Bà Danila Castelli

bị bệnh biến chứng tăng huyết áp

được chữa lành bệnh tại Lộ Ðức

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

Phép lạ thứ 69 tại Lộ Ðức vừa được công nhận: Bà Danila Castelli bị bệnh biến chứng tăng huyết áp được chữa lành bệnh tại Lộ Ðức.

G. Trần Ðức Anh, OP

Lộ Ðức (Apic 22-07-2013) - Giáo quyền liên hệ đã nhìn nhận một cuộc khỏi bệnh là phép lạ thứ 69 tại Lộ Ðức.


Ðức Cha Giudici chính thức thông báo ngày 19 tháng 7 năm 2013 nhìn nhận "tính chất lạ thường - phép lạ" và "giá trị dấu lạ" của việc khỏi bệnh của Bà Danila Castelli.


Ðó là Bà Danila Castelli, sinh ngày 16 tháng 1 năm 1946 tại làng Bereguardo ở miền Bắc Italia. Bà sống bình thường như một người vợ và người mẹ gia đình cho đến năm 34 tuổi, và rồi bà bắt đầu bị bệnh huyết áp cao với những cơn trầm trọng và thường xảy xa. Năm 1982, các cuộc khám nghiệm bằng X quang và siêu âm cho thấy rõ bà bị khối cận tử cung (une masse para-utérine) và một u xơ ở tử cung (un utérus fibromateux). Nhiều cuộc giải phẫu được thực hiện cho đến năm 1988, nhất là với hy vọng loại bỏ những điểm tạo ra những cơn căng động mạch, nhưng không có kết quả.

Ngày 4 tháng 5 năm 1989, trong một cuộc hành hương tại Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức, bà Danila Castelli được tắm ở nước suối tại Ðền thánh và khi ra khỏi hồ, bà cảm thấy đặc biệt khỏe khoắn. Bà tuyên bố với Văn phòng y khoa Lộ Ðức là bà khỏi bệnh. Lúc đó bà được 43 tuổi.

Sau 5 lần nhóm họp vào những năm 1989, 1992, 1994, 1997 và 2010, Văn phòng đồng thanh xác nhận "Bà Castelli đã được khỏi bệnh hoàn toàn và lâu dài, từ sau cuộc hành hương tại Lộ Ðức năm 1989, khỏi những hiệu chứng mà bà phải chịu từ 21 năm, điều này không có liên hệ gì tới những cuộc can thiệp và chữa trị y khoa".

Trong phiên nhóm ngày 19 tháng 11 năm 2011 tại Paris, Ủy ban y khoa quốc tế về Lộ Ðức chứng thực rằng "Cách thức khỏi bệnh của bà Castelli là điều không giải thích được trong tình trạng kiến thức hiện nay của y khoa".

Ngày 20 tháng 6 năm 2013, Ðức Cha Giovanni Giudici, Giám Mục giáo phận Pavia, bắc Italia, nơi bà Castelli sinh sống, đã tuyên bố nhìn nhận "tính chất lạ thường - phép lạ" và "giá trị dấu lạ" của việc khỏi bệnh này.

Tin tức về phép lạ trên đây được Ðức Cha Giudici chính thức thông báo ngày 19 tháng 7 năm 2013 và có đăng trên Web của Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức: fr.lourdes-france.org. (Apic 22-7-2013)

 

Phép lạ bà Danila Castelli nhận được tại Lộ đức 30 năm trước

Hồng Thủy

Lộ Ðức (Vatican News 30-05-2019) - Sau Roma và Thánh địa, Lộ Ðức là điểm hành hương thu hút rất nhiều các tín hữu Công giáo; mỗi năm có hơn 6 triệu người đến cầu nguyện, xin ơn và dâng các ý nguyện cho Ðức Mẹ. 30 năm trước, ngày 04 tháng 05 năm 1989, bà Danila Castelli, một phụ nữ trẻ người Ý, đang bị bệnh nặng, đã hành hương đến Lộ Ðức, như chuyến đi cuối cùng, nhưng đã được ơn chữa lành.

Giáo hội đã nhìn nhận phép lạ chữa lành bệnh của bà Danila là phép lạ thứ 69 xảy ra nhờ sự chuyển cầu của Ðức Mẹ Lộ Ðức. Hiện nay có 70 phép lạ được Giáo hội công nhận. Phép lạ cuối cùng xảy ra với sơ Bernadette Moriau, một nữ tu người Pháp vào năm 2008.

Căn bệnh trầm trọng

Bà Danila Castelli là một giáo viên, một người vợ và người mẹ của 5 đứa con. Năm 35 tuổi, bà bắt đầu bị những cơn rối loạn tăng huyết áp đột xuất nghiêm trọng, gây khó khăn cho bà trong cuộc sống hàng ngày, toàn thân bà đau đớn, khó thở và phải nhập viện liên tục. Các bác sĩ nghi ngờ bà bị một dạng ung thư hiếm, gây rối loạn các cơ quan nội tạng. Từ đó, bà Danila sống những năm tháng với cảm giác cái chết đang ở gần kề. Cho đến năm 1988, bà đã phải chịu phẫu thuật nhiều lần; bà cũng tham khảo ý kiến các chuyên gia ở nước ngoài, nhưng cuối cùng y học thừa nhận là bất lực, các bác sĩ tuyên bố họ không thể giúp gì thêm cho bà.. Bà Danila đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi cái chết".

