Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 109 -

Trái tim yêu thương

 

Trái tim yêu thương

Bích Liễu

(RVA News 16-06-2023) - Quý vị và các bạn thân mến!

Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa nhưng Ngài đã chấp nhận sống giữa nhân loại tội lỗi chúng ta, đã làm mọi cách để bày tỏ tình yêu thương đối với chúng ta: Trước hết, Ngài đã Nhập thể làm người trong cung lòng Ðức Maria, chịu sống cảnh nghèo nàn thiếu thốn của một bác thợ mộc, chịu khinh dể, bắt bớ, chịu đánh đòn, chịu đội mão gai, chịu đóng đinh và chết trên thập giá, chịu lưỡi đòng đâm thâu trái tim và chịu ẩn mình bất động trong tấm bánh bé nhỏ nơi Bí Tích Thánh Thể để làm của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta. Thế mà nhân loại chúng ta vẫn nghi ngờ tình thương của Thiên Chúa, vẫn thờ ơ và không chịu tin nhận Ngài. Khi bạn hết mình yêu thương một ai đó mà bị họ vong ân, bội bạc bạn sẽ làm gì? Là một thụ tạo yếu hèn, chắn chắc chúng ta sẽ khó tránh khỏi những lối ứng xử tiêu cực: có thể chúng ta sẽ không đoái hoài gì đến họ nữa, sẽ bỏ mặc họ hay tệ hơn chúng ta sẽ trả thù họ. Ðấy là cách ứng xử của chúng ta, nhưng với Chúa Giêsu thì khác hẳn. Chúa là Thiên Chúa tình thương, Chúa nhân từ đầy tình Hiền Phụ, dù đã rất nhiều lần chúng ta phạm tội, xúc phạm đến Chúa nhưng Ngài vẫn không chọn cách bỏ rơi chúng ta, cũng không tìm cách trả đũa chúng ta, trái lại Ngài đã tìm ra một cách mới để tiếp tục chinh phục nhân loại tội lỗi chúng ta, đó là đã nhiều lần Chúa tỏ Trái Tim Chúa cho nhân loại qua Thánh nữ Margarita Maria Alacoque: Trái Tim có ngọn lửa hồng đang cháy và vòng gai quấn chung quanh, làm rỉ máu.

Hôm nay, Giáo Hội long trọng cử hành Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu chúng ta cùng nhìn lại để cảm thấu tình yêu vô bờ của Thiên Chúa, một tình yêu nhưng không được biểu lộ qua việc "Thiên Chúa đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Con của Người mà chúng ta được sống." (1Ga 4,9). Vì yêu thương nhân loại tội lỗi, Chúa Giêsu đã để tên lính đâm thâu cạnh sườn; máu cùng nước chảy ra (x. Ga 19, 34), rồi từ nguồn suối thẳm sâu của trái tim mình, Người ban cho Giáo hội các bí tích như máng thông chuyển ơn thánh. Như vậy, từ trái tim chịu đâm thâu của Chúa Giêsu ơn cứu độ đời đời đã được tuôn trào xuống cho nhân loại tội lỗi chúng ta. Muốn hiểu và nếm cảm được tình yêu thương cao cả đến nỗi sẵn sàng trao ban mạng sống mình của Chúa Giêsu, con người xác phàm chúng ta cần có con mắt đức tin và niềm tín thác, hoàn toàn vào Thiên Chúa - Ðấng là nguồn mạch tình yêu và mọi ơn lành. Sở dĩ xã hội hiện tại của chúng ta có biết bao trường hợp thương tâm xảy ra do hận thù, chém giết, chiến tranh, lừa đảo vv... là vì trái tim của chúng ta chưa đủ yêu thương. Chính vì trái tim của chúng ta chưa đủ lớn, đức tin của chúng ta chưa đủ mạnh khiến chúng ta bưng tai bịt mắt, không nhận ra tình yêu nhưng không của Thiên Chúa mà vô ơn, bạc nghĩa trước sự hy sinh cao cả của Chúa và xúc phạm đến Trái Tim nhân lành của Người khi chúng ta cố tình phạm tội, không sống giới răn yêu thương. Chỉ khi nào chúng ta dám sống như Chúa, có trái tim của Chúa, chúng ta mới được ở trong tình yêu thật của Ngài - tình yêu mang lại bình an và hạnh phúc.

Tất cả những gì tốt đẹp nhất Thiên Chúa dành cho nhân loại đều được biểu lộ nơi trái tim Chúa Giêsu - Con một yêu dấu của Thiên Chúa. Trái tim Chúa Giêsu là tiếng nói mạnh mẽ, là bằng chứng cụ thể, là trường học hữu hiệu nhất về tình yêu Thiên Chúa, là nguồn mạch mọi ơn thánh có sức chữa lành những thương tích do tội lỗi gây ra, là mạch suối ân sủng để chúng ta đến kín múc sự khiêm nhường và ơn tha thứ hầu giải gỡ những bất hòa, kiêu căng, đố kỵ trong cuộc sống. Ðón nhận ơn lành từ trái tim yêu thương của Chúa, chúng ta không chỉ sùng kính, biết ơn nhưng hơn hết chúng ta phải giữ các điều răn của Chúa, tuân giữ thánh chỉ của Chúa, và thực hành các giới răn mà Thiên Chúa đã truyền: "Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hãy giữ các điều răn của Thầy." (Ga 14,15) Như thế, việc chúng ta tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu bằng những tình cảm bên ngoài, những lời kinh cầu khẩn tha thiết, những lời nguyện tắt hay những câu hát ca khen, chúc tụng# chưa đủ, Chúa cần chúng ta sống tâm tình yêu thương, quảng đại, sẵn sàng trao ban như Ngài, dám chấp nhận hy sinh, mất mát, thiệt thòi để anh em xung quanh chúng ta được sống bình an, hạnh phúc.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, vì tội lỗi của chúng con, mà trái tim Chúa đã bị đâm thâu, để kho tàng tình yêu vô biên của Chúa được ban phát cho nhân loại với ước mong chúng con cũng biết sống yêu thương nhau. Thế nhưng, đã không ít lần, chúng con chỉ biết sống cho mình mà quên đi những ơn lành chúng con đã đón nhận từ Chúa và không quan tâm đến những anh chị em sống xung quanh đang cần đến tình thương, sự giúp đỡ của chúng con. Xin Chúa biến đổi trái tim ích kỷ của chúng con nên giống trái tim hiền lành và khiêm nhường của Chúa, để khi trái tim chúng con đong đầy tình yêu Chúa, chúng con can đảm dấn bước ra đi làm chứng nhân cho cội nguồn Tình Yêu là Thánh Tâm Chúa Giêsu giữa lòng xã hội và thế giới hôm nay bằng đời sống bác ái, cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ, yêu thương và tha thứ...

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page