Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 80 -

Người Tử Tế

 

Trong mùa Giáng Sinh năm 2001 này tôi có dịp đi thăm các xứ đạo và viếng các hang đá và viếng những xóm nghèo ở Manila. Tại một giáo xứ nghèo nọ, dân chúng tấp nập kéo đến nhà thờ viếng hang đá, vì dường như nơi đây dân chúng không có những điều kiện vui chơi giải trí như những khu phố giàu có khác. Vì thế, họ chỉ tập trung quanh quẩn gần nhà thờ của giáo xứ để mừng lễ và vui với nhau. Tôi đã gặp một em thiếu nhi quỳ bên máng cỏ trong nhà thờ giáo xứ và cầu nguyện như sau:

- Chúa Hài Ðồng ơi, xin làm cho mọi người trở nên người tốt và cho những người tốt trở thành những người vừa tốt vừa tử tế.

* * *

Có lẽ ai trong chúng ta cũng chỉ mong ước cho mình và cho các người khác được trở nên những con người tốt. Ðôi khi chúng ta quên mức độ cao hơn của đức tính này là sự tử tế. Có những người rất tốt nhưng lại thường làm mất lòng người khác do thiếu tử tế.

Thử hỏi thế nào là người tử tế? Chúng ta thường nói với nhau rằng chúng ta là người tử tế nếu chúng ta cảm ơn người khác khi họ cho chúng ta điều gì đó và làm ơn cho chúng ta. Chúng ta là những người tử tế nếu chúng ta biết giúp đỡ người khác ngay trước khi họ mở lời nhờ chúng ta giúp đỡ. Chúng ta là những người tử tế nếu chúng ta làm một việc tốt cho người khác mà biết rằng người ta sẽ thích nó. Chúng ta là người tử tế khi chúng ta khen ngợi người vắng mặt. Chúng ta là người tử tế nếu chúng ta biết bỏ qua và tha thứ cho những người xúc phạm hay làm hại đến chúng ta. Và chúng ta là người tử tế khi chúng ta chỉ muốn làm những gì vì hạnh phúc của người khác, không bởi một lý do gì mà họ là chính họ. Tôi yêu bạn chỉ vì bạn là bạn.

Tử tế giúp chúng ta luôn nhận thấy những người chúng ta gặp gỡ là những người rất đặc biệt. Mỗi người đều có một nét độc dáng nào đó và chính những điều này làm cho con người được hạnh phúc. Hơn hết, sự tử tế có sức cải hóa lòng người. Thánh Augustinô đã khẳng định rằng sự hoán cải của ngài không phải do sự uyên bác của thầy mình là Thánh Ambrosio, mà là do sự tử tế của thánh nhân. Chính sự tử tế của Thánh Ambrosio đã làm cho Thánh Augustinô hoán cải và trở về với Chúa rồi trở nên bạn thân thiết của Người.

Người tử tế là người luôn được đề cao và đón nhận ở mọi thời và mọi nơi. Tử tế là khía cạnh khác của sự thánh thiện và là Nước Thiên Chúa. Vấn đề không phải là chúng ta có phải là những con người tài giỏi hay ngu dại, mà là chúng ta cần phải là những con người tử tế. Chúng ta chẳng thể nào phạm tội hay phạm lỗi nếu chúng ta lúc nào cũng cố gắng làm người tử tế. Nhưng chúng ta cũng nhớ rằng sự tử tế không tự nhiên mà có được. Nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực thường xuyên để học cho biết thế nào là tử tế, rồi cố gắng sống tử tế trong mọi hoàn cảnh. Chỉ khi đó chúng ta mới là những con người tử tế.

Thật ra, tử tế chính là cách biểu lộ và là hoa trái của tình yêu. Nếu chúng ta yêu thương mọi người cách chân thành, có nghĩa là chúng ta đã sống tử tế.

Lạy Chúa, xin ban ơn trợ lực để chúng con luôn sống tử tế với mọi người, ngay cả những người có những điều mâu thuẫn với chúng con. Xin ban cho chúng con tấm lòng rộng mở và cái nhìn yêu thương của Chúa để luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp Chúa đặt để nơi mỗi người, và luôn sẵn sàng đón nhận những khác biệt của anh chị em, nhờ đó mọi người sẽ cùng nhau sống an vui hạnh phúc vì mỗi người đều được tôn trọng và chú tâm kiến tạo hạnh phúc cho nhau.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page