Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 115 -

Luôn tỉnh thức và đề phòng

 

Luôn tỉnh thức và đề phòng.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 23-06-2023) - Chuyện kể rằng: Một thương gia dắt một con ngựa chở hàng đi trên đường mà không hề hay biết có một tên trộm đang theo dõi mình. Khi ông cột con ngựa vào một gốc cây và ngả người xuống chợp mắt vì quá mỏi mệt, tên trộm ấy đã lén tới vác túi hàng hóa của ông đi mất.

Giật mình thức dậy, người thương gia thấy chỉ còn con ngựa đứng phe phẩy đuôi, còn túi hàng quý của mình đã không cánh mà bay. Ông vội vàng leo lên ngựa phóng đi lòng vòng quanh đó để tìm kẻ đã lấy cắp túi đồ của mình. Ði được một đoạn đường thì ông gặp một người thanh niên đang đi trên đường. Ông hỏi anh ta:

- Anh có nhìn thấy ai vác một túi đồ màu đen to chừng này không?

Anh ta nói:

- Có. Tôi vừa nhìn thấy một người vác túi đồ màu đen khá to chui vào bụi rậm đằng kia. Ông hãy cột con ngựa vào gốc cây này rồi chui vào đó mà bắt hắn trả túi đồ cho ông.

Người thương gia lập tức làm theo lời người này. Ông cột con ngựa vào gốc cây rồi chui vào bụi rậm. Nhanh như chớp, người thanh niên đó tháo dây cột ngựa rồi lên ngựa phóng đi mất. Người thương gia không thấy ai trong bụi rậm, chui trở ra thì con ngựa cũng mất dạng.

Vậy là do chủ quan và cả tin vào lời của người xa lạ, ông đã đánh mất hết của cải của mình. Người thương gia tiếc của, bước chân xiêu vẹo, thất thểu trở về nhà.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Câu chuyện người thương gia bị mất của cải vì sự chủ quan và cả tin của mình đã phản ánh thực trạng cuộc sống của con người trong mọi thời đại. Bất cứ nơi nào và vào thời đại nào cũng có rất nhiều người lợi dụng lòng tin và sự sơ hở của người khác để thủ lợi cho mình, và nhiều người đã chịu mất mát vì sự thiếu cảnh giác và cả tin của mình. Nhất là, trong xã hội mà chúng ta đang sống hôm nay, những người có tâm địa tham lam, gian manh, ích kỷ thường nghĩ ra nhiều cách thế để lừa dối những người có tấm lòng lương thiện và đơn sơ, cả tin. Chuyện những người bán vé số mù lòa hay bị kẻ gian lừa bịp lấy trộm vé số mới rồi đưa lại cho vé số cũ của những ngày trước, ngồi khóc ròng khi biết mình bị mất tiền, phải mang nợ; chuyện nhiều người cha, người mẹ già tội nghiệp hết lòng tin tưởng các con của mình để rồi bị chính những đứa con đó tráo đổi giấy chủ quyền đất để chiếm đoạt nhà cửa và tài sản. Tuổi già của họ chỉ còn hai bàn tay trắng, sống những ngày cuối đời thật khốn khổ!

Giữa một xã hội mà ranh giới giữa giả và thật của hệ tư tưởng cũng như các giá trị vật chất quá mong manh, giữa sự lừa lọc và chân thành của lòng người khó mà nhận biết, chúng ta cần phải luôn tỉnh táo và có thái độ cảnh giác trước những sự lừa dối, phỉnh gạt của ba thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt. Chỉ một chút chủ quan, cho rằng lòng tin của mình nơi Chúa đủ mạnh mẽ và đời sống của mình đã đủ đạo đức chúng ta sẽ bắt đầu trở nên kiêu ngạo, không còn thiết tha trau dồi các nhân đức, lơ là trong việc cầu nguyện, tham dự thánh lễ và bỏ qua việc thực hiện các việc đạo đức. Chỉ vài khoảnh khắc thiếu cảnh giác trước những lời mời mọc đầy quyến rũ của ma quỷ và các trào lưu thế tục của thời đại hôm nay, chúng ta sẽ rơi vào lối sống ích kỷ, hưởng thụ và lạc mất nẻo đường về với Chúa.

Là người Kitô hữu, mỗi người chúng ta đều đang sở hữu những của cải rất quý giá. Ðó là niềm tin, cậy, mến nơi Thiên Chúa và lối sống đậm đà tình thương giữa những anh chị em trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta đừng để cho những tiếng nói của sự dữ phỉnh gạt và lôi cuốn mình rời xa lối sống Chúa dạy và càng không được để cho bất cứ thế lực nào của thế gian này cướp mất đi những của cải quý giá mà chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã thấy trước thách đố trong cuộc sống của chúng ta, Người đã trao cho chúng ta một bí quyết sống đó là phải khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu. Người cũng cảnh báo chúng ta: "Hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em, vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính Ta đây là Ðấng Kitô", và họ sẽ lừa gạt được nhiều người (Mt 24, 4-5). Kinh nghiệm được điều này, thánh Phaolô tông đồ cũng đã ân cần dặn dò chúng ta: "Hãy giữ gìn cẩn thận cách ăn ở của anh em, chớ ăn ở như người dại dột nhưng như người khôn ngoan" (Êphêsô 5:15, 16). Ước gì khi sống khôn ngoan và tỉnh thức đề cao cảnh giác trước mưu thâm chước độc của ma quỷ, thế gian và xác thịt, chúng ta có thể tránh khỏi những cạm bẫy và thủ đoạn lừa gạt đến từ bên ngoài và cả bên trong chính bản thân mình.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và sức mạnh của Chúa để chúng con luôn tỉnh thức và vượt thắng cám dỗ cũng như những quyến rũ của các xu hướng thế tục. Nhờ đó, chúng con luôn bước theo đường ngay, nẻo chính của Chúa và không đánh mất đi những ân huệ mà Chúa ban cho chúng con ở đời này và đời sau. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page