Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 113 -

Hàn gắn vết thương lòng

 

Hàn gắn vết thương lòng.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 21-06-2023) - Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Chiều ngày 10 tháng Năm năm 2023, Thư viện Quốc gia Việt Nam ở Hà Nội đã tổ chức Lễ khai mạc triển lãm "Vết thương lòng" của nữ nhiếp ảnh gia người Bỉ tên là Elodie Ledure. Chương trình triển lãm ảnh này diễn ra từ ngày 10 tháng Năm đến hết ngày 16 tháng Năm năm 2023, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, trưng bày 24 tác phẩm của nữ nhiếp ảnh gia sinh năm 1985.

Ðến với cuộc triển lãm này, công chúng Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật mang tính nhân văn sâu sắc, giới thiệu một cách chân thực, tự nhiên và có chiều sâu về hình tượng người phụ nữ. Có bức ảnh mô tả một đôi môi đỏ thắm trên nền ảnh trắng xóa nghuệch ngoạc, một nhánh gai nằm trên cánh tay trần của người phụ nữ, hay một đứa bé gái bơ vơ, thảnh thốt giữa rừng cây um tùm. Theo lời phân tích của tác giả, những tác phẩm này thể hiện suy ngẫm của tác giả về sự mong manh, yếu đuối và những nỗi đau trong tâm hồn của người phụ nữ. Những vết thương lòng trong cuộc đời của người phụ nữ có thể được hình thành ở bất cứ lứa tuổi nào, từ tuổi thơ ấu cho đến giai đoạn trưởng thành hay trung niên, già yếu; có thể xuất hiện ở trên thân xác hay trong tâm hồn một cách có ý thức hoặc trong tiềm thức. Những vết thương ấy có thể do tai nạn, hoàn cảnh nhưng cũng có thể nảy sinh nơi chính bản thân những người phụ nữ. Những vết thương thường phải được giấu đi, nhất là đối với người phụ nữ, họ càng không muốn nhiều người biết đến. Tuy nhiên, nữ nhiếp ảnh gia đã thể hiện sự sáng tạo của mình trong từng góc độ, chiều sâu để tạo ra những góc ảnh đẹp mong manh trong những rung động nhỏ nhưng đầy khát khao vươn đến một không gian rộng lớn của sự cảm thông và thấu hiểu.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Những vết thương trên cơ thể dù sâu hay nông, lớn hay nhỏ mà hiển hiện rõ bên ngoài và người ta có thể nhìn thấy thì có thể được tìm cách băng bó, và được chữa lành. Nhưng những vết thương không có hình dáng, kích cỡ nằm trong tâm hồn và cõi lòng của con người thì thật khó mà được nhận diện nên việc chữa lành lại càng khó khăn hơn. Hằng ngày, khi nghe tin tức trên các trang mạng xã hội và tin đồn đây đó, chúng ta nghe biết được rất nhiều cuộc xung đột, bạo hành, tranh chấp, trả đũa, báo thù hết sức tàn bạo giữa người này và người kia, có khi là giữa những người thân thiết, ruột thịt vốn là cha mẹ, con cái, anh chị em và chồng vợ từng chung sống với nhau biết bao năm dài. Những cuộc xung đột và bạo hành bằng vũ lực đó đã để lại biết bao vết thương đau đớn trên thân xác của nhau và để lại bao vết thương lòng không có thời gian hay thần dược nào có thể chữa lành hay tẩy xóa được.

Nói đến vết thương lòng, chúng ta nhớ đến câu chuyện người phụ nữ Samaria đã mang theo những vết thương lòng của mình đến giếng Giacop để lấy nước. Người phụ nữ ấy khao khát yêu và được yêu. Một chặng đường đời sống với sáu người đàn ông mà vẫn đổ vỡ trong đường tình là vết thương lòng lớn nhất của đời chị khiến chị trở nên mặc cảm, lẻ loi một mình đi về lấy nước giữa trời trưa để tránh gặp gỡ nhiều người. Chị nào ngờ cũng một buổi trưa lặng lẽ như mọi ngày, chị gặp được Ðấng đã đụng vào nỗi đau thầm kín của chị và chỉ ra vết thương lòng ấy với tất cả sự cảm thông và lòng khoan dung dịu dàng nhất. Ðấng ấy chính là Chúa Giêsu. Ðể rồi, khi chân thành đối diện với vết thương lòng ấy và đón nhận sự giúp đỡ để chữa lành của Người, vết thương lòng của chị đã được chữa lành. Việc nhận ra niềm hạnh phúc đích thực của con người không phải là thú vui trần thế chóng qua mà là sống thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và Sự Thật khiến tâm hồn chị vỡ òa hạnh phúc và chị đã vượt ra khỏi bức tường ngăn cách với Thiên Chúa và tha nhân.

Có vết thương lòng nào rất khó thấy nhưng cứ âm ỉ đau trong lòng và trong cuộc đời của chúng ta hay không? Có thể đó là nỗi mặc cảm vì dung nhan và ngoại hình không hoàn hảo, vì không tài giỏi và cũng chẳng giàu có như những người khác; là sự tự ti và nỗi đau do bị bạo hành và lạm dụng từ thuở nhỏ hay những va vấp, bị phản bội trong cuộc đời. Những vết thương đó có thể được giấu kín đằng sau những nụ cười, những sự cố gắng sống tiếp phần đời còn lại# nhưng vẫn âm thầm tạo ra sự ngăn cách giữa chúng ta với những người xung quanh. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta cầu xin Chúa Giêsu cũng hãy chạm vào những vết thương lòng mà chúng ta đã và đang giấu kín để chữa lành và đem lại cho chúng ta niềm vui và sự thanh thản trong cõi lòng.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là vị lương y nhân từ và đầy quyền năng, Xin hãy chữa lành những vết thương trong cuộc đời chúng con và hàn gắn lại những đổ vỡ trong tương quan của chúng con với Chúa, với chính mình và tha nhân để chúng con tìm lại được sự bình an trong tâm hồn và chạm đến hạnh phúc ở đời này và đời sau. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page