Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 056 -

Thánh vịnh 43 (42)

Thiên Chúa Nguồn Vui Của Lòng Con

 

Thánh vịnh 43 (42) - Thiên Chúa Nguồn Vui Của Lòng Con

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

(RVA News 25-04-2023) - Những khi tâm hồn chúng ta phải chịu đựng biết bao nỗi đắng cay, những khi bản thân ta phải đối diện với bao người và bao điều không được như mong đợi, thì những lúc ấy, chúng ta thường có nhu cầu tìm kiếm nguồn ủi an, nâng đỡ. Và rồi, ai là người đáng tin cậy để ta sẻ chia và đâu là cách thức hợp lý được ta chọn để giải toả những nỗi bất an, bất ổn ấy? Nếu bạn và tôi, chúng ta cũng có những khoảnh khắc băn khoăn trăn trở ấy, thì giờ đây, chúng ta hãy cùng đến với cách thức chọn lựa khôn ngoan của tác giả thánh vịnh 43 (42) chọn Chúa là đối tượng duy nhất của lòng trí, là người giải gỡ các mối nguy hại, là người thân yêu, bằng hữu... để thân thưa mọi chuyện đời mình với Ngài.

Lạy Chúa Trời, xin xử cho con,

biện hộ cho con chống lại phường bất nghĩa,

xin cứu con thoát khỏi người xảo trá gian tà.

Lời khẩn cầu cùng Chúa được tác giả thánh vịnh nêu lên không chút do dự và rất thẳng thắn. Ðiều ước muốn, mong muốn thì người ấy đã chân thành giãi bày. Khi khấn xin như thế, chắc hẳn chúng ta cũng chẳng phải loay hoay bận tâm đối xử với phường bất nghĩa, với người xảo trá gian tà theo kiểu mắt đền mắt, răng đền răng. Và chắc hẳn, chúng ta cũng chẳng thúc ép Chúa phải chiều theo ý chúng ta, rồi mong cho những kẻ chúng ta không mấy vừa ý phải gặp gian nan khốn khó, phải chịu những hình phạt nhãn tiền. Bởi hơn hết, lòng chúng ta đã đặt tin tưởng nơi Chúa và biết rõ Chúa là Ðấng thấu suốt mọi sự sẽ không để cho ai gặp phải sự khó, sự khổ quá sức chịu đựng.

Cho dẫu đặt niềm xác tín sâu xa và giữ niềm cậy trông vững mạnh như thế, vậy mà tác giả thánh vịnh vẫn thổn thức rồi hỏi Chúa những câu hỏi xem ra trong lòng còn băn khoăn nghi ngại:

Chính Ngài là Thiên Chúa bảo vệ con,

sao Ngài đành xua đuổi?

Sao con phải lang thang tiều tuỵ,

bị quân thù áp bức mãi không thôi?

Không thể hiểu được những điều trái ngang đang xảy đến cho mình, nên những dấu hỏi lớn đã được đặt ra. Thế nhưng, có phải vì tâm trí thường mặc định và cho rằng cuộc đời người lành sẽ gặp toàn điều lành, đến khi điều dữ xuất hiện với họ là nhiều người thường không đứng vững? Vậy nên, ngay cả khi chúng ta gặp phải những sự chẳng lành, hay khi ta được Thiên Chúa sửa phạt để giáo dục, dạy dỗ như sửa dạy con cái để chúng ta được hưởng phần phúc muôn đời, thì chúng ta đừng vội nản lòng, oán than, kêu trách, khổ đau, hoặc thiếu kiên trì nhẫn nại. Nhưng, chúng ta hãy giữ lấy tinh thần bình thản và tâm hồn hài hoà; nhờ đó, môi miệng chúng ta có thể cất vang tiếng ca chúc tụng tri ân Chúa. Làm được như vậy, lòng chúng ta sẽ nhẹ nhàng, thanh thoát hơn, trước những thắc mắc chưa tìm được lời giải đáp, và tiếp tục tâm tình khấn cầu cùng Chúa:

Xin Ngài thương sai phái

ánh sáng và chân lý của Ngài,

để soi đường dẫn lối con đi

về núi thánh, lên đền Ngài ngự.

Tìm ra được lối đi thánh thiện cho mình nhờ ánh sáng và chân lý Chúa soi dẫn, hẳn là điều mà nhiều người ước muốn; nhưng thử hỏi, có mấy ai lưu tâm nguyện xin Chúa thương ban cho, vì lòng còn đang nặng nề, mải mê cầu xin những điều trần tục khác...

Dành riêng những phút giây trong ngày để gẫm suy những lời trong thánh vịnh 43 (42) này, ước gì chúng ta cũng mạnh dạn, can đảm và có được sự quả quyết như tác giả thánh vịnh rằng:

Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa,

tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con.

Con gảy đàn dâng câu cảm tạ,

lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ.

Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,

xót xa phận mình mãi làm chi?

Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người,

Người là Ðấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi.

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, xin lắng nghe và chiếu toả ánh sáng vinh quang của Chúa cho tâm hồn con. Xin ở lại với con, vì gặp được Chúa là gặp được niềm vui của lòng con. Nguyện Chúa thương ghé mắt nhìn, khi thân con còn vướng nhiều gian khó - thử thách - chống đối cùng sự bách hại, khi con cố gắng sống đức tin vào bảo vệ niềm tin còn non yếu của mình giữa những người chưa tin Chúa. Kể từ nay về sau, ước gì con hằng khao khát Chúa và cơn khát này chỉ được dịu lại khi con luôn cậy tin, mến yêu Chúa nhiều. Và lạy Chúa là Thiên Chúa con tôn thờ, xin giúp con chẳng khi nào ngừng mong đợi niềm vui là chính Chúa đồng thời cũng giúp con kiên nhẫn vượt qua những nỗi ưu phiền khi đức tin mỏng giòn cảm thấy vắng bóng Ngài. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page