Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 119 -

Quả thật có phần thưởng

dành cho người công chính

 

Quả thật có phần thưởng dành cho người công chính.

Minh Thanh

(RVA News 28-06-2023) - Thánh vịnh 58 (57) là một trong nhóm năm thánh vịnh (thánh vịnh 57-61 và thánh vịnh 17) được coi là của Ðavít. Các thánh vịnh này đều mang tính sám hối, ước ao trút bỏ gánh nặng tội lỗi, cầu xin ơn tha tội và tìm sự hoà giải thông qua việc thừa nhận sai lầm thiếu sót của bản thân. Thánh vịnh 58 (57) nhuốm một màu ảm đạm, với số lượng đáng kể những lời buộc tội xuyên suốt hầu hết thánh vịnh. Nó phàn nàn về sự đạo đức giả của những người bề ngoài toàn nói những lời ngay chính nhưng trong lòng lại đầy những sự gian ác và việc làm của họ đầy dẫy những xấu xa. Chỉ đến gần cuối thánh vịnh, ở các câu 11 và 12, tâm trạng tác giả mới thay đổi đôi chút, nó biểu thị rõ niềm vui của những người công chính, xác tín Thiên Chúa là Ðấng công minh chính trực, Ngài sẽ ban phần thưởng dành cho người công chính. Cùng với tác giả thánh vịnh 58 (57), chúng ta cầu xin Chúa đẩy lui mọi thế lực gian ác xa lìa chúng ta, cho chúng ta luôn vững tin vào Chúa sẽ ban phần thưởng cho người công chính, cho dẫu bên cạnh chúng ta luôn có bóng dáng của sự dữ của kẻ thù vây bủa.

Tư tưởng của phần đầu bài thánh vịnh cho thấy bản chất tội lỗi và vốn tính xấu trong thâm tâm con người luôn bám theo con người trong kiếp nhân sinh. Từ khi Ađam phạm tội, thì tội ấy đã truyền lại cho con cháu, chúng như một thế lực xấu chống lại Thiên Chúa và khó buông tha khỏi phận người yếu hèn của chúng ta:

Bọn ác nhân lạc lối từ khi lọt lòng mẹ,

phường gian dối lầm đường ngay thuở mới sinh ra.

Nọc của chúng khác nào nọc rắn,

chúng như hổ mang điếc bịt tai

chẳng thèm nghe tiếng người dụ rắn,

người thạo nghề thôi miên.

Con người chúng ta hướng đến điều ác ngay từ khi chúng ta mới sinh ra và trạng thái đầu tiên của chúng ta trước khi được tái sinh đã là vương nhiễm tội. Trạng thái ban đầu này chắc chắn không đáng nguyền rủa, bởi vì nó không phải là một trạng thái được chúng ta chọn, mà là một trạng thái di truyền mà chúng ta không nhận thức được các động cơ.

Con rắn hổ mang điếc đại diện cho ý chí trong tâm trí chưa được tái sinh của chúng ta, nó luôn chống lại việc nghe biết về cuộc sống mới với ơn tái sinh này.

Tuy nhiên, trong các tình huống xấu, Chúa vẫn mở ra một con đường, một tương lai hy vọng: Tiếng người dụ rắn ở đây không phải là những kẻ dụ dỗ quỷ quyệt độc ác điển hình, nhưng là những người đại diện cho những ai muốn giới thiệu cho người khác con đường của Chúa, sự sống của sự thật và những niềm vui của nó. Những hình ảnh tiếp tục mang nhiều sắc thái cực đoan với cường độ thật mạnh mẽ và hung dữ như việc: bẻ gãy răng và nanh, như việc làm cho biến đi như nước chảy và héo tàn như cỏ đạp dưới chân,như ốc sên vừa bò vừa rữa, như việc làm cho trẻ sinh non không thấy ánh mặt trời... tất cả đều truyền đạt mong muốn tha thiết trong chúng ta rằng, bất kỳ trạng thái xấu xa nào tồn tại trong trái tim chúng ta đều bị tiêu diệt hoàn toàn.

Và rồi, thánh vịnh mở ra một chân trời mới:

Ước gì lửa giận của Chúa cuốn chúng đi

nhanh hơn lửa gai bén tới nồi.

Người công chính sẽ vui mừng thấy Chúa trả oán,

họ sẽ rửa chân trong máu ác nhân.

Sự tin tưởng của tác giả, rằng Chúa sẽ cuốn những điều ác ấy đi như là sự trả oán, sự xấu sẽ bị huỷ diệt và sự thánh thiện công chính sẽ lên ngôi. Chúa sẽ đánh tan sự dữ đang hoành hành và những thủ đoạn tinh vi của chúng. Và rồi, một con đường mới, một chân trời mới được mở ra trước những tình huống xấu xa.

Thánh vịnh kết thúc bằng câu nói rằng: Chúa sẽ lấy đi những điều xấu xa khỏi chúng ta nếu chúng ta tìm cách xa lìa chúng. Thánh vịnh còn cho chúng ta thấy một gam màu tươi sáng rực rỡ có ảnh hưởng đến thế giới xung quanh chúng ta:

Thiên hạ sẽ nói rằng:

Quả thật có phần thưởng dành cho người công chính,

quả thật có Thiên Chúa xét xử trên địa cầu.

Ðọc toàn bộ thánh vịnh, chúng ta thấy dường như nó được bao phủ bởi một màu ảm đạm, u ám tiêu cực... Nhưng, suy gẫm sâu xa, chúng ta thấy thánh vịnh mở ra một viễn tượng đẹp. Cho dù chúng ta phải vương mang tội truyền, phải sống trong miền u tối của tội lỗi bủa vây giăng mắc, nhưng nếu chúng ta mạnh mẽ chiến đấu bằng sức mạnh và quyền năng của Chúa, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng.

Lạy Chúa, con một Chúa là Ðức Giêsu khi mang kiếp phàm nhân Ngài cũng bị những thế lực gian ác chèn ép và tấn công tứ phía, nhưng nhờ quyền năng và sức mạnh uy hùng của Thiên Chúa tối cao, Ngài đã chiến thắng. Giáo hội hôm nay cũng bị bao thế lực sự dữ tấn công, xin Chúa đồng hành để Giáo hội vượt thắng mà vươn lên tới sự thánh thiện vẹn toàn của chính Thiên Chúa. Amen.

Minh Thanh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page