Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

Linh Mục Juse Maria Nguyễn Nhân Tài, CSJB. phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngày 18.05.2002

 

Bỏ Muối Nhiều Nhưng Vẫn Cảm Thấy Nhạt

 

Có một ngưới nấu một nồi canh, trước hết múc ra một muỗng nếm nếm, cảm thấy nhạt, bèn đi về phía nồi canh bỏ thêm chút muối.

Sau đó lại cầm muỗng canh đã múc ra lần trước nếm lại, vẫn cảm thấy nhạt, nói: "Chắc tại ít muối quá!", rồi lại đi về phía nồi canh bỏ thêm chút muối nữa.

Cứ như thế, nếm một chút nơi muỗng canh đã múc ra lần trước, rồi lại đi về phía nồi canh bỏ thêm chút muối, cọng lại trước sau là hơn một lít muối, vậy mà vẫn còn cảm thấy nhạt. Người ấy vẫn không hiểu, và cho là lít muối này rất là kì cục!

                                                                                (Tiếu lâm)

 

Suy tư:

Có những người quyết định từ bỏ dứt khoát không coi những sách báo khiêu dâm nữa, vì coi xong thì rất dễ dàng phạm tội điều răn thứ sáu của Chúa; dù đã dứt khoát không coi, nhưng rồi họ vẫn cứ luôn luôn phạm tội, tại sao?

Lí do dễ hiểu là những người ấy kết thân với những bạn bè suốt ngày chỉ biết "rượu chè trai gái", cứ mỗi lần nhậu nhẹt xong, đang lúc ngà ngà say thì bạn bè rủ đi hát karaôkê và coi những phim ảnh khiêu dâm, rồi lại tìm những nơi có mấy "em" hầu hạ phục dịch. Chưa say xỉn cũng chịu không nổi với những quyến rủ của mấy "em", chứ đừng nói là ngà ngà say.

Thì cũng giống như người nấu nồi canh vậy, nếm nơi muỗng mà bỏ muối nơi nồi canh thì làm sao mà cảm thấy mặn cho được. Dứt khoát không coi phim để khỏi phạm tội, mà không chịu xa lánh bạn xấu và chừa tật uống rượu, thì dù cho bỏ cả bể muối cũng vẫn không thấy mặn; dù cho dứt khoát thề thốt độc địa không phạm tội thì vẫn cứ phạm, mà càng phạm nhiều hơn nữa.

"Lạy Chúa, trên thế gian này, cớ gây ra tội thì rất nhiều, nhưng cái cớ nguy hiểm nhất chính là do sự giao dịch bạn bè xấu gây ra, bởi vì "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Xin Chúa cho chúng con biết xa lánh những dịp phạm tội, biết chọn bạn mà kết thân, để khi chúng con có những người bạn tốt, thì cớ vấp phạm sẽ bớt đi, và chúng con trở nên những người làm chứng cho Chúa ở trần gian này..."

 

                                                                                Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

                                                                                (dịch và viết suy tư)


Back to Home Page