Manna
Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Năm B

Nhóm Mục Vụ Giới Trẻ phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chúa Nhật 9 Thường Niên Năm B

Ðược Phép Và Không Ðược Phép

 

X Lời Chúa: (Mc 2, 23 - 3,6)

23 Vào ngày sabát, Ðức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ Người bắt đầu bứt lúa trong khi đi đường. 24 Những người Pharisêu liền nói với Ðức Giêsu: "Ông coi, ngày sabát mà họ làm gì kia ? Ðiều ấy đâu cho phép !" 25 Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách à ? Vua Ðavít đã làm gì, khi vua và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng ? 26 Dưới thời thượng tế Aviatha, vua vào nhà Thiên Chúa và ăn bánh tiến. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế, thế mà vua đã ăn, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa." 27 Người nói tiếp: "Ngày sabát được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày sabát. 28 Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sabát."

3 1 Ðức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2 Họ rình xem Ðức Giêsu có chữa người ấy ngày sabát không, để tố cáo Người. 3 Ðức Giêsu bảo người bại tay: "Anh chỗi dậy, ra giữa đây !" 4 Rồi Người nói với họ: "Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi ?" Nhưng họ làm thinh. 5 Ðức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: "Anh giơ tay ra !" Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. 6 Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu lập tức bàn tính với phe Hêrôđê, để tìm cách giết Ðức Giêsu.

 

X Suy Niệm

Cả hai câu chuyện đều diễn ra trong ngày sa-bát:
Các môn đệ bứt lúa bên đường mà ăn cho đỡ đói;
Ðức Giêsu chữa cho một người có bàn tay khô bại.
Cả Thầy lẫn trò đều làm điều không được phép làm.
Ngày sa-bát không được kiếm củi, nhóm lửa, nấu ăn, đi xa...
Hành vi bứt lúa cũng bị cấm như gặt lúa.
Ngày sa-bát chỉ được chữa những ai đang nguy tử.
Người vi phạm ngày sa-bát có thể bị ném đá (x. Ds 15,35).

Ðược phép hay không được phép:
đó là điều ám ảnh tâm trí người Pharisêu.
Họ bực bội khi thấy Ðức Giêsu phạm đến ngày sa-bát.
Ðức Giêsu là con người tự do, nhưng Ngài không phóng túng.
Ngài chẳng ngại đối đầu với những ánh mắt rình mò.
Ngài chẳng bị ràng buộc bởi luật lệ và cơ chế xơ cứng.
Ðức Giêsu đã làm một cuộc cách mạng khi đưa ra nguyên tắc:
"Ngày sa-bát được làm ra vì con người,
chứ không phải con người vì ngày sa-bát."
Ðây là nguyên tắc chung cho mọi luật lệ đạo đời.
Luật là để phục vụ con người, chứ không ngược lại.
Như thế con người là mục đích, luật chỉ là phương tiện.
Thiên Chúa không tạo ra luật để hành hạ con người,
nhưng để con người được hạnh phúc và triển nở trọn vẹn.
Luật lệ ràng buộc con người, nhưng không biến nó thành nô lệ.
Ràng buộc chính là để con người được tự do và lớn lên.

Ðức Giêsu thật nhân bản khi để ý đến nhu cầu con người.
Ngài cảm được cơn đói, hiểu được nỗi đau nơi bàn tay.
Chúng ta vẫn hãy rơi vào óc nệ luật của người Pharisêu,
đặt việc giữ luật lên trên tình bác ái huynh đệ.
Người Pharisêu làm thinh trước câu hỏi của Ðức Giêsu.
Làm thinh là khép kính và ở lại trong lập trường của mình.
Ánh mắt Ðức Giêsu giận dữ, tấm lòng Ngài buồn khổ.
Ngài không thể lay chuyển được quả tim chai đá.

Sa-bát là ngày của niềm vui, của tự do, của sự sống.
Bởi thế Ðức Giêsu hay chữa bệnh trong ngày này.
Bệnh tật vốn gắn liền với buồn phiền, nô lệ, chết chóc.
Ðức Giêsu không phá bỏ ngày sa-bát như người Pharisêu nghĩ.
Ngài đưa ngày sa-bát trở về ý nghĩa nguyên thủy của nó.
Ngài giữ ngày sa-bát theo đúng ý Cha.
Sa-bát không phải là ngày không được phép làm gì,
nhưng là ngày để làm điều lành và cứu sống.

Dần dần Giáo Hội đã không nghỉ ngày sa-bát nữa,
nhưng nghỉ ngày thứ nhất trong tuần, ngày Chúa phục sinh.
Chúa nhật là ngày của Chúa, nên cũng là ngày của con người.
Con người được nghỉ ngơi, ra khỏi nỗi lo về công việc,
để được thanh thản, quân bình, làm mới lại bản thân.
Con người được thư thái để gặp nhau và sống cho nhau:
thăm bạn bè, giúp người nghèo khổ, chăm sóc gia đình.
Con người được lắng đọng để đọc Lời Chúa và dự Thánh Lễ.
Ước gì ngày Chúa Nhật thật sự thành ngày mừng Chúa phục sinh.
Ðức Giêsu phục sinh để tôi cũng phục sinh và gieo phục sinh.

 

X Gợi Ý Chia Sẻ

Con người hôm nay hay bị "stress", bị căng thẳng. Bạn thấy mình có đủ thời gian nghỉ ngơi không? Có thứ giải trí nào làm bạn còn mệt hơn trước?

Trong cuộc sống, bạn thường theo một số nguyên tắc và luật lệ. Bạn thấy mình có quá nghiêm khắc và cứng nhắc khi áp dụng chúng không? Bạn có hay áp dụng "luật trừ" không?

 

X Cầu Nguyện

Lạy Cha,
tạ ơn Cha đã cho chúng con ngày Chúa nhật,
ngày chất ngất niềm vui Con Cha phục sinh.

Tạ ơn Cha đã cho chúng con một ngày nghỉ ngơi
để thể xác và tinh thần chúng con được thư thái,
nhờ đó đời sống nội tâm của chúng con được lớn lên.

Tạ ơn Cha đã cho chúng con được hưởng niềm vui
khi cùng nhau dự lễ để ca ngợi và tôn vinh Cha.

Chúng con hạnh phúc khi cùng nhau đến nhà thờ
và thấy niềm tin của mình được cộng đoàn nâng đỡ.

Tạ ơn Cha đã cho chúng con thời gian
để chăm lo cho gia đình và giúp người đau yếu.

Ước gì mọi người đều được nghỉ ngày Chúa nhật,
chẳng ai phải làm việc để kiếm ăn trong ngày đó.

Ước gì chúng con ra khỏi nỗi ám ảnh về công việc,
thoát khỏi sức cuốn hút bởi lợi nhuận bạc tiền,
để ngày Chúa nhật thành ngày sống cho Cha,
sống cho tha nhân và cho chính bản thân. Amen

 


Back to Home Page