Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 78 -

Giá Trị Ðích Thực Của Con Người

 

Vào thứ Bảy ngày 08 tháng 12 năm 2001, Tổng thống Hoa Kỳ George Walker Bush đã cảm ơn các trẻ em Mỹ vì đã chất đầy những kho hàng với những chiếc áo ấm và đủ loại đồ chơi để gửi đến cho các trẻ em Afghanistan. Tổng thống Bush đã đưa ra lời cảm ơn trên đây khi tới thăm một cơ xưởng của một tổ chức tôn giáo cộng tác với Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng nước ông muốn mang đến cho trẻ em Afghanistan một món quà khả dĩ làm nở nụ cười trên môi miệng những trẻ em bất hạnh này.

Hiện diện trong buổi viếng thăm của Tổng thống Bush có một trăm trẻ em, phụ huynh và các nhân viên cứu trợ. Chuyến hàng đầu tiên do các trẻ em Mỹ biếu tặng sẽ đến tay các trẻ em Afghanistan trong dịp Giáng Sinh này. Chiến dịch trẻ em Mỹ đóng góp từ một đồng xu nhỏ cho đến một đồng đô la hay bất cứ thứ gì mà các em có thể dâng tặng đã quyên được một triệu rưỡi đô la. Cuộc vận động gây quỹ này là cách làm nổi bật một phần nào khía cạnh nhân đạo của chiến dịch quân sự mà Hoa Kỳ đang tiến hành tại Afghanistan.

Tổng thống Bush nói rằng chiến dịch quyên góp của trẻ em Mỹ là một nhắc nhở rằng Hoa Kỳ đang chiến đấu chống chế độ Taliban chứ không chống người dân lương thiện và vô tội tại Afghanistan. Ông Bush đứng nói chuyện trước một chồng kiện hàng lớn đang đợi được chất lên các xe vận tải. Những kiện hàng này chứa đựng đủ loại hàng hóa, đồ chơi mà Hội Hồng Thập Tự sẽ phân phối bằng những chiếc xe hàng từ xứ láng giềng với Afghanistan là Tuốcmênistan (Turkmenistan). Những chiếc xe tải này sẽ mang quà tới cho các trẻ em và gia đình của chúng ở phía bắc Afghanistan. Mỗi một gói quà đều được in bằng hàng chữ: Quà Gửi Cho Trẻ Em Afghanistan Từ Các Trẻ Em Hoa Kỳ. Và được viết bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.

Trong bài nói chuyện với các trẻ em, phụ huynh và những nhân viên cứu trợ. Tổng thống Bush nói thêm rằng nội dung chính của lời nhắn nhủ này là tình thương không có biên giới.

Hiện nay tại Afghanistan có khoảng mười triệu trẻ em đã bị khốn khổ trong hai thập niên vừa qua vì cuộc nội chiến, vì hạn hán, đói kém, và mới đây vì sự đày đọa của chế độ Taliban.

* * *

Lễ Giáng Sinh trước hết là lễ của nhi đồng. Chúa Giêsu sinh ra như một em bé, trước hết là để khẳng định quyền được sinh ra, lớn lên và phát triển của mỗi một em bé. Hai ngàn năm qua, quyền ấy vẫn chưa được nhìn nhận và tôn trọng đầy đủ. Các thai nhi vẫn tiếp tục bị chối bỏ quyền được sinh ra. Bao nhiêu trẻ em trên khắp thế giới vẫn tiếp tục bị chiến tranh, kém phát triển và nghèo đói đe dọa trên quyền được sống và phát triển. Bao nhiêu trẻ em trên khắp thế giới vẫn không hưởng được một nền giáo dục xứng với đòi hỏi của phẩm giá, và những quyền tự do cơ bản của con người.

Trong một thế giới mà một số nhà tỷ phú có mức thu nhập hàng năm cao hơn tổng sản lượng của một quốc gia. Vẫn còn có trên sáu trăm triệu trẻ em phải sống trong nghèo đói dưới những áp bức chính trị, tội phạm và tình trạng bất ổn về xã hội. Ðây quả là nỗi ô nhục của nhân loại đang đứng trước ngưỡng cửa kỷ nguyên mới. Ðây không chỉ là một ô nhục mà còn là một nỗi khốn khổ chung của cả nhân loại. Cảnh khốn cùng của đại đa số người nghèo đói sát cánh với sự thừa mứa của một thiểu số giàu có đủ hùng hồn để nói lên một nỗi khốn khổ nền tảng hơn là nhân loại. Ðó là sự nghèo đói tinh thần. Thế giới thừa mứa của cải vật chất nhưng vẫn còn nghèo đói về những giá trị nhân bản tinh thần và đạo đức. Thế giới tiến bộ hơn về khoa học và kỹ thuật nhưng lại tụt hậu về lòng quảng đại. Con người của thời đại chẳng khác nào một người khổng lồ không có trái tim.

Sinh nghèo, sống nghèo và chết nghèo, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng sự giàu có đích thực của con người không nằm trong của cải vật chất. Giá trị đích thực của con người không hệ tại ở những gì nó đắc thủ và chiếm hữu mà ở tấm lòng quảng đại biết trao ban. Thế giới đã mừng đến lần thứ hai ngàn ngày sinh của Ngài, nhưng có lẽ sứ điệp ấy của Ngài vẫn chưa được đón nhận.

Lạy Chúa, cùng với một chút quà tặng mà chúng con cố gắng trao cho nhau, nhất là cho những người túng thiếu trong mùa Giáng Sinh này. Xin cho chúng con hiểu được sứ điệp đích thực của Mầu nhiệm Nhập thể. Xin cho chúng con ngày càng ý thức rằng Chúa đến để chúng con được sống dồi dào và sự phong phú đích thực của chúng con là biết sống san sẻ với mọi người.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page