Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 96 -

Tình Yêu Là Gì?

 

Cách đây vài năm, theo thống kê của Viện ngôn ngữ học, thì trong tất cả những từ ngữ con người thường dùng, từ tình yêu đã chiếm tỷ lệ cao nhất. Vậy, tình yêu là gì?

Giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại ý nghĩa của tình yêu theo tư tưởng của Thánh Phaolô trong bài ca Ðức Ái (1Cor 13:4-13), là những định nghĩa bất hủ cùng những hoa trái rất cụ thể của tình yêu. Hôm nay, chúng ta cùng nhau lướt qua những tư tưởng để chúng ta cùng nhau cầu nguyện với những định nghĩa về tình yêu. Trước hết, có lẽ người Việt Nam chúng ta khi nhắc đến tình yêu thì thương lấy định nghĩa của bài thơ:

"Có ai định nghĩa được tình yêu

Có nghĩa gì đâu một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt

Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu".

Và Hàn Mặc Tử cũng thể hiện sự lúng túng của mình khi phải trực diện về mặt từ ngữ của con người. Nhưng điều đáng nói ở đây là Hàn Mặc Tử đã nhìn ra được một ý nghĩa, một hướng đi:

"Ai hãy thinh lặng chớ nói nhiều

Ðể nghe dưới đáy nước hồ reo

Ðể nghe tơ liễu run trong gió

Và để nghe trời giải nghĩa yêu".

Theo các nhà chú giải và những nhà nghiên cứu về Kinh Thánh, người ta cho rằng theo bản Kinh Thánh gốc Hy Lạp thì người ta đề cập đến bốn loại tình yêu: "storge", "philia", "eros", "agape" (tình yêu, yêu thương, bác ái, đức ái).

Loại thứ nhất là tình yêu tính dục (storge - Tình yêu), làm cho con người và con vật gắn bó với nhau về thể xác để duy trì sự sống. Tình yêu này có tính chiếm đoạt và ích kỷ.

Loại thứ hai là tình bạn (philia - tình mến). Tình yêu làm cho con người cảm thấy thích người khác vì thấy rằng họ có những điểm tốt, họ là những người bạn tốt và là những người đồng hành vui vẻ, dễ thương. Khi đến với tình bạn, chúng ta cũng muốn tìm kiếm một chút gì đó để chiếm cho ta. Vì thế, tình yêu thuộc loại tình bạn cũng ít nhiều có tính ích kỷ.

Loại thứ ba là tình yêu giữa cha mẹ và con cái (eros - tình thương). Thường thì tình yêu này là tình yêu không ích kỷ và gần với loại tình yêu mà chúng ta nói tới là loại thứ tư.

Loại tình yêu thứ tư với tên thường gọi là tình thương bác ái (agape - bác ái hay đức ái). Ðây là tình yêu lý tưởng mà Chúa Giêsu đã đề cập đến. Ðây là tình yêu có ở mức độ cao nhất là tình yêu Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Tình yêu hoàn toàn vị tha. Có thể nói, nếu chúng ta thực sự để cho tình yêu này phát sinh năng lực của nó trong con người của chúng ta, thì ước mơ luôn chi phối và hướng dẫn mọi hành động của ta là làm sao để tạo được niềm vui và hạnh phúc cho người khác, đó cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng ta. Tình yêu này có sức hoán cải con người và có năng lực cải tiến bộ mặt xã hội loài người. Vì tình yêu này đã đưa chúng ta thoát dần ra khỏi vòng kiểm soát của sự ích kỷ luôn vây hãm và khống chế loài người, không cho ta thoát khỏi chính mình để đến với anh chị em. Tình yêu đó là tình yêu cho đi mà chẳng mong đáp đền.

Niềm hạnh phúc của kẻ mang trong mình tình yêu này là luôn hạnh phúc khi cho đi một chút gì là của riêng mình và ngày càng tiến dần đến huyền nhiệm sát tế và tự hiến của Chúa Giêsu.

Trong cuộc sống, có lẽ ít nhiều đã có lần chúng ta thực sự cảm nghiệm được niềm vui và sức mạnh của tình yêu này, khi mà chúng ta biết chắc là mình đã hy sinh bản thân để cống hiến, trao tặng hay kiến tạo một niềm vui cho ai đó. Và đó cũng là lúc chúng ta thực sự sống trong tình yêu của Chúa Giêsu. Mong rằng những giây phút đó mỗi ngày một lan tỏa và chi phối toàn bộ con người của chúng ta. Nhưng chắc rằng sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy chùn bước và phải trực diện với những yếu đuối của con người mình trước những thế lực của sự dữ. Nhưng không vì thế mà chúng ta thất vọng. Chúng ta tin rằng Chúa sẽ hoàn tất những gì tốt đẹp Ngài đã khởi sự và gieo trong lòng chúng ta. Chúng ta cứ khát mong yêu thương và sống với lý tưởng là chúng ta sẽ yêu như Chúa yêu. Tin chắc hẳn lý tưởng đó sẽ định hướng cho mọi hành động và định hướng cho mọi cuộc sống của chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con khát khao được sống yêu như Chúa yêu. Xin ban ơn Thánh Thần xuống trên chúng con, giúp chúng con sống theo sự hướng dẫn của Ngài và với sức mạnh của Ngài, chúng con được trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page