Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

Linh Mục Juse Maria Nguyễn Nhân Tài, CSJB. phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngày 09.05.2002

 

Tu Sửa Vườn Ngự Uyển

 

Tần Thuỷ Hoàng muốn sửa sang lại vườn ngự uyển nới rộng chiều dài mấy trăm dặm, nuôi đủ các loài cầm thú để ông ta thưởng ngoạn.

Ưu Chiên cố ý tấm tắc khen ngợi, nói:

- "Chủ ý này của bệ hạ thật là kì diệu, nuôi nhiều loại cầm thú bên trong, đợi lúc địch quân lại đánh, ngài chỉ cần hạ lệnh cho mấy con nai dùng sừng của chúng nó chống lại là được rồi".

Tần Thuỷ Hoàng cười cười, bỏ đi ý nghĩ sửa lại vườn ngự uyển.

                                                                                                (Sử kí)

 

Suy tư:

Nhu cầu vui chơi giải trí là cần thiết cho cuộc sống của con người, cần thiết tức là phải có trong sinh hoạt, nhưng cần thiết không phải là đặt ngang hàng với nhiệm vụ quốc phòng.

Trong đời sống linh đạo tu đức của chúng ta cũng thế, cái gì là cần thiết cho đời sống tu đức của một tín hữu, của một linh mục?

Có những người đặt nặng vấn đề tiện nghi trong sinh hoạt lên trên đời sống tu đức: nhà cửa sắm đủ mọi thứ tiện nghi, chỉ biết hưởng thụ mà quên mất sự giáo dục con cái. Khi con cái có đủ mọi thứ mà không biết hiếu thảo với cha mẹ, không biết sống mến Chúa yêu người thì có tài giỏi đến đâu cũng chỉ là một mối đau lòng cho cha mẹ mà thôi.

Có những linh mục chỉ muốn sống ở những giáo xứ to lớn, đầy đủ tiện nghi mà quên mất còn có nhiều nơi nghèo nàn đói khổ khác cũng đang rất cần đến những mục tử nhân lành đến để phục vụ họ. Như vậy, mục đích làm linh mục của họ giống như là để hưởng thụ các tiện nghi chứ không phải vì yêu mến các linh hồn nữa, càng không phải là để muốn trở thành môn đệ chân chính của Ðức Kitô, biết hy sinh vì đoàn chiên của mình.

Chúng ta hãy nhìn đến một Chúa Kitô nghèo nàn trong hang lừa máng cỏ. Hãy nhìn đến một Chúa Kitô đang quằn quại đau thương trên thập giá. Mẹ Têrêsa đã đi theo bước chân của Chúa Giêsu, hy sinh suốt cuộc đời của mình để phục vụ những anh chị em bệnh tật nghèo khổ, là những người anh chị em bé nhỏ của Ðức Kitô.

Có đủ tiện nghi để việc truyền giáo được thuận lợi, đó là một điều chúng ta luôn cảm tạ ơn Chúa. Nhưng nếu trong trường hợp thiếu thốn mọi bề, chúng ta vẫn sẵn sàng chấp nhận, biết hy sinh để hết mình phục vụ. Hãy noi gương các thánh trên trời, vác thập giá mọi ngày và theo Chúa đi khắp mọi nẻo đường.

"Lạy Chúa, linh mục là người phản ảnh lại cuộc sống của Chúa: cuộc sống nghèo khó ở Nazarét, cuộc sống truyền giáo không viên đá để gối đầu, cuộc sống bôn ba đi tìm con chiên lạc, thân cận với người bất hạnh nghèo khổ, giúp đỡ và chữa lành người ốm đau bệnh hoạn, và cuối cùng chết trần trụi trên thập giá... Lạy Chúa, xin cho chúng con là những linh mục của Chúa, luôn biết noi gương Chúa để trở nên một Ðức Kitô thứ hai, biết yêu mến và phục vụ tha nhân trong cuộc sống chứng nhân linh mục của mình".

 

                                                                                    Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

                                                                                    (dịch và viết suy tư)

 


Back to Home Page