Tượng Ðức Mẹ Khóc

ở Syracuse, miền Nam nước Ý

 

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Dữ kiện Ðức Mẹ khóc đã xảy ra ở thành phố Syracuse, miền Nam nước Ý.


Mặt Nhật chứa những giọt nước mắt. Mặt nhật hay bình chứa những giọt nước mắt là do giáo sư Biagio Poidimani thuộc Viện Hàn Lâm Mỹ Thuật Roma vẽ kiểu, được coi là trái tim của Ðền Thánh. Trong đó có ve chai nhỏ chứa đựng di tích không phủ nhận được về phép lạ Ðức Mẹ chảy nước mắt, và một số bông gòn thấm nước mắt trong một số lần khác nhau. Nước mắt hiện nay đã được crystalized làm thành băng giá lại.

 


Tại gia đình hai vợ chồng ông bà Angelo Jamusso có một bức tượng bằng thạch cao về Trái Tim Vẹn Sạch của Ðức Mẹ. Gia đình cư ngụ tại thành phố Via Deghi Orti ở Syracuse. Vợ ông, Bà Antonia có thai, bị bệnh rất nặng. Ngày 19 tháng 8 năm 1953, bỗng nhưng Bà thấy pho tượng Ðức Mẹ chảy nước mắt. Ðức Mẹ cho bà khỏi bệnh. Người ta kéo đến xem và nhận thức sự kiện có thật. 188 nhân chứng thuộc mọi thành phần xã hội, trong số có nhiều cảnh sát viên đã làm chứng trước tòa án cứu xét của Giáo Hội.

Hiện tượng kéo dài 5 ngày, được chụp hình và quay phim. Giáo quyền đã mở cuộc điều tra do một Ủy Ban gồm  9 bác sĩ trong số có 3 bác sĩ Công Giáo và 6 vô thần, ngày 1/9/1953. Nước mắt chảy ra từ mẫu tượng được phân chất. Kết quả nước mắt ấy là nước mắt người, không giải thích được.

Sự kiện đã được Ðức Piô XII ám chỉ trong sứ điệp truyền thanh ngày 17 tháng 10 năm 1954, khi ngài nói đến "nước mắt Ðức Mẹ khóc thương Chúa Giêsu trên núi Sọ Golgota và vì tội lỗi của nhân loại."

Ngày 11/12/1953, 17 Tổng Giám Mục và Giám Mục xứ Cicilya (miền Nam nước Ý) đã công nhận hiện tượng và quyết định xây một đại thánh đường kính nhớ. Hằng năm có hàng triệu người đến hành hương.

Sự kiện Ðức Mẹ khóc là như vậy theo lịch sử. Tuy rằng không buộc phải tin, nhưng biểu tượng đáng làm cho chúng ta chú ý như một lời nhắn nhủ phải ăn năn đền tội và cải thiện đời sống.

 

(Linh Mục Hồng Phúc, Dòng Chúa Cứu Thế)

 


Back to Home Page