Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 048 -

Thắp Sáng Niềm Hy Vọng

 

Thắp Sáng Niềm Hy Vọng

Sr. Anna Phạm Thị Bích Liễu OP.

(RVA News 15-04-2023) - Trong một căn phòng tĩnh lặng, có tiếng thì thầm của những ngọn nến. Cây nến thứ nhất than vãn:

- "Ta là biểu tượng cho Hòa Bình, thế nhưng thời nay những cái đó thật chênh vênh. Thế giới hiếm khi im tiếng súng, người với người - thậm chí vợ chồng, anh em trong một nhà cũng chẳng mấy khi hòa thuận".

Thế rồi ngọn nến leo lét, mờ dần cho tới khi ánh sáng lụi tắt hoàn toàn.

Ngọn nến thứ hai vừa lắc đầu vừa kể lể:

- ''Ta là Niềm Tin, nhưng trong thế giới này hình như ta trở nên thừa thãi. Biết bao kẻ sống theo thời không cần tới niềm tin".

Nói rồi ngọn nến từ từ tắt và tỏa ra một làn khói trắng luyến tiếc.

Ngọn nến thứ ba nói:

- ''Ta là Tình Yêu, nhưng ta không còn đủ sức để tỏa sáng nữa. Người ta gạt ta ra một bên và không thèm hiểu giá trị của ta. Cứ nhìn thế giới mà xem, không thiếu kẻ quên luôn cả tình yêu đối với những người ruột thịt của mình''.

Dứt lời, ngọn nến tình yêu cũng vụt tắt.

Căn phòng trở nên tối tăm. Chỉ còn lại một ngọn nến nằm ở góc xa xa vẫn tiếp tục phát ra ánh sáng, như ngôi sao đơn độc giữa bầu trời đêm âm u. Bất chợt, một cô bé bước vào phòng. Thấy ba ngọn nến bị tắt, cô bé thốt lên:

- ''Tại sao các bạn không cháy nữa? Cuộc sống này luôn cần các bạn. Hòa Bình, Niềm Tin và Tình Yêu phải luôn tỏa sáng chứ''.

Cây nến thứ tư nãy giờ vẫn lặng lẽ cháy trong góc phòng, đáp lời cô gái:

- ''Ðừng lo. Tôi là Hy Vọng. Nếu tôi còn cháy thì dù ngọn lửa của tôi rất mong manh, chúng ta cũng vẫn có thể thắp sáng lại Hòa Bình, Niềm Tin và Tình Yêu''.

Mắt cô bé sáng lên và cô bé đã dùng cây nến thứ tư - cây nến mang tên Hy Vọng - thắp sáng trở lại 3 cây nến vừa tắt.

Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,

Một trong những thực tế đang xuất hiện hàng ngày trên các trang báo và mạng internet, đó là những hình ảnh và thông tin về khủng bố, bạo hành, lạm dụng và đánh đập trẻ em... Có thể nói thế giới chúng ta đang sống đầy những đau khổ và nhiều người trong chúng ta cảm thấy bất an khi đối diện với cuộc sống. Hình ảnh 3 ngọn nến tượng trưng cho "Hòa bình, Niềm tin và Tình yêu" bị lụi tàn và vụt tắt trong câu chuyện trên chính là những minh họa rất sống động cho thực tế đáng buồn đang xảy ra với cuộc sống nhân loại. Thật khó để nhìn thấy một tương lai tốt đẹp trước thực tế có quá nhiều đau thương như thế! Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn một chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng cho cuộc đời, đó chính là niềm hy vọng. Ngọn lửa của niềm hy vọng vẫn đi theo chúng ta trong suốt hành trình cuộc đời, và giữ vững được ngọn lửa này, chúng ta có thể thắp sáng lại những điều đã bị lụi tàn trong cuộc sống.

Thật vậy, hy vọng là một trong những điều giúp chúng ta đứng vững trong mọi hoàn cảnh sống. Ngọn lửa hy vọng của người công giáo chúng ta được thắp lên từ ngọn nến Phục Sinh của Ðức Kitô. Chúa Kitô Phục Sinh chính là nguồn hy vọng duy nhất của chúng ta. Nguồn hy vọng này giúp chúng ta vượt qua được những đau khổ của cái chết, của sự chia lìa, của nghèo đói bệnh tật. Cho dù cuộc sống vẫn có đó những thảm họa và nước mắt vẫn đan xen với nụ cười trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Thời sự về cuộc chiến ở Ukraine cũng như những trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vừa mới xảy ra cũng là những thảm họa cho thấy bi kịch và đau thương đều có thể xảy đến với con người bất cứ lúc nào. Thế nhưng, trong sự đau thương và mất mát ấy, chúng ta vẫn nhìn thấy ngọn lửa hy vọng được Phục Sinh với Ðức Kitô luôn cháy sáng nơi chúng ta, thúc đẩy chúng ta dấn thân đồng hành và sẻ chia với anh em đồng loại bằng lời cầu nguyện, những hành động yêu thương vô vị lợi, đầy ắp lòng trắc ẩn của tình người. Có ngang qua những nghịch cảnh của cuộc đời, chúng ta mới thấy giá trị của niềm hy vọng thật cần thiết vì cuối cùng của niềm hy vọng giúp chúng ta gặp được Ðấng Phục Sinh.

Trong bài giảng tại nhà nguyện thánh Marta, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã suy niệm về niềm hy vọng với tâm tình gặp gỡ Chúa Giêsu. Theo ngài, "niềm hy vọng cụ thể là sống để gặp gỡ Chúa Giêsu". Ðây cũng chính là điều mà mỗi Kitô hữu chúng ta cần khám phá và khơi gợi lại trong hành trình đức tin của mình mỗi ngày, đặc biệt là trong Mùa Phục sinh này. Thánh Augustinô đã nói rằng "Ðức Kitô sống lại chính là niềm hy vọng của chúng ta". Quả vậy, sống để gặp gỡ Chúa Giêsu Phục Sinh, tin tưởng và đặt hy vọng vào Ngài chính là bảo đảm chắc chắn cho cuộc đời của chúng ta. Ước gì mỗi chúng ta đều gặp được Ðấng Phục sinh trong mọi hoàn cảnh sống của mình; để từ đó, chúng ta cùng hân hoan chia sẻ niềm hy vọng của mình với những người chúng ta gặp gỡ.

Lạy Chúa, xin cho ánh sáng Phục Sinh chiếu tỏa trong tâm hồn chúng con niềm hy vọng và khơi dậy trong chúng con nhiệt huyết tông đồ, để chúng con trở thành những chứng nhân hy vọng cho những người xung quanh, nhất là cho những ai đang sống trong hoàn cảnh đau thương và thất vọng vì mất đi niềm tin vào cuộc sống. Amen.

Sr. Anna Phạm Thị Bích Liễu OP.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page