Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

Linh Mục Juse Maria Nguyễn Nhân Tài, CSJB. phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 1-1-2002

 

Tự Cắt Thịt Mình Ăn

 

Nước Tề có 2 người dũng sĩ: một ở thành đông, và một ở thành tây.

Một hôm, ngẫu nhiên mà họ gặp nhau trên đường, cả hai đều nói: "Ði, chúng ta đi ăn và uống chút rượu".

Sau khi uống được vài ly, một người nói: "Tôi đi mua thịt để uống rượu, được chứ?"

Người kia nói: "Khà, anh và tôi trên người đều có thịt, tại sao phải tốn tiền mua chứ?"

Thế là, cả hai người cùng rút dao từ eo lưng ra, anh cắt thịt của tôi, tôi cắt thịt của anh, vừa chấm xì dầu, vừa uống rượu.

Cuối cùng, cả hai vị dũng sĩ đều chết, vì máu ra quá nhiều!

                                                                                (Lữ thị xuân thu)

 

Suy tư:

Chiến tranh thì phải có đổ máu, máu chảy đầu rơi, người người than khóc và hận thù thêm chồng chất.

Chúa Giêsu đã làm một cuộc cách mạng, cuộc cách mạng này không do hận thù mà sinh ra, nhưng chính do Tình Yêu mà có, đó chính là "cách mạng của tình yêu", Ngài muốn nhân loại biết yêu thương nhau và nhận ra được Thiên Chúa là Cha của tình yêu, và chính họ là anh em với nhau. Và chính Ngài đã đổ máu mình ra để rửa sạch tội lỗi của nhân loại và đem lại sự sống đời đời cho những kẻ tin.

Các thánh tử đạo cũng đổ máu, cũng đầu rơi máu chảy, người người cũng than khóc, nhưng khóc trong tha thứ và hy vọng ngày phục sinh với Ðức Kitô.

Cái chết của các ngài thật có ý nghĩa, máu các ngài đổ ra thật không vô ích.

Những hi sinh của tôi cũng sẽ không vô ích, nếu tôi vui lòng "tử đạo" mỗi ngày trong chính bổn phận của tôi./.

 

                                                                                Lm. Nhân Tài, csjb.

                                                                                (dịch và viết suy tư)

 


Back to Home Page