Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 79 -

Niềm Tin Chân Chính

 

Trong cuốn sách có tựa đề Chúa Giêsu vẫn yêu tôi, tác giả Socrate đã tâm sự như sau:

Vào một đêm nọ, tôi không thể nào chợp mắt đi được và tôi cố gắng tìm cho được tập thơ của Robert Croash để đọc. Tôi thấy Robert Croash như được sống lại. Bài thơ tôi thích nhất có tựa đề Dừng chân bên rừng trong đêm tuyết rơi lạnh lùng. Qua bài thơ này, thi sỹ Robert muốn dừng lại bên rừng để thưởng ngoạn đêm trăng nhưng ông không thể thực hiện được điều đó, vì lúc nào ông cũng phải tất bật với biết bao công việc và ông đã diễn tả trong những lời kết của bài thơ như sau:

"Rừng vẫn đáng yêu, huyền ảo và thăm thẳm

Nên tôi hứa sẽ ở lại bên rừng

Và rừng đã mỉm cười giã biệt trước khi tôi tìm vào trong giấc mộng".

Tất cả đã diễn ra như một giấc mơ và tôi biết rằng đã thêm một lần tôi thất hứa dù chỉ là trong mộng.

* * *

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà những lời hứa không còn chắc là được tôn trọng. Các chính trị gia và những nhà lãnh đạo các quốc gia thường xuyên mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với nhau. Những phương tiện truyền thông đại chúng thì lừa gạt làm cho con người thất vọng. Các nhân viên quảng cáo có thể làm cho chúng ta mê muội rồi đánh lừa chúng ta. Những người bạn thân nhất cũng có thể phản bội chúng ta. Ðối diện với những thực trạng này, chúng ta nhớ lại lời của ngôn sứ Zacaria, người đã phải chịu đựng tất cả những điều tệ hại đó và đã nói với chúng ta như sau:

"Tôi xin giới thiệu những con người vẫn còn có khả năng tin tưởng vào Chúa. Vì qua sự phản bội và những tổn thương, những đau khổ mà ta gặp phải, có thể sẽ làm cho chúng ta trở thành những con người hoài nghi tất cả và chẳng tin vào bất cứ ai. Có thể chúng ta sẽ trở thành kẻ sống trong sự hoài nghi và ngờ vực. Chúng ta nghi ngờ tất cả, chẳng tin vào lời hứa của bất cứ ai".

Zacaria giới thiệu cho chúng ta một người luôn trung tín, con người đã từng bị hắt hủi, xúc phạm, bị phản bội nhưng vẫn luôn tin tưởng, đó là người tôi tớ của Thiên Chúa, con người trọn hào, chính là Chúa Giêsu Kitô. Ngài vừa là một Thiên Chúa và cũng là con người trọn hảo cho chúng ta học theo. Ngài đã chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến sự thật và hạnh phúc toàn vẹn. Chúng ta luôn cảm tạ và tin tưởng nơi Ngài. Chúng ta là những người có phúc được đón nhận niềm tin từ Chúa và dựa trên niềm tin đó, chúng ta tin tưởng anh chị em. Niềm tin của chúng ta dạy chúng ta phải yêu thương mọi người và tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Chúng ta có cùng chung một Cha trên trời. Ngài là Cha yêu thương, yêu thương mọi người và mọi vật. Chúng ta cũng hãy chia sẻ tình thương của Ngài để nhờ tình thương của Ngài chúng ta yêu thương anh chị em như Ngài.

Với niềm hạnh phúc khi suy nghĩ về niềm tin của mình, chúng ta thấy niềm tin của con người không thể bền vững nếu nó không bám chặt vào Ðấng là chân lý vững bền, là nền tảng của mọi niềm tin chân chính. Vậy chúng ta hãy nâng tâm hồn lên để cầu nguyện cho những nạn nhân của những sự bội tín của chúng ta, của bất hòa. Chúng ta cầu nguyện cho những người đã vì lý do nào đó trở thành con người theo chủ nghĩa hoài nghi và vô thần. Bởi vì có lúc vô tình chúng ta cũng làm tổn thương đến họ rất nhiều. Và những tổn thương đó là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta hãy phó thác tất cả mọi người và từng người cho Chúa, rồi bản thân mỗi người chúng ta cũng hãy dâng Chúa trọn cả con người của mình.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn mãi sẵn sàng chữa lành tâm hồn và thể xác chúng con. Xin cho chúng con luôn kiên định trong mọi cơn gian nan thử thách để mãi sống vui trong sự tin tưởng và phó thác cho Chúa cuộc đời của chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page