Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 016 -

Ðừng than vãn rằng

thế giới ngày nay không như trước đây

 

Ðừng than vãn rằng thế giới ngày nay không như trước đây!!!

Một kênh truyền hình Mỹ đã mời bà Anne, con gái của Mục sư nổi tiếng Graham sau sự kiện 911, tham gia chương trình truyền hình buổi sáng. MC đặt câu hỏi trực tiếp: "Tại sao Thiên Chúa lại để sự thảm họa này xảy ra?"

Bà đã đưa ra quan điểm của mình: "Tôi tin rằng Thiên Chúa cũng đau đớn như chúng ta về việc này. Nhưng trong những năm qua, người Mỹ đã xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi trường học, đuổi Ngài ra khỏi các cơ quan chính phủ, đẩy Ngài ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Tôi tin rằng Thiên Chúa chỉ có thể lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của chúng ta vì chúng ta đã tự mình đuổi Ngài đi, tại sao bây giờ lại hỏi Ngài đang ở đâu? Vì sao chúng ta có quyền hỏi Thiên Chúa tại sao Ngài không bảo vệ người Mỹ? Chúng ta. Hãy nhìn lại hệ thống luân lý đạo đức của Mỹ trong những năm qua, thế nào?"

Một năm nọ, có người đề xuất rằng không thể cầu nguyện trong trường học vì "trường học phải trung lập về tôn giáo, không có quyền yêu cầu học sinh cầu nguyện." Chúng ta nói: "Không vấn đề gì!"

Một tháng nọ, có người cho rằng giảng dạy "không giết người, không trộm cắp, yêu người thân cận" trong Kinh Thánh đã lạc hậu, nên loại bỏ nó khỏi trường học. Chúng ta nói: "Không vấn đề gì!"

Một ngày nọ, có người nói: "Sức chịu đựng của trẻ rất mong manh, chúng ta không nên dùng hình phạt thể xác." (người nói câu này cuối cùng đã tự tử). Chúng ta nói: "Không vấn đề gì!"

Một lúc nào đó, có người nói rằng "thời đại đã thay đổi", giáo viên, hiệu trưởng không nên trừng phạt học sinh vì áp lực quá lớn." Vì sợ làm tổn hại đến phụ huynh, vì sợ gây phẫn nộ cho phụ huynh, gây chú ý của truyền thông, trường học không dám trừng phạt học sinh. Chúng ta nói: "Không vấn đề gì!"

Một số người lại nói: "Trẻ em có quyền, họ có quyền phá thai và không cần thông báo cho cha mẹ". Chúng ta nói: "Không vấn đề gì!"

Anh ta nói: "Thà dạy cho trẻ cách sử dụng bao cao su một cách chủ động hơn là lảng tránh. Sau cùng, trẻ em đều tò mò, việc quan hệ tình dục trước hôn nhân không có gì lớn lao cả!" Chúng ta nói: "Không vấn đề gì!"

Một số người lại nói: "Công việc và đời sống riêng tư phải được phân tách, miễn là tổng thống đó có thể làm tốt nền kinh tế của chúng ta. Tại sao phải quan tâm đến đời sống riêng tư của người khác? Mọi người đều có quyền riêng tư!" Chúng ta nói: "Không vấn đề gì!"

Một số người lại nói: "Xem trang web khiêu dâm là tự do thông tin, ngay cả khi nó là trang web khiêu dâm trẻ em. Ðây chỉ là tự do ngôn luận cá nhân, liên quan gì đến bạn!" Chúng ta nói: "Không vấn đề gì!"

Một số người lại nói: "Người hiện đại phải có tư tưởng cởi mở, phim ảnh, truyền hình về tình dục, bạo lực chỉ đơn giản là phản ánh thực trạng xã hội. Về ma túy, hiếp dâm, giết người, lời bài hát của quỷ, cũng chỉ là giải tỏa cảm xúc, giảm căng thẳng... tại sao lại cảm thấy kinh hoàng?" Chúng ta nói: "Không vấn đề gì!"

Sau khi người trưởng thành đã đặt ra nhiều "hệ thống xã hội" như vậy, chúng ta lại hỏi: Tại sao trẻ em ngày nay lại không có lương tâm? Tại sao trẻ em cầm súng giết người? Tại sao đứa trẻ 13 tuổi đã làm mẹ?

Tại sao thảm kịch 911 lại xảy ra?

(*) Chúa không thể nhập vào "cuộc sống của bạn" bởi vì bạn không cho phép.

(*) Nếu ta suy ngẫm kỹ, không khó để nhận ra tất cả những điều này là do chính chúng ta tạo ra, và ta phải chịu trách nhiệm cho những gì mình gieo trồng.

(*) Ðiều hài hước là, con người bỏ bê Chúa, nhưng lại đặt câu hỏi vì sao thế giới đang đi đến cửa địa ngục.

(*) Ðiều hài hước là, chúng ta tin vào những gì báo chí nói, nhưng lại nghi ngờ những gì trong Kinh Thánh.

(*) Ðiều hài hước là, bạn có thể gửi một câu chuyện cười qua mạng xã hội và nó được phổ biến rộng rãi chỉ trong thời gian ngắn, nhưng khi bạn gửi thông điệp liên quan đến Chúa, mọi người lại do dự.

(*) Ðiều hài hước là, các bài viết khiêu dâm và không phù hợp được phát tán trên mạng một cách tự do, nhưng sự thảo luận công khai về Chúa lại bị kiềm chế trong trường học và nơi làm việc.

(*) Ðiều hài hước là, khi bạn chuyển tiếp thông tin này, bạn không biết nó sẽ được gửi cho bao nhiêu người vì bạn không biết người khác sẽ nghĩ gì về bạn.

(*) Ðiều hài hước là, bạn quan tâm đến những người khác nghĩ gì về bạn hơn là việc Chúa nghĩ gì về bạn.

(*) Nếu bạn nghĩ điều này có ý nghĩa, hãy chuyển thông tin này cho những người khác!

Nhưng nếu bạn từ chối suy nghĩ và làm điều này, bạn sẽ không thể phàn nàn về thế giới ngày nay những gì đang xảy ra!

(Sưu tầm từ Internet)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page