Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 81 -

Lòng Tham Vô Ðáy

 

Vào một buổi sáng đẹp trời, niềm vui bao trùm cả ngôi làng nhỏ vì tất cả dân làng đều phát hiện có một chiếc hòm chứa đầy những vàng bạc châu báu nằm ngay giữa trục lộ chính của làng. Tất cả dân chúng kéo nhau tụ họp chung quanh hòm kho báu nhỏ này với vẻ mặt hứng khởi và tràn trề hy vọng. Sau khi nắp hòm được mở ra, mọi người nhìn thấy có biết bao tiền của và đá quý từ lâu đời. Mọi người thốt lên kinh ngạc và sững sờ. Sau đó, người ta đưa ra những lời dự đoán về chủ nhân cũng như nguyên do xuất hiện kho báu nhỏ này. Có người nói:

- Ðây đúng là món quà từ thiên đàng mà Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta. Nào, bây giờ chúng ta hãy chia đều cho nhau món quà đó.

Một chủ ngân hàng không đồng tình với ý kiến trên nên nói:

- Ðúng vậy, tôi đồng ý là kho báu nhỏ này từ trời ban xuống, nhưng chỉ có một mình tôi đã cầu nguyện để xin kho báu đó thôi. Tôi cầu nguyện như sau: "Lạy Chúa, con cần tiền để kinh doanh và sinh lợi, để gây thêm quỹ trong ngôi làng của con", và Thiên Chúa đã nhận lời tôi. Vì thế, kho báu nhỏ này là của tôi, cho nên tôi phải được chia phần nhiều hơn những người khác.

Ông thị trưởng bực bội hỏi lại ông chủ ngân hàng:

- Có thật vậy không? Tôi cũng đồng ý là kho báu nhỏ này từ trời xuống nhưng tôi chính là người đã cầu xin nó để xây dựng cơ sở hạ tầng cho ngôi làng của chúng ta.

Một bác sĩ tức tối cãi lại:

- Ông là một kẻ nói dối không biết ngượng miệng. Tôi mới đúng là người cầu xin cho được kho báu nhỏ này, vì tôi đã cầu nguyện tha thiết xin Chúa cho có tiền để xây một bệnh viện mới cho làng.

Sau đó, rất nhiều người tranh cãi và ai cũng cho mình là người đã cầu xin để được kho báu đang nằm trên trục lộ chính của ngôi làng và đòi cho mình được lãnh phần ưu tiên. Ðám đông mỗi lúc một thêm ồn ào hỗn độn và sắp sửa xảy ra cuộc ẩu đả, thì có một vị mục sư cũng vừa đi tới thấy đám đông dân làng đang tụ họp chung quanh kho báu. Mọi người đã bỏ qua những lời yêu cầu của mình và xin vị mục sư đưa ra lời phán quyết. Vị mục sư hỏi:

- Thưa quý ông bà cô bác, có phải tất cả quý ông bà đã đồng ý đây là kho báu mà Thiên Chúa đã ban cho quý vị có phải không?

Tất cả đồng thanh đáp:

- Ðúng vậy, thưa mục sư.

Mục sư hỏi tiếp:

- Nếu vậy thì ai trong quý vị đáng được lãnh phần nhiều hơn? Tôi cũng không thể đưa ra quyết định vấn đề này.

Ðám đông xôn xao hỏi lại:

- Thưa mục sư, vì sao vậy?

Vị mục sư trả lời:

- Kho báu này chẳng còn thuộc về Thiên Chúa nữa cũng không thuộc về ai nhưng đã thuộc về ma quỷ rồi.

Ðám đông hoảng hốt hỏi lại:

- Kho báo này đã thuộc về ma quỷ rồi sao, thưa mục sư?

Mục sư ôn tồn đáp lại:

- Vì khi vì tiền của mà quý vị bắt đầu chia rẽ tranh giành ẩu đả nhau thì sự dữ đã làm chủ cái kho tiền của đó rồi.

Trong thời Chúa Giêsu cũng xảy ra trường hợp tương tự, cũng chỉ vì tiền bạc do lòng ganh tỵ, ích kỷ, nhỏ nhoi tranh giành hơn thiệt, rồi dẫn đến ghen ghét thù hận giữa những con người với nhau. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta biết rằng tất cả những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta đều không ngoài mục đích là cho chúng ta được hạnh phúc.

Tất cả những của cải, vật chất, danh vọng, tiền tài, đều phải hướng về mục đích là giúp chúng ta xây dựng hạnh phúc cho mình và kiến tạo hạnh phúc cho anh chị em. Nếu chúng ta chiếm đoạt cho riêng mình của cải vật chất và những gì Chúa ban cho chúng ta để rồi chúng ta chia rẽ, ganh ghét, thù hận và khử trừ nhau, thì thử hỏi nó có phải là những gì thuộc về Thiên Chúa hay không? Thiên Chúa có còn là chủ nhân của chúng hay không? Khi chúng ta đã trao nộp nó cho sự dữ để mặc cho nó hoành hành và phá vỡ tương quan giữa ta với anh chị em, đồng thời cũng cắt đứt mối dây liên kết giữa ta với Chúa.

Người ta thường nói "lòng tham vô đáy" là vì ta ví nó như con rắn nằm sẵn trong lòng mỗi người, chỉ chờ cơ hội vùng dậy làm hại ta. Vậy, chúng ta hãy cẩn thận, đừng để cho lòng ham muốn lợi lộc chiếm đoạt và nuốt chửng con người chúng ta. Muốn vậy, mỗi chúng ta hãy siêng năng chiêm ngắm Mầu nhiệm Nhập thể và Khổ Nạn của Chúa Giêsu để thấy rằng Thiên Chúa đã vì yêu thương mà từ bỏ tất cả. Chúng ta hãy cố gắng bước theo Ngài và gắng sức sống theo đường công chính cùng những sự chỉ dẫn của Chúa Giêsu, gắn bó với Người và cùng Người bằng chính sức mạnh của Người, chúng ta sẽ thắng vượt được những gì là giới hạn và xấu xa, hèn kém của kiếp người, nhờ đó ta sẽ sống quảng đại và yêu thương như Chúa Giêsu đã sống và mời gọi chúng ta sống như người đã sống.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương trợ lực chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page