Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 099 -

Cái giá của sự thật

 

Cái giá của sự thật

Phương Anh

(RVA News 08-06-2023) - Khi chứng kiến nhiều cảnh đời đau thương và gian trá, nhà hiền triết nọ đứng ra giữa phố chợ rao bán "sự thật", ông nói:

- "Mời mọi người mua "sự thật", mua một, tặng hai".

Một chính trị gia dừng lại và hỏi:

- "Làm sao để mua được sự thật? Giá bao nhiêu?"

Nhà hiền triết đáp:

- "Giá của "sự thật" là sự thật. Khi mua "sự thật", ông sẽ được tặng thêm tự do và hạnh phúc. Cứ mỗi tối, trước khi đi ngủ, ông cần phải trả lời ba câu hỏi sau:

"Tôi đã sống đúng sự thật chưa?"

"Tôi có dám sống cho sự thật không?"

"Tôi có sống vì sự thật không?"

Cái giá để trả cho "sự thật" là ông phải phục vụ và bảo vệ sự thật. Như thế, ông sẽ có được "sự thật" và còn có tự do hạnh phúc nữa".

Chính trị gia đem món "sự thật" về nhà. Ông bắt đầu sống với ba yêu cầu trên. Nhưng, chỉ vài hôm sau, ông đem "sự thật" ra trả lại cho nhà hiền triết. Vì hàng ngày, ông thường phải luận bàn về chiến tranh, tìm thế lực, phe nhóm khiêu chiến để bán vũ khí, tăng lợi nhuận. Ông chưa dám lên tiếng bênh vực cho những nạn nhân vô tội, chưa can đảm bảo vệ người nghèo. Ðối với ông, tiền bạc và quyền lực thì hấp dẫn hơn "sự thật".

Quý vị và các bạn thân mến,

Hạn từ "sự thật" còn được gọi là "chân lý". Ðó không phải là vật thể cho ta cầm nắm nhưng là khái niệm giúp ta tin tưởng hành động như là nguyên lý sống. Chân lý cũng không phải là mớ lý thuyết người thầy giảng dạy trong lớp học. Chân lý là một thực tại chỉ có thể trải nghiệm được ngang qua cuộc sống. Có thể nói "Chân lý là sự thật đang diễn ra hàng ngày, luôn hiện hữu ở bất cứ nơi đâu cho những ai có mắt để thấy, có tai để nghe và có tâm hồn để chứng nghiệm. Kẻ nào sống và thể nghiệm đời sống bằng chính sự trong sáng, chân thực, trọn vẹn và an nhiên tự tại của mình là người ấy đang bước đi trên con đường của đạo để đạt đến chân lý" (Viên Minh).

Nói một cách cụ thể hơn, chân lý ví như ánh bình minh tỏa ra những tia nắng ấm áp đem đến cho vạn vật sức sống mới. Chân lý ví như bầu khí một gia đình yêu thương đầm ấm, có người mẹ hiền luôn tận tụy chăm sóc những đứa con nhỏ. Chân lý là lời trao duyên của đôi tình nhân. Chân lý là tất cả những gì con người đang khát vọng và nỗ lực để sống trọn ơn gọi làm người. Chân lý cũng là những nỗi phiền muộn, những khắc khoải chờ mong tiến về nơi hạnh ngộ bình yên. Chân lý vô hình vô tướng nhưng thấm đẫm từng thớ thịt, từng mạch máu. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của trái tim đều đang biểu hiện chân lý sự sống. Chân lý là sự vĩnh cửu trong những điều hữu hạn. Chân lý đó được tích chứa trọn vẹn trong Ðức Giêsu, Ðấng đã vì yêu thương loài người đến nỗi hiến dâng mạng sống mình.

Chúng ta chỉ có thể biết được chân lý khi tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu và thực hành những điều Người khuyên dạy. Trong Tin Mừng, một người thanh niên giàu có đến xin Ðức Giêsu dạy phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời. Ðức Giêsu đã khuyên anh tuân giữ điều răn mến Chúa yêu người, đồng thời bán hết tài sản anh có phân phát cho người nghèo và anh sẽ được kho tàng trên trời (x. Mt 19,16-22). Anh thanh niên đã bỏ đi, đã từ chối chân lý vì anh không thể thoát khỏi sự quyến luyến của tiền bạc. Anh coi giá trị của chân lý rẻ hơn khối của cải anh đang có. Ðiều đó cho thấy, chân lý sự sống được trao tặng cho từng người chúng ta với tất cả sự tự do đón nhận hay khước từ. Chân lý ấy sẽ giải thoát chúng ta khỏi sự trói buộc của mọi thói hư tật xấu, của tội lỗi, của sự chết và hướng chúng ta đến tương lai tròn đầy viên mãn trong Ðức Giêsu.

Trên bước đường đi tìm chân lý, có những lúc chúng ta cũng "buồn rầu bỏ đi" vì chúng ta thiếu lòng yêu mến, thiếu tinh thần phục vụ. Chúng ta cần trút bỏ mọi nỗi ngờ vực, bỏ đi cái tôi hẹp hòi ích kỷ mà quảng đại dấn thân phục vụ Chúa qua tha nhân. Chúng ta đang sống trong một xã hội bị phân rẽ bởi sự thù địch, bởi sự xấu và tội lỗi, chỉ có Chúa Giêsu mới giải thoát chúng ta khỏi mọi nỗi hoang mang sợ hãi, khỏi mọi thứ ràng buộc dối gian. Muốn vậy, chúng ta phải bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ và thiết thân với Ðức Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu là nguồn Chân Lý, xin cho chúng con thiết tha tìm kiếm Chúa trong cầu nguyện và hy sinh, trong yêu thương phục vụ, để chúng con được giải thoát khỏi mọi tội lỗi, được sống tự do và hạnh phúc. Xin cho chúng con đừng tìm kiếm chân lý ở hình thức bên ngoài nhưng luôn đi đến tận chiều sâu, chiều rộng và chiều cao thực sự của lòng kính mến Chúa và yêu thương con người. Amen.

Phương Anh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page