Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 126 -

Gần bùn mà chẳng hôi tanh

 

Gần bùn mà chẳng hôi tanh.

Phương Anh

(RVA News 06-07-2023) - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Trong Tông huấn Ðức Kitô Ðang Sống, Ðức Thánh Cha Phanxicô đặc biệt khích lệ những người trẻ vươn đến sự thánh thiện như các vị thánh trẻ trong Giáo hội. Các vị thánh đó là phản ánh quý giá của Ðức Kitô trẻ trung, chứng tá sáng ngời của các ngài khích lệ và đánh thức chúng ta khỏi cơn mê. Các ngài thực sự trở thành những ngôn sứ đem lại sự thay đổi. Qua sự thánh thiện của người trẻ, Giáo hội có thể làm tươi trẻ lại lòng sốt mến thiêng liêng và khí thế tông đồ của mình. Dầu thơm thánh thiện lấy từ đời sống tốt lành của vô số người trẻ có thể chữa lành các vết thương của Giáo hội và của thế giới, đưa chúng ta trở về với sự viên mãn của tình yêu tinh khôi thuở ban đầu (x. CV 49-50).

Hôm nay, phụng vụ Giáo hội mừng kính thánh Maria Goretti, một vị thánh trẻ đã chịu tử đạo để bảo vệ sự trinh khiết cả tâm hồn lẫn thể xác vì lòng yêu mến Chúa Giêsu. Thánh Maria Goretti sinh năm 1890 trong một gia đình nghèo ở miền Corimando, nước Ý. Maria Goretti trải qua thời thơ ấu cực khổ, từ nhỏ đã phải giúp mẹ làm công việc nhà. Chị thánh là người có đời sống đạo đức, siêng năng cầu nguyện. Năm lên 12 tuổi, chị bị Alexander, một chàng trai láng giềng mù quáng buông những lời dụ dỗ. Anh ta muốn chiếm đoạt và làm hoen ố sự trong trắng của chị. Bị cự tuyệt quyết liệt, anh tức giận sát hại chị. Chị thà chết chứ không phạm tội, không khuất phục trước hành động xấu xa tội lỗi. Ngày hôm sau, trước khi trút hơi thở cuối cùng, vì lòng yêu mến Chúa Giêsu, chị đã tha thứ cho kẻ sát nhân và còn cầu nguyện cho anh được ơn hoán cải. Hành động cao cả này đã cảm hóa được con người của anh.

Thánh Maria Goretti là hình ảnh của người thiếu nữ trong trắng tựa thiên thần, chị thánh đã chiến đấu anh dũng mà không hề phạm tội. Với ý chí kiên cường chị đã luôn tin tưởng cậy trông vào ơn Chúa đến nỗi hy sinh cả mạng sống và không mất vinh quang tử đạo.

Sống trong một xã hội đề cao hưởng thụ khoái lạc, gương sáng của thánh Maria Goretti thật đáng cho chúng ta noi gương bắt chước. Ít nhiều trong cuộc sống, chúng ta cũng trải qua những cơn cám dỗ như thế nhưng chúng ta có tin tưởng vào ơn Chúa nâng đỡ để lướt thắng không? Ðể thắng vượt cám dỗ không phải là một điều dễ, đó là cuộc tử đạo liên lỉ từng giây phút. Cũng không phải chỉ có cố gắng của bản thân mà cần sự cầu nguyện kiên trì và ơn Chúa giúp, bởi lẽ con người chúng ta luôn thích hướng chiều theo sự xấu, sự dễ dãi, ngại chiến đấu, sợ thương đau. Chính Ðức Giêsu dẫu là Con Thiên Chúa cũng đã trải qua những cơn cám dỗ khốc liệt, chông chênh của phận người. Nhưng Ngài đã chiến thắng vinh quang nhờ sự vâng phục ý Cha và sống đời cầu nguyện.

Như một đóa sen giữa bùn mà không bị nhơ uế và luôn tỏa hương thơm ngát, đời sống của thánh Maria Goretti đã tỏa ra hương thơm thánh thiện, sẵn sàng lấy mạng sống của mình làm chứng cho tình yêu của Ðức Giêsu. Ðúng độ nhan sắc tuyệt mỹ, giữa tuổi hoa niên tràn đầy sức sống, chị thánh đã dâng trọn vẹn cho Chúa quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa ấy đã đi vào vĩnh cửu, chị thánh mãi tươi trẻ trong tình yêu của Thiên Chúa.

Noi gương thánh Maria Goretti, ước gì mỗi người chúng ta, đặc biệt những người trẻ biết yêu mến và tuân giữ lời Chúa dạy, đừng dễ dãi buông mình theo những thú vui thấp hèn, cũng đừng để cho mình bị tật xấu lôi kéo mà ngả theo những cơn cám dỗ ngọt ngào của thế gian. Hãy vươn tới nếp sống trọn lành, tập luyện nhân đức bằng cách giữ gìn ngũ quan, hãm dẹp ước muốn xấu. Những nhà giáo dục, những bậc làm cha mẹ trong gia đình phải học sao cho biết dùng đường lối ngay thẳng, khôn ngoan thánh thiện và mạnh mẽ giáo dục những người con Chúa đã ban, đồng thời giúp chúng biết sống các giới răn của Chúa.

Lạy thánh Maria Goretti, ngài thật xứng đáng lãnh ngành thiên tuế Thiên Chúa đã dành cho ai sống trung tín với tình yêu Chúa, xin cho mỗi người chúng con không ngừng vươn tới sự thánh thiện, biết ý thức thân phận con người mỏng giòn yếu đuối, biết gìn giữ tư tưởng, ước muốn của mình vâng theo ý muốn của Chúa. Amen.

Phương Anh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page