Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 94 -

Lý Tưởng Của Cuộc Ðời

 

Một ngày nọ, các môn sinh thấy thầy mình cứ đứng mãi bên bờ sông nhìn dòng nước đang chảy lững lờ rồi hỏi thầy:

- Thưa thầy, tại sao thầy cứ đứng mãi ở bờ sông này nhìn dòng nước chảy như vậy? Thầy đã nhìn thấy điều gì, xin kể cho chúng con nghe với?

Vị thầy vẫn điềm nhiên, tiếp tục im lặng nhìn dòng nước. Mãi một lúc sau, thầy trả lời:

- Bất cứ chỗ nào có dòng nước chảy qua đều có sự sống và dòng nước chia sẻ sự sống của nó cho bất cứ ai cần đến. Thật là quảng đại, dòng nước cũng biết cách để làm cho những chỗ đất lồi lõm, gồ ghề trở thành bằng phẳng. Dòng nước luôn đến mãi theo đích của nó. Dòng nước không chỉ chậm chảy mà cũng có lúc nó trào tuôn mạnh mẽ, vượt lên trên những vách núi lạnh lẽo rồi chảy vào những thung lũng thật sâu. Mặt nước lúc thì phẳng lặng im lìm, khi thì cuồn cuộn nhào lộn với những con sóng dữ dội. Ðó quả là một sự khôn ngoan. Dòng nước cứ êm đềm tuôn chảy qua những ngóc ngách, khe đá, vách đá như muốn ẩn mình thật sâu trong đó. Nhưng ngày qua ngày, sức mạnh của nó cũng bào mòn những chướng ngại. Dòng nước thật kiên nhẫn. Mặc dù có thể có những lúc dòng nước bị ngăn lại, nhưng nó vẫn tìm lối khác để tiếp tục chảy. Dòng nước không bao giờ dừng lại để đi đến đích của nó là đổ ra biển. Dòng sông chẳng bao giờ mất hướng, cho dù có những lúc dòng sông đục ngầu, nhưng nó vẫn cứ tiếp tục chảy và tự nó sẽ trong veo trở lại. Dòng nước có sức tự phục hồi và tái tạo mình.

Rồi thầy kết luận:

- Các học trò thân tín của ta, đó là lý do ta thích nhìn dòng sông chảy.

* * *

Qua phân tích của vị thầy trong câu chuyện vui trên khi nhìn dòng nước chảy, chúng ta thấy có những điểm tương đồng giữa dòng nước và cách thức con người sống lý tưởng của mình. Trước hết là dòng nước hướng ra biển. Mực nước có thể chảy ít nhiều nhưng không bao giờ tự nhiên thay đổi hướng đi của nó. Lý tưởng của chúng ta cũng vậy. Chúng ta chỉ có thể tiến khi chúng ta luôn sống và giữ vững lý tưởng của mình.

Lý tưởng vừa là kim chỉ nam giúp chúng ta đi cho đúng với hướng đi mà Thiên Chúa là Ðấng dựng nên chúng ta muốn, chúng ta đạt đến. Lý tưởng sẽ tạo nên sức mạnh để giúp chúng ta vượt qua những gian nan thử thách của cuộc sống. Chúng ta chỉ có thể sống chính danh khi chúng ta luôn ao ước cho lý tưởng của cuộc đời mình mỗi ngày được thành toàn. Cũng như dòng nước, dù có gặp bao nhiêu những cản trở của những tảng đá từ những thung lũng cùng đích, nó vẫn len lỏi tìm ra hướng để tìm đến đúng nơi mà nó tuôn về. Lý tưởng sẽ làm cho chúng ta trở thành những con người khôn ngoan và sáng tạo để thích ứng với mọi hoàn cảnh. Có những lúc thật mạnh mẽ, nhưng có những lúc êm đềm, tha thiết, nhẹ nhàng, đằm thắm.

Nhưng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, thì dòng nước vẫn là dòng nước và dù có những lúc nước bị đục ngầu vì những yếu tố bên ngoài tác động, nhưng nó cũng vẫn được yên tĩnh và dần trở lại trong veo. Lý tưởng của chúng ta cũng giúp cho chúng ta thanh lọc và tự hoàn thiện bản thân trong ơn Thánh Chúa. Cũng như dòng nước chỉ tuôn chảy và cứ cho đi mãi thì lý tưởng cũng sẽ giúp chúng ta sống quảng đại hơn. Nó hướng về phía trước và để lại đằng sau tất cả những gì là không thể níu kéo. Cũng như dòng nước sẽ tuân theo quy luật là chảy xuống những chỗ trũng, lý tưởng sẽ giúp chúng ta biết tuân theo những quy luật đúng đắn để đạt đến điều chúng ta mong ước.

Người có lý tưởng và dám sống với lý tưởng của mình sẽ là một con người khôn ngoan, hiền lành, anh dũng, can trường trong mọi cơn gian nan thử thách, là người dám hy sinh và sống quảng đại. Tất cả những phẩm cách đó như là một phần thưởng cho những người còn sống trung thành với lý tưởng của mình. Và cuối cùng, lý tưởng của chúng ta là gì nếu không phải là đến với Chúa, sống thân tình với Chúa và đem Chúa tới cho mọi người.

Ước mong bài học của dòng nước như là một lời nhắc nhở cho chúng ta luôn ngưỡng vọng về một lý tưởng cao hơn, để vượt qua những gì là hèn kém xấu xa và đạt đến cùng đích là quê trời vĩnh cửu.

Lạy Chúa, xin chúc lành và thánh hóa cho ước nguyện của chúng con hôm nay và mãi mãi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page