Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 82 -

Quà Tặng Cuối Cùng

 

"Tôi không có mẹ, nhưng bù lại, tôi có một người cha tuyệt vời. Cha tôi là người thương tôi nhất trên đời. Ðiều nổi bật nơi cha tôi là một con người rất sáng tạo. Từ trong công việc làm ăn cho đến những cách thức mà cha tôi giải thích các vấn đề cũng vậy, tất cả đều có một nét độc đáo nào đó. Tính sáng tạo của cha tôi còn thể hiện rõ nét trong cách thức và các biểu lộ tình thương do cha tôi dành cho tôi. Và ngay cả đến những món quà cha tôi tặng tôi vào những dịp đặc biệt cũng vậy. Cha tôi luôn tạo cho tôi một sự ngạc nhiên đầy thú vị.

Chính vì thế, mỗi mùa Noel đến, tôi cảm thấy hồi hộp và chờ đợi những món quà bất ngờ từ cha tôi. Noel năm nay thì hoàn toàn trái ngược. Tôi cảm thấy lo lắng vô cùng vì gần tới ngày Noel nhưng bệnh tình của cha tôi ngày một nặng hơn và không dấu hiệu gì thuyên giảm.

Phần khác, nhìn thấy cha tôi cứ nằm mê mệt trên giường chẳng nhúc nhích được, tôi cảm thấy buồn vô cùng. Rồi đêm Noel cũng đến, tôi ngồi bên giường cha tôi với nỗi nhớ miên man đang sống lại những kỷ niệm đẹp vào những mùa Noel trước. Tôi đếm từng hồi chuông vọng lại từ ngôi nhà thờ để chờ sáng sớm. Vào đúng nửa đêm thì cha tôi gượng ngồi dậy hôn lên trán tôi và thầm chúc bình an cho tôi. Sau đó, ông ngã xuống, ngất xỉu trong khi đang nói lời thì thầm với tôi. Cha tôi đã vĩnh viễn ra đi. Bác sĩ nói cha tôi đã cố gượng dậy, mạch máu não tăng đột ngột nên bị đứt. Ðó là món quà cuối cùng cha tôi trao cho tôi. Chính là nỗ lực hy sinh bản thân tới tột cùng để tạo niềm vui, hạnh phúc cho người khác. Ðó là món quà cao quý nhất và nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của tôi.

Cha tôi đã ra đi nhưng tình thương dành cho tôi còn mãi mãi trong tôi và cũng dạy tôi ý nghĩa đích thực của những món quà người ta trao tặng cho nhau. Những điều đó đã hướng dẫn, nâng đỡ và đồng hành với tôi trong đời sống đức tin của mình. Tôi đã tìm thấy nơi cha tôi hình ảnh của một Chúa Giêsu sống động, gần gũi và thân thương. Ngày Chúa Giêsu giáng sinh cũng là ngày cha tôi ra đi. Ý tưởng đó đã quyện lẫn trong suy tư về Chúa Giêsu làm món quà trao cho nhân loại."

* * *

Vì yêu thương đứa con gái mà người cha luôn tạo hạnh phúc cho con của mình với những món quà và những biểu lộ đầy tính sáng tạo. Cho đến phút cuối của cuộc đời, bằng chút sức lực sau cùng, ông cũng cố gắng tạo nên một niềm vui thật ý nghĩa để tạo hạnh phúc cho con của ông.

Mừng kỷ niệm ngày Chúa giáng sinh là ngày chúng ta đón mừng một món quà mà Thiên Chúa trao cho nhân loại, chính là Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Ngài. Ðó là món quà kiểu mẫu cho mọi món quà. Chúng ta cũng bắt chước hành vi này của Chúa nên chúng ta trao tặng cho nhau những món quà để tạo niềm vui cho người khác. Nhưng những món quà đó chỉ có ý nghĩa khi nó cũng mang một ý nghĩa với ý nghĩa của món quà kiểu mẫu kia, là từ bỏ và hy sinh đến tột cùng vì tình yêu.

Cũng trong Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra mỗi chúng ta là một món quà mà chính Chúa Cha ân ban cho mình. Hãy đơn sơ để trao cho nhau bằng chính những ước mơ cho cuộc sống thêm đậm đà. Và mong rằng niềm vui đó sẽ còn mãi trong từng ngày sống của chúng ta. Vì trong mỗi phút giây sống là mỗi giây phút chúng ta đón nhận hơi thở, sức sống và tình yêu của Chúa Giêsu rồi trao tặng cho anh chị em cũng chính hơi ấm và tình yêu đó.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để đem bình an, hạnh phúc và ơn cứu độ xuống cho chúng con. Xin Chúa luôn canh tân, hoán cải và điều khiển môi miệng cũng như tâm trí chúng con, giúp các con sống và chia sẻ những giá trị cao quý đó cho những người chúng con gặp gỡ, để mọi người sẽ cùng chúng con chung hưởng hạnh phúc và bình an đích thực trong mùa Giáng Sinh này và trong suốt cuộc đời.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page