Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 004 -

Thánh vịnh 31 (30)

Con Ẩn Náu Bên Ngài, Lạy Chúa!

 

Thánh vịnh 31 (30) - Con Ẩn Náu Bên Ngài, Lạy Chúa!

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

(RVA News 27-02-2023) - Thánh vịnh 31 (30) là một lời cầu nguyện khẩn khoản, tha thiết, đau đáu của vịnh gia thổ lộ tâm tình với Thiên Chúa. Lời cầu nguyện này gồm hai phần với hai hướng trái ngược nhau: Khởi đầu là lời nài van thống thiết của một bị cáo oan khiên, một người đang đối diện với cuộc bách hại, một người bị ám cơn bệnh lây nhiễm trầm trọng, một người bị chúc dữ - bị nguyền rủa - bị khinh thị - bị bỏ rơi trong cảnh cô đơn cùng cực; phần hai của thánh vịnh lại là lời cầu nguyện ngọt ngào và thân tình của một người thiết thân với Chúa, người có Chúa ở ngay bên, người cảm nếm sự che chở bênh vực của Chúa và không ngớt lời chúc khen ca tụng Chúa.

Tâm tình của tác giả thánh vịnh trong phần thứ nhất cho chúng ta một thái độ tin tưởng, tựa nương, cậy dựa của một người cùng khổ chạy đến với Chúa và chỉ ẩn náu bên Ngài mà thôi.

Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa,....

Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,

như thành trì để cứu độ con.

Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa.

...vì nơi con trú ẩn, chính là Ngài.

Lời thánh vịnh cho thấy người chạy đến với Chúa trong thân phận bé nhỏ yếu đuối, người ở trong thế yếu phải tìm nơi "ẩn náu;" và ngược lại, Thiên Chúa của người là Thiên Chúa hùng mạnh, là "núi đá," là "thành trì," là "thành luỹ," là nơi vững chắc an toàn cho tác giả thánh vịnh tựa nương, là nơi mà tác giả đã xác tín:

Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con,

Ðọc đến lời này của thánh vịnh, chúng ta được mời gọi suy niệm và chiêm ngắm Chúa Giêsu trong cuộc thương khó; bởi vì Chúa Giêsu trên thập giá đã đọc những lời của thánh vịnh này trước khi tắt thở: "Lạy Cha, Con xin phó thác hồn Con trong tay Cha" (Lc 23,46) (Tv 31,6). Tuy nhiên, không chỉ có lời phó linh hồn này, nhưng trọn cả thánh vịnh được áp dụng hoàn toàn cho Ðức Giêsu trong cuộc thương khó. Trên Thánh Giá, Chúa Giêsu đã cảm nếm và dùng lời thánh vịnh như là một kinh nguyện cá nhân.

Xin xót thương, lạy Chúa,

bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo,...

Con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng,

gân cốt con rời rã.

Con đã nên trò cười cho thù địch

và cho cả hàng xóm láng giềng.

Từ dinh Philatô dọc theo đường Thánh Giá đến đỉnh đồi Gôngôtha. Chúa Giêsu đã nên "trò cười cho thù địch": biệt phái, luật sĩ, dân chúng, lính tráng, ngay cả tên trộm cùng chịu đóng đinh cũng phỉ báng... Phải nói rằng đủ mọi loại người phỉ báng, đủ mọi chiêu trò phỉ báng... từ đánh đập như tội phạm cho đến chế giễu như vị vua...

Càng lúc lời kinh nguyện của thánh vịnh càng thấm thía:

Bạn bè thân thích đều kinh hãi,

thấy con ngoài đường, ai cũng tránh xa.

Quả đúng như vậy, chỉ một vài giờ sau bữa ăn cuối cùng, các tông đồ đã bỏ trốn khi Chúa Giêsu bị bắt nơi vườn cây Dầu.

Ðám đông ồn ào - khích động, đám lính tàn bạo, đám biệt phái luật sĩ và lãnh đạo Do Thái hả dạ, khách qua đường dửng dưng... Chúa Giêsu trước cái chết, xung quanh Ngài toàn những bộ mặt ganh ghét.

Bị lãng quên, như kẻ chết không người tưởng nhớ,

con hóa thành đồ hư vất bỏ.

Con nghe thấy những lời độc địa của bao người,

nhìn chung quanh: toàn những điều khủng khiếp.

Chúng toa rập chống con, và mưu toan lấy mạng.

Trong cuộc sống của từng người chúng ta, những đau khổ luôn vây phủ,# những ngày đau bệnh mòn mỏi, những hiểu lầm tê tái, những kẻ thù mưu hại, những cô đơn bỏ rơi khinh thị# không biết có lần nào chúng ta có được sự cảm nghiệm của tác giả thánh vịnh và Chúa Giêsu không? Chúng ta có tin tưởng tìm nơi "ẩn náu" bên Chúa không? Chúng ta có được tâm tình tín thác trong mọi biến cố để thưa lên lời thánh vịnh 31 (30) không?

Hãy dừng lại kể cho Chúa nghe, hãy tìm nơi nương ẩn là chính Chúa, hãy tín thác và thưa với Chúa:

Con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài,

Lạy Chúa, dám thưa rằng: Ngài là Thượng Ðế của con.

Số phận con ở trong tay Ngài.

Ước gì chúng ta hiểu thấu lời thánh vịnh và chỉ dẫn của Hội thánh là mong muốn con cái mình kết hiệp với Chúa Giêsu biết dùng lời thánh vịnh 31 (30) để dâng linh hồn và thân xác trong tay Chúa mỗi khi đêm về và biết dùng lời thánh vịnh để dọn lòng về với Chúa trong ngày sau hết:

Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con,

Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín.

Lạy Chúa, xin cho con vững tin vào Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời con. Xin cho con chạy đến nương ẩn nơi Chúa trong những lúc khổ đau của cuộc đời, để con cùng với Chúa hát lên lời thánh vịnh:

...Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu,

Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài,

và thi thố trước mặt phàm nhân

cho ai tìm đến Ngài nương náu... Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page