Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 049 -

Vai Diễn Cuộc Ðời

 

Vai Diễn Cuộc Ðời

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 17-04-2023) - Chuyện kể rằng: Vào dịp kỷ niệm thành lập trường, các giáo viên của ngôi trường tiểu học nọ đã lên kế hoạch tổ chức một buổi hội thi văn nghệ để học sinh ở các lớp biểu diễn và thi đua với nhau. Tất cả giáo viên và học sinh của các lớp đều tích cực chuẩn bị các tiết mục văn nghệ rất công phu và tập dợt rất kỹ lưỡng.

Ngày hội thi đã đến, các học sinh hăm hở biểu diễn các tiết mục và vai diễn của mình. Trong một vở kịch nọ, các diễn viên nhí đều rất cố gắng thực hiện vai diễn của mình. Khi vở kịch sắp kết thúc thì đột nhiên có một cậu bé chợt quên mất phần biểu diễn của mình. Cậu đứng trên sân khấu, ngẩn người ra vì không nhớ là mình phải làm gì. Cậu bé lúng túng, và trước những ánh mắt chờ đợi của các bạn đồng diễn trên sân khấu, cậu bé bắt đầu rơm rớm nước mắt. Ngay lúc đó, cô giáo chủ nhiệm của lớp ấy đang ngồi bên dưới sân khấu lập tức bước nhanh lên sân khấu, tiến về phía cậu bé đang mếu máo, và nắm lấy tay cậu. Rồi cô ra hiệu cho cả nhóm cùng với cô cúi đầu chào khán giả, và tất cả vui vẻ tiến vào cánh gà.

Sau vài giây thinh lặng ngỡ ngàng, mọi khán giả đã dành những tràng pháo tay nồng nhiệt tán thưởng các diễn viên đã kết thúc vở kịch ấy một cách duyên dáng.

Cuộc thi kết thúc, ban tổ chức đã trao một giải thưởng đặc biệt cho tiết mục kịch có kết thúc rất đặc biệt bởi sự xuất hiện kịp thời của người giáo viên để trấn an và khéo léo giúp cho các diễn viên của mình hoàn tất phần trình diễn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Sự tiếp ứng kịp thời cho ai đó khi họ đang ở trong một tình huống hoang mang, bối rối là một hành động hết sức cao đẹp đáng được tri ân và ca ngợi. Khi nhận một vai diễn trong vở kịch, chắc chắn các em học sinh đều được thầy cô của mình tập dợt rất kỹ lưỡng. Vậy mà cũng có diễn viên đột nhiên quên đi phần biểu diễn của mình. Tình thế thật dở khóc, dở cười: diễn viên quên bài sợ hãi, suýt khóc, các diễn viên khác không biết phải làm sao. Tiết mục ấy gần như sắp phải kết thúc một cách đột ngột, dang dở làm các diễn viên mất mặt, và khán giả mất vui. Thế nhưng, sự xuất hiện kịp thời của cô giáo đã giúp các diễn viên lấy lại bình tĩnh và kết thúc các vai diễn của mình một cách tốt đẹp.

Trên sân khấu cuộc đời, mỗi người chúng ta cũng đang đảm nhận những vai diễn trong cuộc đời mình. Vai diễn đó có thể là bổn phận và trách nhiệm của một người cha, người mẹ, người chồng, người vợ, hay người con trong gia đình. Vai diễn đó cũng có thể là chức vụ của một nhà lãnh đạo hay chỉ là phận sự của một công nhân, hoặc số phận của một người vô gia cư bôn ba tìm miếng ăn, chốn nghỉ trên đường phố. Dù là vai diễn nào, chúng ta cũng cần phải cố gắng chu toàn hết sức để bản thân có được cuộc sống an vui và đem đến ấm no, hạnh phúc cho người khác. Chắc chắn rằng trong khi thực hiện vai diễn của mình, nhiều lúc chúng ta cũng không thể tránh khỏi những sóng gió, khó khăn và thử thách. Khi công việc làm ăn bị thua lỗ, thất bại; khi việc giáo dục con cái rơi vào bế tắc hay khi cuộc sống gia đình đang có nguy cơ tan vỡ bởi nhiều nguyên nhân không thể cứu vãn được# đó là lúc chúng ta lúng túng, bất lực trên sân khấu cuộc đời mình. Những lúc đó, chúng ta cần lắm một ai đó xuất hiện để với sự khéo léo và năng lực tuyệt vời của họ, họ sẽ giúp chúng ta xử lý được tình huống khó khăn và hoàn tất được vai diễn của mình.

Niềm vui của Ðại lễ Phục sinh đang chan hòa trong cõi lòng của mọi người Kitô hữu, thì thầm với chúng ta về Ðức Kitô Phục Sinh - Ðấng luôn dõi mắt theo chúng ta khi chúng ta đang loay hoay thực hiện vai diễn của mình trên sân khấu cuộc đời. Người không hề rời mắt khỏi chúng ta và xuất hiện để giải cứu chúng ta ngay lúc chúng ta sắp mất phương hướng và rơi vào tình cảnh bế tắc. Khi hai người môn đệ đưa bước trên đường Emmaus để bỏ dở ngang vai diễn của mình, khi các tông đồ thất chí từ bỏ sân khấu với vai diễn là môn sinh của Thầy Giêsu để trở về với sông nước và cá biển thì Chúa Giêsu Phục Sinh đã xuất hiện giúp các ông quay trở lại sân khấu và hoàn tất được vai diễn mà Chúa đã trao phó đó là sống chết cho công cuộc loan báo Tin mừng của thầy Giêsu. Cũng vậy, Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn hiện diện bên cạnh chúng ta trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống, để đỡ nâng và trợ giúp khi chúng ta chới với, vấp ngã trên đường đời.

Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin ban thêm niềm tin cho chúng con, để chúng con nhận ra được bóng dáng Chúa rất đỗi thân thương và gần gũi đang hiện diện bên cạnh và dìu dắt chúng con hoàn tất được vai trò và những bổn phận mà chúng con đang đảm nhận. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page