Manna
Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Năm B

Nhóm Mục Vụ Giới Trẻ phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chúa Nhật 8 Thường Niên Năm B

Mới Và Cũ

 

X Lời Chúa: (Mc 2, 18-22)

18 Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pharisêu đang ăn chay; có người đến hỏi Ðức Giêsu: "Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?" 19 Ðức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. 20 Nhưng khi tới ngày chàng rể đã bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. 21 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, thì phải bầu mới!"

 

X Suy Niệm

Ðức Giêsu không lập gia đình
nên chẳng bao giờ là chàng rể trong một tiệc cưới.
Vậy mà ở đây Ngài ví mình như một chàng rể,
còn các môn đệ như khách dự tiệc cưới.
Chẳng gì vui bằng tiệc cưới, chẳng ai vui bằng chàng rể.
Chàng rể vui vì được chung sống với cô dâu.
Ðức Giêsu vui vì được chung sống với loài người,
với Hội Thánh là Dân Mới của Thiên Chúa.
Con Thiên Chúa hạnh phúc khi sống ở trần gian.
Bầu khí giữa Thầy trò là bầu khí tiệc cưới.
Một kỷ nguyên mới của ơn cứu độ đã được khai mở.
Chính vì thế đây không phải là bầu khí ăn chay ủ dột.
Ðức Giêsu đã ăn uống với nhiều tội nhân (x. Mt 11,19),
để biểu lộ sự hiệp thông và hoà giải của Thiên Chúa.
Cuộc sống của Ngài không khắc khổ, nhưng lan tỏa niềm vui.

"Khi nào chàng rể bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay".
Vì thế ăn chay vẫn còn là thói quen trong Hội Thánh.
Người Kitô hữu ăn chay không chỉ để chia sẻ cuộc khổ nạn,
nhưng còn để chuẩn bị đón Ðức Kitô quang lâm.
Vì thế họ ăn chay trong niềm hy vọng và niềm vui lớn.
Ăn chay để chuẩn bị gặp Chúa như Môsê và Êlia ngày xưa.
Chàng rể bị đem đi, nhưng chàng rể vẫn ở lại.
"Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế".
Ðức Giêsu vẫn ở bên Hội Thánh như hình với bóng.
Ngài kết hiệp với từng người qua bàn tiệc Thánh Thể.
Những bàn tiệc hôm nay đưa đến bàn tiệc trên trời.
Dù có thánh giá, nhưng đời Kitô hữu vẫn là những bữa tiệc.
Chúng ta không được mang bộ mặt buồn khi rao giảng Tin Mừng.

Mỗi năm chúng ta ăn chay hai ngày,
nhưng ta phải sống chay trong từng giây phút,
để sẵn sàng đón Chúa đến mỗi ngày và đón Chúa quang lâm.
Sống chay là tự nguyện bớt tiêu dùng, lãng phí, xa hoa,
là làm việc nghiêm túc, vui với những gì mình đang có.
Sống chay là không cố tiến thân bằng những thủ đoạn,
không để mình bị mê hoặc bởi tiền bạc, sắc đẹp, chức quyền.
Nói chung, sống chay là không để mình bị kéo xuống bởi đất,
nhưng được nâng lên bởi Ðấng sắp đến tự trời cao.
Phải sống chay với niềm vui siêu thoát
của người đã được nếm trước hương vị Nước Trời.

Ðức Giêsu đem đến cho các môn đệ thứ rượu mới.
Bầu da cũ mà đựng rượu mới ắt sẽ thiệt hại cả hai.
Tinh thần mới của Ðức Giêsu không thể hoà hợp được
với những cơ chế, tập tục, luật lệ và truyền thống cổ xưa
về thanh tẩy và kiêng cử, về ăn chay và việc giữ ngày sa-bát.
Hôm nay chúng ta vẫn phải cảnh giác về các bầu da cũ.
Bầu da mới đã thành cũ, nghi thức đã trở nên khô cứng.
Phải luôn tìm được những cách diễn tả sinh động và mới mẻ.
Không thể vá một mảnh Tin Mừng vào tấm áo cũ của đời ta.
Xin Ðức Giêsu cho ta cả rượu mới lẫn bầu da mới.
Xin Ngài đổi mới tận căn trái tim già cỗi của ta.

 

X Gợi Ý Chia Sẻ

Ăn uống là nhu cầu sinh tử của con người. Ăn chay là giảm bớt hay bỏ hẳn chuyện ăn uống trong một thời gian. Ngoài ăn uống, bạn thấy mình có những nhu cầu gì? Có những nhu cầu giả tạo không? Bạn có thể làm chủ được chúng không?

Ðời Kitô hữu là đời vui tươi và hy vọng: vui vì Ðức Giêsu đang ở với họ, hy vọng vì Ngài sẽ đến với họ. Bạn nghĩ gì về cuộc đời bạn?

 

X Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
các sách Tin Mừng chẳng khi nào nói Chúa cười,
nhưng chúng con tin Chúa vẫn cười
khi thấy các trẻ em quấn quýt bên Chúa.
Chúa vẫn cười khi hồn nhiên ăn uống với các tội nhân.
Chúa đã cố giấu nụ cười trước hai môn đệ Em-mau
khi Chúa giả vờ muốn đi xa hơn nữa.
Nụ cười của Chúa đi đôi với Tin Mừng Chúa giảng.
Nụ cười ấy hoà với niềm vui của người được lành bệnh.

Lạy Chúa Giêsu,
có những niềm vui
Chúa muốn trao cho chúng con hôm nay,
có sự bình an sâu lắng Chúa muốn để lại.
Xin dạy chúng con biết tươi cười,
cả khi cuộc đời chẳng mỉm cười với chúng con.

Xin cho chúng con biết mến yêu cuộc sống,
dù không phải tất cả đều màu hồng.
Chúng con luôn có lý do để lo âu và chán nản,
nhưng xin đừng để nụ cười tắt trên môi chúng con.

Ước gì chúng con cảm thấy hạnh phúc,
vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương
và được sai đi thông truyền tình thương ấy. Amen.

 


Back to Home Page