Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

Linh Mục Juse Maria Nguyễn Nhân Tài, CSJB. phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngày 15.3.2002

 

Tình Hình Của Tâm Hồn

 

Con sên hỏi:

- "Tình hình xã hội thật quá khó nhọc, căng thẳng chăng?"

Chúa Tạo Vật đáp:

- "Tình hình của tâm hồn càng khó hơn" .

                                                                                (Hạnh Lâm Tử)

 

Suy tư:

Ðây là thảm kịch gia đình:

Ngày trước, lúc gia đình còn nghèo, tình cảm giữa anh chị em, cháu chắt với nhau còn rất đầm ấm hoà thuận, ai nhìn vào cũng thích vì họ rất biết yêu thương nhau, và mỗi thành viên trong gia đình rất hãnh diện vì gia đình hoà thuận của mình.

Từ ngày trong gia đình có người ra nước ngoài, thấy cháu chắt, anh chị em khổ cực càng thương hơn, và quyết định dành dụm tiền gởi về cho cháu nội ngoại học hành, gọi là phụ giúp với các anh chị em của mình, đó là một việc làm rất hiếm có.

Nhưng bi kịch đã xảy ra: từ khi người thân gởi tiền về giúp đỡ, thì trong gia đình các anh chị em không còn hoà thuận với nhau nữa, tâm hồn của họ đầy ắp những nghi kị lẫn nhau, nói xấu nhau, ganh tị nhau làm cho con cháu trở mặt với nhau, không còn đầm ấm như trước...

Ðó không phải là tình hình xã hội khó khăn, mà sự khó khăn chính là từ những thay đổi của tâm hồn. Nếu tâm hồn không thay đổi thì có tiền cũng như không có, vẫn sống vui vẻ hoà thuận yêu thương nhau; nếu vì một vài đồng tiền mà thay đổi tâm hồn, thì đúng là họ đã không nhìn thấy tình thương của người thân giúp đỡ cho họ, tâm hồn nghi kị lẫn nhau đã làm cho gia đình ngột ngạt, mất đi bầu khí yêu thương hoà thuận với nhau.

"Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy" (Ga 14, 27)

Một tâm hồn bình an là một tâm hồn không biết nghi kị, nghĩ xấu cho người khác.

Một tâm hồn bình an là một tâm hồn đầy ắp tình thương của Thiên Chúa, do dó mà họ luôn an vui tự tại trước tình hình xã hội.

Mỗi ngày trong thánh lễ, không phải chúng ta đều được chúc: "Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em" đó sao? - Vậy thì hãy mau đem bình an này tặng cho mọi người chung quanh chúng ta, để gia đình có yêu thương, xã hội có bác ái...

 

                                                                                Lm. Nhân Tài, csjb.

                                                                                (dịch và viết suy tư)

 


Back to Home Page