Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 097 -

Vượt qua đau khổ

 

Vượt qua đau khổ.

Phương Anh

(RVA News 06-06-2023) - Có một nhà tù giam giữ nhiều phạm nhân. Họ là những tên trộm cướp, giết người, buôn bán hàng cấm và nhiều tội danh khác nhau. Họ bị canh giữ nghiêm ngặt và còn phải đeo gông cùm, dây thừng và xích sắt đầy chân. Chứng kiến cảnh tượng này, một vị khách đến thăm tù xót xa nói với người quản giáo:

- Thưa ông, các tù nhân ở đây hẳn là khốn khổ vô cùng khi phải mang gông cùm, bị trói bằng dây xích sắt. Họ hầu như mất tự do và chẳng thể nào mà trốn thoát được. Còn có thứ hình phạt nào nặng hơn nữa không?

Người quản giáo đáp:

- Này ông, những gông cùm và hình phạt đó đâu có đáng gì so với tội họ đã phạm. Còn một thứ gông cùm khủng khiếp hơn, đó là sự cắn rứt của lương tâm, sự trói buộc của si mê, tham ái, dục vọng, ham muốn của cải, thóc lúa, vợ con của người khác. Gông cùm này nặng nề gấp trăm nghìn lần những thứ ông đã thấy. Nhưng dù nó nặng đến đâu, nếu biết sám hối và cố gắng, người ta có thể vượt qua tất cả.

Quý vị và các bạn thân mến,

Những hình phạt đối với tù nhân là điều cần thiết giúp họ ý thức mà cải hóa bản thân, làm cho xã hội được trật tự. Gông cùm có thể là khổ nhục đối với người bạc nhược nhưng lại là cơ hội cải hóa đối với người có ý chí. Thiên Chúa tạo dựng con người có hồn và xác, thể chất và tinh thần, vừa phàm tục vừa linh thánh, vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ. Thiên Chúa ban cho con người có phẩm giá cao quý và sự tự do. Tiếc thay, con người đã lạm dụng tình thương của Chúa mà phạm tội và đánh mất tự do. Tội lỗi là một thứ gông cùm vô hình trói buộc, đè nặng khiến con người đau khổ và phải chết.

Có hai loại đau khổ: đau khổ dẫn đến đau khổ hơn và đau khổ dẫn đến chấm dứt đau khổ. Ðau khổ đầu tiên là chấp giữ những lạc thú thoảng qua và chán bỏ những gì không ưa thích, đây là cuộc vật lộn bất tận của con người. Ðau khổ thứ hai là đau khổ đến do ta cho phép bản thân cảm nhận hoàn toàn sự thay đổi trong trải nghiệm về hạnh phúc, đau khổ, vui vẻ và giận dữ mà không sợ hãi, dẫn đến tin tưởng và bình an trong nội tâm (Ajahn Chah).

Làm sao để vượt qua những đau khổ. Khuynh hướng thông thường là lẩn tránh nỗi khổ, niềm đau, nhưng ta nên làm ngược lại. Nhận diện nó, nhìn sâu và tìm cách chuyển hóa nó. Nếu chỉ biết trốn chạy nỗi khổ, ta sẽ không có cơ hội chuyển hóa. Bởi thế ta chấp nhận sự thật là mình đang có đau khổ. Sau đó là nhìn sâu vào khổ đau để tìm ra nguyên nhân đưa ta đến cái khổ đó. Ðó là cách duy nhất để chuyển hóa khổ đau trở thành niềm hạnh phúc (Thích Nhất Hạnh).

Có người gặp khó khăn đau khổ liền đổ lỗi cho hoàn cảnh, kêu trời trách đất, đó chỉ là biểu hiện của bản năng. Chỉ một số ít bậc cao nhân bản lĩnh khi gặp đau khổ thì điềm tĩnh, khoan ái đón nhận. Ý thức được nguyên nhân dẫn đến đau khổ, ta sẽ không đổ lỗi cho người, ta biết sống rộng lượng hơn, tử tế và nhân hậu hơn. Từ đó ta hiểu được cuộc sống vốn chứa những đau khổ không làm ta khốn khổ hay tước đi của ta sự tự tôn. Chúng ở đó để biến đổi giúp ta trưởng thành hơn trong nhân cách và tâm linh.

Thật ra, đau khổ hay hạnh phúc, thiên đàng hay hỏa ngục chẳng ở đâu xa, cả hai đều ở trong lòng ta. Khi ta sống yêu thương bác ái, đó là ta xây dựng thiên đàng. Trái lại, khi sống tham lam ích kỷ, đó là ta tự giam hãm mình trong ngục tù vô hình, tự dìm mình xuống hỏa ngục. Thiên Chúa chẳng bao giờ tạo ra đau khổ hay hỏa ngục để hù dọa ta. Ta có thể tạo lập thiên đường bình an trong tâm hồn bằng cách sống yêu thương phục vụ, tôn trọng và chia sẻ giúp đỡ người khác. Ðau khổ quả là điều hữu ích để giúp ta học biết thánh ý Chúa (x. Tv 119,71), giúp ta khiêm tốn, trầm tĩnh và không cậy dựa vào sức mình. Ðừng vì một ngày u ám mà nghĩ rằng đời sống là vô nghĩa. Vì cuộc đời này đáng sống nên ta cần phải thận trọng hơn trong mọi chọn lựa sao cho phù hợp với thiên ý. Hãy cứ tin tưởng, kiên nhẫn gieo hạt giống tốt. Ðủ nắng, lá sẽ xanh, hoa sẽ nở. Ðủ yêu thương, hạnh phúc sẽ tìm về.

Lạy Chúa, cuộc sống còn đó những gian nan đau khổ, xin cho chúng con biết trao cho nhau niềm vui, sự an bình của Chúa để xây dựng cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn. Chúa đã ban cho chúng con có tự do để chọn lựa thiên đàng hay hỏa ngục, hạnh phúc hay bất hạnh, xin cho chúng con biết khôn ngoan chọn sống bác ái yêu thương trong lời nói và việc làm, hầu lan tỏa ân phúc và tình yêu Chúa cho mọi người xung quanh. Amen.

Phương Anh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page