Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 116 -

Hoa trái của một cuộc đời

 

Hoa trái của một cuộc đời.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 24-06-2023) - Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Người ta kể rằng vào một buổi tối mùa đông ở Washington D.C, vợ của một doanh nhân giàu có đã bất cẩn làm rơi túi xách tại một bệnh viện. Khi hay tin, vị doanh nhân ấy vô cùng lo lắng, vì bên trong túi xách không chỉ có một trăm ngàn đôla mà còn chứa những tài liệu vô cùng cơ mật. Ông vội vã lái xe trở lại bệnh viện, và khi vừa đến cổng bệnh viện thì ông nhìn thấy một cô bé gầy còm đang ngồi ở hành lang, ôm chặt chiếc túi da mà vợ ông đánh mất.

Cô bé ấy tên là Chiada, có người mẹ đang nằm ở bệnh viện này vì bệnh tình rất nặng. Nhà quá nghèo, hai mẹ con không còn tiền để trả viện phí nên ngày mai, mẹ cô bé sẽ phải xuất viện. Buổi tối ấy, trong khi bất lực đi đi lại lại ở hành lang bệnh viện, nước mắt dàn giụa, cầu xin Thượng Ðế hãy ban cho mẹ con em một phép màu, thì Chiada trông thấy một người phụ nữ sang trọng đi từ trên lầu xuống. Tay bà xách nhiều thứ nên vô tình làm rơi một chiếc túi da xuống đất. Chiada chạy đến nhặt chiếc túi lên, và đuổi theo người phụ nữ, nhưng bà đã lên một chiếc xe hơi sang trọng và đi mất. Chiada quay lại phòng bệnh và kể cho mẹ câu chuyện này. Khi mở chiếc túi ra để tìm danh tính của người mất đồ, hai mẹ con sửng sốt vì ngoài những xấp giấy tờ thì có một xấp tiền rất lớn. Ðây là số tiền quá lớn, và nó rất có thể sẽ chữa lành bệnh của người mẹ. Nhưng mẹ của Chiada bảo con gái hãy mang chiếc túi quay lại hành lang, đợi người bị mất đến nhận lại.

Cảm động trước sự trung thực của Chiada, sau khi nhận lại chiếc túi xách quan trọng, vị doanh nhân đã gắng hết sức chạy chữa cho mẹ của Chiada nhưng bà vẫn không qua khỏi. Ông đã nhận Chiada làm con nuôi, cho cô bé ăn học thành tài và cô cũng trở thành một nữ doanh nhân lỗi lạc đem lại niềm tự hào cho cha nuôi của cô.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Có ai đó đã nói rằng: "Suy nghĩ tạo nên hành động. Hành động tạo nên thói quen. Thói quen tạo nên tính cách, và tính cách tạo nên số phận". Có lẽ người mẹ nghèo bệnh tật trong câu chuyện bên trên đã tạo cho con mình một thói quen suy nghĩ, hành động và sống trung thực ngay từ nhỏ, cho nên khi nhặt được chiếc túi với số tiền quá lớn, cô bé Chiada đã có suy nghĩ tốt đẹp là phải trả lại cho người bị mất. Suy nghĩ ấy khiến cô ngồi chịu lạnh ở hành lang bệnh viện để trả lại chiếc túi cho chủ nhân của nó. Hành động trung thực, không tham lam đó đã cho thấy cô bé là một người có nhân cách tốt bụng, đáng tin cậy. Nhờ tính cách tốt đẹp ấy mà Chiada đã được vị doanh nhân nhận về nuôi nấng và kết quả là cô đã có một cuộc đời đầy tươi sáng.

Cuộc đời của một con người được dệt nên bởi lối suy nghĩ, thói quen, hành động và tính cách của con người đó. Ðây là lý do vì sao có những người sau khi chết, cuộc đời họ tỏa sáng được người người nhắc đến, và cũng có những người khi chết chẳng còn gì ngoài những lời chê bai, dị nghị. Hôm nay, cùng với Giáo hội, chúng ta long trọng mừng lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả. Ngày sinh nhật là ngày hết sức quan trọng trong cuộc đời một con người vì nó ghi dấu khởi điểm sự hiện hữu của con người đó trong cõi đời này. Ðiều đặc biệt đó là trong Lịch Phụng vụ hằng năm, Giáo hội chỉ cử hành ba lễ mừng sinh nhật mà thôi, đó là Ðại lễ Giáng sinh mừng Sinh nhật Chúa Giêsu, lễ Sinh nhật Mẹ Maria và lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả. Sau Chúa Giêsu và Mẹ của Thiên Chúa thì thánh Gioan Tẩy Giả là người được mừng ngày sinh nhật. Thánh nhân có được diễm phúc ấy bởi vì suốt cuộc đời của mình, ngài đã toàn tâm toàn ý sống trung tín với sứ mạng là Vị Tiền Hô của Con Thiên Chúa. Ðể rồi trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động và thói quen của mình, thánh Gioan Tẩy Giả luôn khiêm nhu trung thành với Chúa Giêsu, như một người đầy tớ trung tín. Ngài tuyên bố mình là tiếng kêu trong hoang địa, không đáng cởi quai dép cho Chúa Giêsu, và ngài luôn sống nhỏ bé để Chúa Giêsu lớn lên, còn mình thì nhỏ lại. Ðời sống khiêm tốn và trung tín của thánh Gioan Tẩy Giả đã được Chúa Giêsu ca ngợi: "Không ai trong các người nữ sinh ra cao trọng như ông Gioan". Tâm tình trong ngày lễ mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay gợi lên cho chúng ta những suy tư về ngày sinh nhật của chính mình. Bao lần sinh nhật đã đi qua nhắc nhớ sự hiện hữu của mỗi người chúng ta trong cuộc đời này. Ước gì trong từng ngày sống, chúng ta đều nỗ lực làm cho cuộc đời mình đẹp hơn bởi những suy nghĩ, hành động và thói quen tốt đẹp để thật sự là những người con tốt lành, thánh thiện của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, thánh Gioan Tẩy Giả đã chu toàn sứ mạng là Vị Tiền Hô của Chúa và hoàn tất cuộc đời ngôn sứ của mình trong niềm bất khuất, kiên trung. Xin cho chúng con biết noi gương thánh nhân để cho sự thật và lòng trung thành với Chúa thấm sâu vào trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình để cuộc đời của chúng con cũng trở thành lời loan báo về Chúa trong lòng đời hôm nay. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page