Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 044 -

Tôn Trọng Sự Thật

 

Tôn Trọng Sự Thật

Sr. Anna Phạm Thị Bích Liễu OP.

(RVA News 11-04-2023) - Có một chàng thư sinh nọ lên kinh thành tham dự kỳ thi của triều đình. Trên đường đi, anh vô tình trông thấy một người đàn ông bán tranh trên phố nên tiện chân ghé ngang qua ngắm nhìn một lúc. Vốn có chút hiểu biết trong việc thưởng thức tranh, nên chàng thư sinh này chỉ cần nhìn qua là có thể biết được ngay bức tranh đó có đáng giá hay không. Khi anh chuẩn bị rời đi thì người bán hàng bỗng hỏi:

- "Này cậu, cậu nghĩ bức tranh của tôi đáng giá bao nhiêu?"

- "Xin thứ lỗi cho lời nói của tôi, nhưng bức tranh của ông chỉ đáng giá 1 xu bạc".

Chàng thư sinh trả lời rồi sau đó xin cáo từ để đến nơi dự thi.

Sau cuộc thi lần đó, anh đã xuất sắc giành được thứ hạng cao nhất và được gọi đến diện kiến nhà vua. Nhưng khi bước chân đến chính điện, anh rất đỗi kinh ngạc khi phát hiện ra nhà vua chính là người đàn ông bán tranh ngoài phố mà anh từng gặp. Nhà vua khi đó cũng nhận ra anh, nhưng ông muốn thử lòng chàng trai này một chút, bèn cho lấy ra bức tranh hôm đó và hỏi anh cùng một câu hỏi tương tự. Chàng thư sinh vô cùng bối rối trước câu hỏi của nhà vua, nếu anh trả lời giống như trước tức là anh đã xúc phạm đến vua, còn nếu anh đưa ra mức giá cao hơn thì anh đã lừa dối và phạm vào nguyên tắc kỷ luật của chính mình. Suy nghĩ một lúc, anh đã trả lời:

- "Nếu bệ hạ trao cho tôi bức vẽ này thì nó sẽ trở nên vô giá, nhưng nếu bệ hạ bán nó ở ngoài đường thì bức họa chỉ đáng giá 1 xu bạc mà thôi".

Nhà vua sau khi nghe xong không hề tỏ ra tức giận; mà còn vô cùng hài lòng với câu trả lời của chàng thư sinh, bởi anh ta đã không vứt bỏ những nguyên tắc của bản thân mình. Ðiều đó đã khiến anh trở nên đáng để được trọng dụng và tin tưởng hơn.

Kính thưa quý vị và các bạn,

Xuyên tạc sự thật, gian dối và lọc lừa là những tệ nạn xấu, nhưng chúng vẫn lan tràn trong mọi lãnh vực của cuộc sống chúng ta. Hầu như ở thời đại nào, người ta cũng thấy những hiện tượng "đổi trắng ra đen" xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Thật là một hiểm họa cho những ai không giữ được lập trường bảo vệ chân lý, tôn trọng sự thật trước những những thử thách về tiền bạc, quyền lực và danh vọng... Vì thế, câu chuyện về chàng thư sinh trước bức tranh của nhà vua ở trên chính là một bài học cho chúng ta về nguyên tắc sống thật ý nghĩa.

Thật vậy, ai trong chúng ta cũng biết sự thật và lẽ phải cần phải được bảo vệ và tôn trọng, vì Chính Chúa là sự thật, là chân lý của chúng ta. Thế nhưng, thực tế xã hội lại cho thấy chân lý loài người dường như đang thiên về những kẻ mạnh thế về tiền bạc và quyền lực khi người ta dùng tiền để mua chuộc mọi thứ, khiến sự thật bị bóp méo; những người dám sống thật và bảo vệ cho lẽ phải thì lại bị thua thiệt, có khi còn bị kết tội cách bất công. Ngay cả người Ki-tô hữu chúng ta, dù được nuôi dưỡng hằng ngày bởi Lời Chúa dạy "có thì phải nói có, không thì phải nói không; thêm thắt điều gì là do ác quỷ" (Mt 5, 37), nhưng chúng ta vẫn bị cuốn vào thực tế bất công và dối trá của xã hội. Có thể là một lúc nào đó, vì sợ hãi, tham lam hoặc bị mua chuộc cách nào đó, chúng ta chấp nhận im lặng hay từ chối làm chứng cho chân lý, cho sự thật; cũng có khi vì ham mê tiền bạc hay chức quyền mà chúng ta đã chối bỏ đức tin của mình cách dễ dàng...

Tuy vậy, trong xã hội vẫn còn đó những con người dám sống thật và can đảm lên án sự dối trá của xã hội. Những con người ấy chính là những chứng nhân đích thực của Tin Mừng Chúa Ki-tô trong mọi thời đại.

Chúng ta đang sống trong niềm vui phục sinh và niềm vui ấy vẫn đang trải dài trong tâm hồn chúng ta trong tuần Bát nhật. Hôm nay, Ðấng Phục sinh đã ban bình an cho các phụ nữ và sai họ đi làm chứng cho Ngài thế nào, thì chính Ngài cũng ban bình an cho chúng ta và mời gọi chúng ta làm chứng cho chân lý và tình thương của Chúa như vậy. Sứ điệp của Tin Mừng Phục Sinh đang mời gọi tất cả chúng ta lên đường đem lại niềm vui và sự bình an cho tha nhân bằng cách làm chứng cho sự thật và can đảm bảo vệ chân lý về niềm tin Phục Sinh trong mọi hoàn cảnh sống. Ước gì mỗi chúng ta nhờ ơn Chúa dám vượt qua sự sợ hãi hay những lợi ích cá nhân để can đảm luôn biết sống theo lương tâm ngay thẳng trước mặt Chúa và trước mặt mọi người, hầu xứng đáng là những môn đệ đích thực của Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con có được niềm tin mạnh mẽ vào Chúa Phục Sinh; để nhờ đó, chúng con trở nên những chứng nhân trung thành của Chúa trong cuộc sống hôm nay. Amen.

Sr. Anna Phạm Thị Bích Liễu OP.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page