Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 131 -

Ơn gọi làm tông đồ cho Chúa

 

Ơn gọi làm tông đồ cho Chúa.

Bích Liễu

(RVA News 12-07-2023) - Chuyện kể rằng:

Có hai người lái buôn và cũng là hai người bạn thân quyết chí đi tìm cho được điều quý giá nhất trên đời. Hai người chia tay nhau, mỗi người ra đi một hướng và họ hẹn nhau khi nào tìm được thì sẽ trở về để cho nhau biết mình đã tìm được gì.

Người thứ nhất lặn lội đi tìm cho kỳ được viên ngọc mà ông cho là quý nhất trên thế gian này. Ông băng rừng vượt suối, không bỏ sót bất cứ một làng mạc nào. Bất cứ nơi nào có bán đá quý ông đều tìm đến. Cuối cùng, ông mãn nguyện vì đã tìm được viên ngọc mà ông cho là quý nhất trần gian. Ông vui mừng trở về và chờ đợi người bạn của mình.

Nhiều năm trôi qua, người bạn kia vẫn không có tin tức gì. Người lái buôn thứ nhất vẫn chờ đợi và không hề biết rằng điều mà người bạn ông tìm kiếm không phải là vàng bạc hay đá quý mà chính là Thiên Chúa. Ông ấy đã đi khắp nơi để thọ giáo những bậc thánh hiền, đọc và nghiền ngẫm nhiều sách, nhưng vẫn không tìm gặp được Thiên Chúa.

Một ngày kia, khi đang ngồi thẫn thờ bên dòng sông, ông bỗng thấy một con vịt mẹ dẫn đàn vịt con đi ăn, nhưng lũ vịt con cứ rời xa mẹ để đi kiếm ăn riêng. Vịt mẹ cứ đi tìm hết con này đến con khác mà không tỏ ra giận dữ hay gắt gỏng gì... Nhìn thấy cảnh vịt mẹ cứ tìm con như thế, ông liền mỉm cười đứng dậy trở về để gặp người bạn năm xưa.

Vừa gặp nhau, người bạn tìm được viên ngọc quý liền nói:

- "Cho tôi xem điều quý giá nhất của anh trước đi! Tôi nghĩ đó là điều tuyệt diệu lắm, vì nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh tôi có thể đoán được".

Lúc này, người bạn mới nói:

- "Tôi trở về với hai bàn tay trắng, nhưng tâm hồn tôi tràn ngập hân hoan vì tôi đã đi tìm Chúa và cuối cùng tôi khám phá ra rằng chính Ngài là Ðấng đi tìm tôi."

Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,

Câu chuyện trên cho chúng ta thấy Thiên Chúa luôn đi bước trước, Ngài luôn tìm và chọn chúng ta trước khi chúng ta đi tìm Ngài. Nhìn vào cuộc đời của 12 vị được gọi là tông đồ, chúng ta đều thấy rõ xuất thân của họ không giống nhau và nơi họ chẳng có gì nổi trội hơn người về tài năng hay đức độ. Chắc chắn là họ cũng không có trái tim tinh tuyền như Chúa đòi hỏi, nhưng vì lòng nhân từ vô biên mà Chúa đã tìm và chọn gọi họ. Chính Ngài đã hướng dẫn, dạy dỗ họ và cho họ chia sẻ cùng một sứ mạng với Ngài. Tình yêu của Chúa đã biến đổi các vị này để cuộc đời họ được đổi mới và trở nên những chứng nhân của Chúa trước mặt muôn dân. Từ những điều này, chúng ta có thể xác tín rằng: chúng ta được Chúa nhìn đến không phải vì chúng ta có tấm lòng thiện chí, nhưng vì Chúa đã yêu thương trước. Ngài mời gọi chúng ta và mỗi chúng ta, bằng nhiều cách khác nhau, đáp trả lại lời mời gọi của Chúa để trở thành tông đồ trong bậc sống của mình với sứ mạng loan báo Tin Mừng cho mọi người.

Thật vậy, cũng như các tông đồ, Chúa đã gọi đích danh từng người chúng ta, đặt chúng ta vào trong một bậc sống nào đó; trao cho chúng ta một sứ mạng và đồng thời, Ngài cũng ban cho chúng ta những ơn cần thiết để thực thi sứ mạng ấy nhằm làm cho muôn dân được nhận biết Chúa và đón nhận ơn cứu độ mà Ngài mang đến cho nhân loại qua Ðức Giê-su Ki-tô. Vì thế, tất cả chúng ta đều được gọi để trở nên những tông đồ nhiệt thành của Chúa. Qua ơn gọi làm tông đồ, chúng ta có thể đóng góp phần mình trong việc loan báo Tin Mừng bằng những lời cầu nguyện và hoạt động bác ái; bằng những đóng góp vật chất hoặc những hy sinh nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày; và trên hết, đó là bằng chứng tá đời sống yêu thương của chúng ta.

Như chúng ta đã biết, ơn gọi và sứ mạng của người Kitô hữu chúng ta là loan báo Tin Mừng như một sự chia sẻ niềm vui cho tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Thiết nghĩ sứ mạng này phải được khởi đi từ trong gia đình và trong chính môi trường xung quanh chúng ta: cha mẹ nêu gương sáng cho con cái; bạn bè sống tốt với nhau; đồng nghiệp cư xử hài hòa và hỗ trợ nhau trong công việc; hàng xóm láng giềng luôn gắn bó, tin tưởng và sẵn sàng giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh... Giờ đây, mỗi người chúng ta hãy để cho lòng mình bừng cháy ngọn lửa nhiệt thành làm chứng cho Chúa và gia tăng cầu nguyện để ơn Chúa luôn gìn giữ chúng ta, giúp chúng ta biết cách sống những giá trị của Tin Mừng bằng lời nói và gương sáng; ngõ hầu tình yêu thương được lan tỏa và ngày càng có nhiều người nhận biết Chúa hơn. Ước gì mỗi người chúng ta đều xác tín rằng từng lời nói, việc làm và thái độ sống của chúng ta đều có thể trở nên dấu chỉ của tình yêu thương và sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời này; để qua đó, đời sống Kitô hữu của chúng ta được trổ sinh những hoa trái tốt lành, thánh thiện và những người mà chúng ta tiếp xúc hằng ngày cũng nhận ra khuôn mặt nhân từ của Chúa nơi chính bản thân chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn đi bước trước, yêu thương và mời gọi chúng con cộng tác với Chúa trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Xin giúp chúng con sống trung thành với ơn gọi Kitô hữu của mình và nhiệt thành làm chứng cho Chúa trong mọi môi trường chúng con hiện diện bằng chính đời sống bác ái Kitô giáo và gương sáng của chúng con. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page