Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 067 -

Mùa Hoa Dâng Mẹ

 

Mùa Hoa Dâng Mẹ.

Nt. Anh Thư

(RVA News 06-05-2023) - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Tháng Năm đã về với những cơn mưa mát dịu xua tan cái nắng nóng mùa hạ. Xa xa ngoài đồng, những khóm hoa bắt đầu hé nở khoe sắc. Tháng Năm ta thường gọi là "Tháng hoa" hay là "Tháng của Mẹ". Bởi chưng cứ đến tháng này, trong lòng người Công Giáo Việt Nam lại ngân lên những bài ca vãn:

Chúng con bồ liễu phận hèn

Ơn thương đã được bước lên lạy mừng

Ðóa hoa khóm nóm tay bưng

Tấc niềm cần bộc xin từng tỏ ra

Ðền vàng quỳ trước dâng hoa

Trông lên tháp báu thấy tòa Ba Ngôi

Mười hai nhân đức gương soi

Kính dâng Ðức Mẹ đời đời ngửa trông.

Trên hết những lời ca mộc mạc ấy là lòng yêu mến của đoàn con dành cho Mẹ. Chúng ta thật hạnh phúc khi có một người mẹ thiêng liêng đó là Ðức Maria. Mẹ đã sinh ra ta trong đức tin. Mẹ hiện diện, chia sẻ trong mọi biến cố vui buồn và trên suốt hành trình thương khó của Chúa Giêsu Con Mẹ. Mẹ cũng đang bước đi bên cạnh chúng ta trên hành trình sống. Mẹ luôn lắng nghe mọi nỗi thao thức trăn trở của từng người con. Mẹ thấu hiểu mọi nỗi vất vả khó khăn đang vây bủa chúng ta và Mẹ sẵn sàng nâng đỡ chở che cho con cái Mẹ được bình an.

Khi Chúa Giêsu chịu chết, các tông đồ hoang mang sợ hãi, chính Mẹ Maria đã hiện diện để nâng đỡ đức tin cho các ông. Sau khi Chúa sống lại, niềm hân hoan ngập tràn nơi các tông đồ, Mẹ Maria cũng vẫn hiện diện để cùng cầu nguyện với các ông. Cảm nghiệm sâu sắc tình thương của Mẹ Maria, thánh Gioan Maria Vianney đã xác tín: "Ðức Trinh Nữ Maria thường được so sánh như một người mẹ nhưng Mẹ còn hơn tất cả các bà mẹ tốt lành khác trên thế gian này hợp lại".

Vào ngày lễ Hiện Xuống, Thánh Thần đã tưới khắp mặt đất sự sống mới của Ðấng Phục sinh. Mẹ hiện diện và cầu nguyện cùng với các tông đồ. Mẹ là ký ức của Giáo hội, vì trước mỗi biến cố xảy ra Mẹ đều lưu giữ và suy niệm trong lòng. Cảm nhận được tình thương yêu chăm sóc của Mẹ Maria, Ðức Giáo Hoàng Bênêdictô 16 đã khuyên nhủ "Chúng ta hãy dành cho Mẹ Maria một chỗ quan trọng trong lòng chúng ta. Qua Mẹ, tất cả chúng ta đều nhận ra mình là con cái của Chúa. Nơi Mẹ, chúng ta học được lòng cậy trông. Với Mẹ, chúng ta học cho biết cầu nguyện và sống tin yêu. Anh chị em hãy để Mẹ Maria dẫn đưa đến cùng Chúa Kitô".

Ðức Maria là người phụ nữ tuyệt diệu. Rất nhiều tước hiệu cao trọng dành cho Mẹ: Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Nữ Vương Hòa Bình... đôi khi chúng ta quên mất một điều Ðức Maria cũng là một người phụ nữ dịu hiền, đảm đang, vén khéo, nhẫn nhục, hy sinh... là người phụ nữ có phúc trên hết mọi phụ nữ. Cuộc đời của Mẹ gói trọn trong ý nghĩa một nữ tỳ khiêm tốn với lời thưa xin vâng: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói" (Lc 1,38). Với đôi tay vén khéo, tảo tần, Mẹ đã sống trọn vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình Nagiarét. Nhiều ngụy thư, biết bao huyền thoại thêu dệt ca ngợi về Mẹ, nhưng trên hết tất cả đều nhìn nhận Mẹ Maria là người phụ nữ sáng ngời về nhân đức. Ở sự dịu hiền rất đỗi đơn thành nơi Mẹ, không ai tìm thấy chút gợn vẩn của tội lỗi. Bao trùm tất cả là sự trinh khiết, trong trẻo như bầu trời một sớm mùa thu. Nét thanh khiết ngoan thùy đến nỗi người ta như chạm vào khoảng trời chân không giàu cảm thức thẩm mỹ. Phải chăng Thiên Chúa đã kén chọn và gìn giữ nơi Mẹ sự giản dị, thuần phác để chuẩn bị cuộc sáng tạo lần thứ hai là sinh hạ Ðức Giêsu.

Chúng ta đang sống trong Mùa Phục sinh cũng là mùa xuân của năm Phụng vụ. Giáo hội hân hoan mừng Chúa Giêsu vượt qua cái chết và tiến vào vinh quang. Tiếp nối niềm vui ấy, Giáo hội cũng dành trọn tháng Năm là tháng tôn vinh Mẹ Maria vì Mẹ đã hiệp công vào cuộc cứu độ của Thiên Chúa làm nên mùa xuân vinh phúc. Mẹ là hình ảnh của Giáo hội - hiền thê tinh tuyền của Chúa Giêsu. Sau khi Chúa Giêsu về trời, các môn đệ trở lại nhà Tiệc Ly, ở đó Mẹ Maria cùng với các ông cầu nguyện và thi hành sứ vụ truyền giáo. Lúc ấy, Thánh Thần Chúa đã xuống đầy tràn trên các tông đồ và khai sinh Giáo hội Chúa Kitô.

Lạy Mẹ Maria, chúng con kính chào Mẹ. Mẹ là hoa huệ phản chiếu ánh sáng thường hằng của Chúa Ba Ngôi, là đóa hồng rạng rỡ nét đẹp thiên quốc, là Trinh Nữ tuyệt vời dưỡng nuôi Con Thiên Chúa. Ðể tỏ lòng hiếu thảo, chúng con cùng dâng lên Mẹ không chỉ những bông hoa đồng nội mà là những đóa hoa Mân Côi cùng với những cố gắng trong bổn phận hàng ngày. Nguyện dâng lên Mẹ tâm tình cảm mến tri ân, niềm vui được làm con cái Mẹ. Cùng với Mẹ chúng con chúc tụng tình yêu Thiên Chúa. Xin Mẹ nâng đỡ và dạy chúng con biết sống trọn ý Chúa. Ước gì cuộc đời chúng con trở thành đóa hoa tỏa hương thơm nhân đức kính mến Chúa và yêu thương mọi người. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page