Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

Linh Mục Juse Maria Nguyễn Nhân Tài, CSJB. phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngày 11.05.2002

 

Dùng Trí Tuệ Ðể Cứu Nạn

 

Trong nhà Hán Võ đế có một bà vú em đã một lần phạm tội, viên quan chủ quản trình với Hán Võ đế đem nhà của bà dời ra biên cương, Hán Võ đế buộc lòng phải phê chuẩn.

Bà vú  em sẽ phải vào triều kiến chào biệt Hán Võ đế. Nhưng trước đó thì đi thăm người diễn viên cung đình mà Hán Võ đế rất cưng chiều là Quách Xả Nhân, khóc với ông ta.

Quách Xả Nhân nói:

- "Bà vào triều kiến hoàng thượng, và lập tức từ biệt ngay, đi cho thật nhanh, và khi đi thì nhiều lần quay mặt lại nhìn hoàng thượng".

Bà vú em làm theo lời của Quách Xả Nhân chỉ bảo, từ biệt Võ đế, và rất nhanh rời khỏi đó, khi đi thì nhiều lần quay đầu lại nhìn, Quách Xả Nhân lớn tiếng chửi bà vú em:

- "Ái dà ! Bà già, tại sao không đi nhanh nhanh một chút! Bệ hạ đã lớn rồi, lẽ nào còn uống sữa của bà để sống hay sao! Tại sao còn không đi mà còn quay đầu lại nhìn hả?"

Thế là Hán Võ đế thương hại bà, cảm thấy rất bi thương, bèn hạ lệnh không được di chuyển nhà của bà vú em nữa.

                                                                                (Sử kí)

 

Suy tư:

Thông minh và hiểu rõ tâm lí của Hán Võ đế như  Quách Xả Nhân thì quả là hiếm có đối với một diễn viên cung đình. Các diễn viên minh tinh màn bạc, các ca sĩ thời nay thông minh và tài giỏi hơn thời xưa rất nhiều, họ rất yêu nghề và gắn bó với nghề nghiệp của mình, khi trình diễn thì họ lột tả hết tình tiết của nhân vật, làm cho khán giả hồi hộp theo dõi, vui buồn, cười khóc với họ, tóm lại là họ diễn rất có hồn.

Khi cử hành thánh lễ Misa là linh mục diễn tả lại hi tế thập giá của Chúa Giêsu, nghĩa là linh mục đóng vai trò của Chúa Giêsu là mục tử nhân lành để dâng thánh lễ. Linh mục đại diện cho toàn dân, dâng lên Chúa Cha lễ vật hy sinh, là chính Mình và Máu của Chúa Giêsu.

Tôi đã thấy có một linh mục dâng thánh lễ chỉ có mười lăm phút đồng hồ, sao mà nhanh qua vậy, giáo dân vội vàng vừa mới tới nhà thờ, chưa kịp bình tâm tập trung tinh thần để cầu nguyện kết hiệp với thánh lễ thì thánh lễ đã kết thúc mất rồi. Tôi cũng đã thấy có một số linh mục thao thao bất tuyệt trên tòa giảng, nhưng chưa đủ, bởi vậy ngay lúc vừa đọc xong lời truyền phép (vì ca đoàn đánh đàn sai nốt) nên đã bực mình khiển trách người đánh đàn và ca đoàn ngay trên bàn thờ. Và tôi cũng nghiệm thấy rằng, nếu linh mục không thật sự chú tâm diễn lại hi tế của Chúa Giêsu trên bàn thờ, các ngài dâng lễ nhưng lòng trí thì để... ngoài bàn thờ, như vậy giáo dân khó lòng mà tập trung kết hiệp với thánh lễ được.

Chúa Giêsu trong bữa ăn cuối cùng (tiệc li) với các môn đệ, Ngài bày tỏ hết lòng yêu thương các môn đệ, Ngài dạy bảo các môn đệ hãy yêu thương nhau và khiêm tốn phục vụ nhau, như Ngài đã yêu thương và phục vụ các ông.

Linh mục là Chúa Kitô, thánh lễ là bữa tiệc, giáo dân là những người đồng bàn với Chúa Giêsu để tham dự bữa tiệc thánh. Như vậy, qua thánh lễ, linh mục hãy diễn tả hết tâm tình yêu thương của Chúa Giêsu cho các môn đệ là các giáo hữu của mình, để họ cùng yêu thương và phục vụ lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày.

Như thế thì ai còn chê trách được các linh mục của Chúa chứ?

 

                                                                                Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

                                                                                (dịch và viết suy tư)

 


Back to Home Page