Những mối bận tâm

Trước những cơn khủng hoảng nghiêm trọng và tái phát của bệnh cao huyết áp nguy hiểm đến tính mạng, tin vào cuộc sống vĩnh cửu, bà Danila cảm thấy sẵn sàng cho ngày cuối của đời mình, nhưng vẫn còn một số điều làm cho bà không bình an ra đi. Ðó là tình yêu gia đình. Bà chia sẻ: "Tôi là một người luôn phấn đấu. Tôi yêu thích cuộc sống. Và rồi tôi có những nghĩa vụ với cuộc sống: với các con và gia đình tôi. Vì vậy, tôi cần sức khỏe, tôi cần khỏe mạnh đế sống. Không phải là vì tôi, nhưng là vì họ".

Căn bệnh trong tâm hồn

Một vấn đề khác chưa được giải quyết, giống như cục chì nặng bà Danila đang mang trong lòng, nắm giữ bà lại với cuộc sống. Nó là một căn bệnh trong tâm hồn, làm cho bà đau đớn hơn. Ðó là vấn đề của người chồng, người đã luôn ở bên cạnh bà "khi khỏe mạnh cũng như lúc đau ốm". Chồng bà là một bác sĩ gốc Iran, đã trở lại Công giáo nhưng chưa thực sự bước đi với Chúa. Lòng ông vẫn tràn ngập những tức giận và trả thù, đặc biệt đối với các bác sĩ đã không nhiệt thành chữa trị cho bà. Ông đã khởi kiện họ vì đưa ra những chữa trị sai lầm và vô ích.

Nhưng thật không ngờ, chính ông là người đề nghị bà lên đường đi Lộ Ðức. Bà thường đi cùng với giáo xứ đến Lộ Ðức, nhưng lúc này, bà cảm thấy mình đã gần đất xa trời, chỉ còn một ít thời gian nữa thôi. Bà cảm thấy mình đã đến giới hạn cuối cùng của sức chịu đựng đau khổ của con người. Bà không bao giờ nghĩ mình sẽ được lành bệnh nữa. Bà nghĩ đây có lẽ là chuyến đi cuối cùng.

Phép lạ kép

Bà Danila được chồng đồng hành, đi đến với bầu khí đức tin và cầu nguyện ở Lộ Ðức. Ngày 04 tháng 05 năm 1989, bà đi đến tắm ở Suối nước Lộ Ðức. Tại đó, bà đã cầu nguyện, nhưng không cầu nguyện cho bà được chữa lành bệnh mà là một sự chữa lành khác. Bà cầu nguyện cho chồng bà có thể tìm được sức mạnh để tha thứ, như bà đã tha thứ cho các bác sĩ đã không đối xử tốt với bà. Khi ra khỏi suối nước Lộ Ðức, bà Danila nhìn thấy chồng bà, lẽ ra đang ở trong khách sạn, nhưng lại đang ở suối nước. Bà quan sát ông và dò xét gương mặt của ông. Bà thấy ông có gương mặt khác. Và ông đã nói với bà những lời này: "Tất cả đã kết thúc. Tất cả đã kết thúc. Tôi đã tha thứ". Khi nghe những lời này, bà tự nhủ: "Giờ đây tôi có thể bình an nhắm mắt lìa đời". Ðối với bà, sự tha thứ của chồng bà là một phép lạ; bà không chờ đợi được chữa lành thể lý. Bà Danila kể: "trong khi chồng tôi nói 'tôi đã tha thứ', tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngay chính lúc ấy, bệnh tình của tôi đã biến khỏi thân thể tôi, như được kiểm chứng sau này. Căn bệnh đã hủy hoại tôi giờ đã không còn nữa và hoàn toàn không còn dấu vết gì của nó."

Chứng thực phép lạ

Sự chữa lành thể lý của một phụ nữ mà cho đến khi đó đã sẵn sàng chờ đợi cái chết cũng đánh dấu sự chữa lành thiêng liêng. Ngày 12 tháng 10 năm 1989, Ủy ban y khoa của Lộ Ðức bắt đầu lập hồ sơ về trường hợp lành bệnh của bà Danila. 21 năm sau đó, ngày 29 tháng 09 năm 2010, dưới sự chủ trì của giáo sư Alessandro de Franciscis, Ủy ban nhìn nhận rằng: "Bà Danila Castelli đã được lành bệnh sau khi hành hương đến Lộ Ðức 21 năm trước, vào năm 1989, mà không có thêm sự can thiệp hay chữa trị nào. Ngày 19 tháng 11 năm 2011, Ủy ban Y khoa quốc tế của Lộ Ðức tuyên bố việc bà Danila được lành bệnh là không thể giải thích theo kiến thức y khoa hiện thời. Ngày 06 tháng 06 năm 2013, Ðức cha Giovanni Giudici, của giáo phận Pavia khi đó, đã thành lập một ủy ban của giáo phận và kết thúc việc nghiên cứu vào ngày 20 tháng 06 năm 2013. Ủy ban xác nhận việc lành bệnh của bà Danila là nhanh chóng, hoàn toàn, kéo dài và không thể giải thích được theo khoa học.

 


Back to Home Page