Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 92 -

Trường Học Của Tình Yêu

 

"Phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực, và phải yêu anh em như chính mình". (Mc 12:30-31)

Mến Chúa và yêu Người như là hai thanh làm nên một thánh giá. Một thanh theo chiều dọc lên trời liên kết con người với Thiên Chúa và một thanh theo chiều ngang liên kết mọi người với nhau. Có người nói tôi chỉ yêu Thiên Chúa và muốn cắt đứt tình nghĩa với anh chị em. Họ chỉ muốn cho một mình Thiên Chúa của riêng họ mà thôi. Họ cho rằng tha nhân là những yếu tố tách biệt Thiên Chúa và chỉ tìm cách quấy rầy họ. Tư tưởng này thật là sai quấy bởi nó thể hiện một sự ích kỷ đến tột độ.

Trong khi đó cũng có người thì chủ trương hoàn toàn ngược. Họ chỉ biết dấn thân toàn bộ sức lực vào việc giúp đỡ người khác, kẻ ốm đau, người nghèo khó, những tên côn đồ bất lương cũng như những người gặp cảnh khó khăn trong cuộc sống. Họ làm việc suốt ngày cho đến nửa đêm. Họ bận bịu đến nỗi không có thời gian để cầu nguyện, chẳng có thời gian nào trong ngày để có thể tưởng nghĩ đến Chúa. Những người này lại chủ trương công việc của tôi cũng là cầu nguyện rồi.

Hai chủ trương trên hoàn toàn trái ngược nhau và mỗi bên cũng chỉ đúng một phần vì cả hai đều đi tới hai thái cực. Chúng ta không thể nào làm những công việc của Chúa mà lại không có Chúa. Chúa Giêsu đã chẳng khẳng định với chúng ta rằng phải yêu Chúa và yêu tha nhân sao? Một vị thánh nào đó đã đề cập đến vấn đề này nên nói như sau:

"Chúng ta nên khoanh tay khi chúng ta cầu nguyện trong nhà thờ, và bên ngoài nhà thờ thì chúng ta hãy mở tay ra với anh chị em".

Rõ ràng là chúng ta không thể yêu Thiên Chúa mà không yêu thương anh chị em, và chúng ta cũng chẳng thể yêu anh chị em thật sự nếu chúng ta không yêu mến Thiên Chúa. Vì thế Thánh Gioan đã khẳng định trong thư thứ nhất của ngài nơi chương 4 câu 20 như sau:

"Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh chị em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương anh chị em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa, Ðấng mà họ không trông thấy". (1Ga 4:20)

Thực ra, đó chỉ là những gì chúng ta nghĩ và nói cho nhau nghe chứ khó lòng mà chúng ta có thể hiểu một cách sâu xa là chúng ta có thực tình yêu mến Thiên Chúa; và cũng chẳng thể nào biết rõ ràng rằng vì sao chúng ta lại yêu người này và ghét người kia. Cứ nhìn vào nơi thẳm sâu tâm hồn mình, chúng ta mới biết có rất nhiều điều thuộc về chính bản thân mình mà chúng ta cũng chẳng thể nào hiểu và nắm bắt. Chính vì thế Thánh Phaolô đã nói:

"Tôi bảo tôi mà tôi chẳng nghe. Rồi có những điều tôi muốn làm mà tôi lại không làm, và có những điều tôi không muốn làm thì tôi lại làm". (Rm 7:15; 19)

Trên bình diện thực hành tình thương, nếu chỉ dừng lại ở mức độ tình cảm tự nhiên này để khẳng định là tôi yêu người này, tôi không yêu người kia, thì theo cách diễn tả của Thánh Phaolô chúng ta quả là những đứa trẻ con trong đời sống đức tin, tức là vẫn còn ấu trĩ để bám víu vào những gì là tự nhiên mà quên rằng chúng ta phải sống và bám trụ vào sức mạnh siêu nhiên mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Bí tích Thanh Tẩy. Chúng ta cần lớn lên trong tình yêu thương, cần biết yêu thương như Chúa đã yêu thương. Yêu thương cả những kẻ tự nhiên chúng ta không thích và yêu thương với những hy sinh kèm theo.

Thái độ ấu trĩ và trẻ con trong tình yêu sẽ thể hiện qua mức độ chúng ta bám víu vào chiếm hữu con người và sự vật. Càng trưởng thành trong tình yêu với Thiên Chúa và với anh chị em, chúng ta sẽ càng sống vị tha, quảng đại hơn. Hơn nữa, tình yêu thương cần được phát triển mãi không ngừng. Sống yêu thương thật sự không bao giờ cho phép chúng ta ngừng nghỉ để thỏa mãn rằng tôi đã thương yêu thật sự và trọn vẹn. Nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải trông cậy vào Chúa mãi chẳng thấy ngừng. Các thánh trên trời vẫn không ngừng khao khát để trở nên một với Chúa trong tình yêu là vì vậy.

Vậy, bổn phận và ơn gọi của mỗi chúng ta là luôn tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu Chúa mãi tuôn tràn trên mỗi con người và xin Chúa giúp chúng ta bắt đầu và lại bắt đầu trên trường học của tình yêu. Yêu Chúa và yêu Người trong mọi hoàn cảnh.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page