Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

Linh Mục Juse Maria Nguyễn Nhân Tài, CSJB. phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngày 13.05.2002

 

Người Ðiều Khiển Xe Ngựa

 

Nước Tống có một người điều khiển xe ngựa.

Một hôm, ông ta chuẩn bị xe để đi kéo đồ, bèn dắt lại một con ngựa, thắng càng lên xe. Nhưng con ngựa cứ trì lại phía sau không muốn bước tới, lấy roi đánh cũng vô ích, người ấy liền nổi giận, chém một nhát rụng đầu ngựa và vứt trong khe núi.

Lại tiếp tục bắt con ngựa khác kéo, nó vẫn không muốn bước tới, ông ta lại càng thêm nổi giận, thế là đầu ngựa lại lăn xuống khe núi.

Cứ thế, ông ta giết liên tục ba con ngựa, mà chiếc xe cũng vẫn không thắng càng được...

                                                                                (Luận Hoành)

 

Suy tư:

Trong thời gian giúp xứ tại một họ đạo nọ tại quận Nhất - Saigòn, phận vụ của tôi là dạy giáo lí cho trẻ em cũng như cho người lớn, tóm lại là dạy giáo lí cho đủ mọi thành phần dân Chúa trong họ đạo, bản tính của tôi thì nóng như lửa... rơm, nghĩa là nóng rất nhanh và nguội cũng rất nhanh, không để lâu trong bụng được, cho nên rất hay la mắng, và "lên lớp" với trẻ em khi chúng nó không nghe lời tôi...

Có một hôm, cha sở của tôi - ngài là một nhà giáo dục - nói với tôi: "Làm công tác giáo dục là một công việc hệ trọng, không phải một sáng một chiều mà trẻ em nó nên người tốt, làm công tác giáo dục đòi buộc thầy phải kiên nhẫn, có khi một, hai năm, hoặc ba, bốn năm sau trẻ mới hiểu lời dạy và trở nên người tốt, thầy phải kiên nhẫn và kiên nhẫn...".

Cho đến sau nầy mỗi khi về thăm lại quê hương, thăm lại họ đạo nhỏ bé nơi mình đã phục vụ, nhìn thấy các em có đứa đã lập gia đình, có đứa chưa thành đôi bạn, nhưng đã trưởng thành và chí thú làm ăn, tôi nghiệm thấy lời dạy của cha sở tôi là đúng.

Nóng giận trong lúc dạy dỗ thì chẳng được ích lợi gì cả, chỉ có yêu thương, hiền hòa và lòng nhiệt tình mới cảm hóa được mọi người.

"Lạy Chúa,

"Chúa là bậc bậc thầy của sự kiên nhẫn khi dạy dỗ nhân loại chúng con, xin cho chúng con biết kiên nhẫn trong lúc rao giảng Lời Chúa cho mọi người".

"Chúa là nguồn mạch của yêu thương, xin cho chúng con biết yêu thương tha nhân khi đem Lời Chúa đến cho họ".

"Bởi vì, khi chúng con kiên nhẫn và yêu thương là chúng con đã phản ảnh lại hình ảnh của Chúa trước mặt mọi người: hình ảnh của một Mục tử nhân lành..."

 

                                                                            Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

                                                                            (dịch và viết suy tư)

 

Back to Home Page