Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 77 -

Nuôi Dưỡng Hy Vọng Trong An Bình

 

Năm nay (2001), một cây giáng sinh vĩ đại được dựng lên tại ngay chính nơi cuộc khủng bố hôm 11 tháng 9 năm 2001 đã biến thành một hoang địa. Ánh sáng từ cây giáng sinh được trang hoàng với các thiên thần đã mang lại cho những công nhân đang làm việc tại trung tâm thương mại thế giới không những bầu khí của ngày lễ, mà còn làm cho tinh thần của họ được phấn chấn. Một công nhân xây dựng tên là Danforly đã nói như sau:

- Nếu bạn phải làm việc hằng đêm ở nơi này, bạn cần thấy một cây giáng sinh to như thế. Nó đem đến cho bạn niềm vui và trả lại cho bạn nụ cười.

Hàng trăm công nhân ở khu vực bị san bằng của hai cao ốc đã nghỉ tay để tham dự buổi lễ thắp đèn cho cây giáng sinh cao 30 thước Anh, và cùng nhau hát lên những ca khúc giáng sinh. Ðỉnh cây giáng sinh được treo bằng một lá cờ Mỹ, được trang hoàng với hàng ngàn thiên thần mang tên của hơn ba ngàn người bị thiệt mạng hay mất tích hôm 11 tháng 9 năm 2001.

Cây giáng sinh đã được thắp sáng bởi ông Rudy Giuliani, thị trưởng của thành phố này với sự trợ giúp của các trẻ em trong các gia đình nạn nhân. Ông Jimy Noland, đoàn viên của nghiệp đoàn 608 về mộc đã có sáng kiến dựng cây giáng sinh ngay tại khu vực hai cao ốc bị san bằng để làm cho công nhân lên tinh thần. Rất nhiều công nhân đã làm việc không ngưng nghỉ tìm kiếm những thi thể còn sót lại và để dọn dẹp những phần bị tàn phá. Ông nói rằng ông muốn có một buổi lễ thắp sáng tương tự như buổi lễ thắp sáng ở trung tâm Rockefeller. Buổi lễ hằng năm ở trung tâm này cũng do các công nhân xây cất khởi động. Ông Noland là người đã chạy ngay đến khu vực bị tấn công này trong ngày đầu tiên để tiếp cứu nạn nhân và tiếp tục công việc cho tới nay. Hôm thứ Sáu ngày 07 tháng 12 năm 2001 là ngày đánh dấu lần thứ 60 Hoa Kỳ bị Nhật Bản tấn công tại Trân Châu Cảng.

Thắp sáng cây giáng sinh này tại trung tâm thương mại thế giới bị đổ nát, ông Rudy Giuliani nói rằng:

"Thế hệ người Mỹ ngày nay cũng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tự do như thế hệ đã từng bị tấn công năm 1941".

* * *

Cây giáng sinh được thắp sáng lên khắp nơi trong mùa giáng sinh không chỉ có tính cách thương mại mà vẫn giữ được một ý nghĩa tượng trưng đặc biệt. Ngày nay, nhiều người có thể đã không còn biết nội dung của lễ Giáng Sinh, nhưng vẫn trưng bày cây giáng sinh. Bên lò sưởi trong gia đình, cây giáng sinh đầy những tấm thiệp và quà giáng sinh chắc chắn luôn tạo ra một bầu khí linh thiêng. Ít nhất khung cảnh ấy cũng đủ để nhắc nhở cho con người về ý nghĩa linh thiêng của gia đình.

Lễ Giáng Sinh là lễ của gia đình, Chúa Giêsu đã sinh ra trong một gia đình là để mang lại bình an cho mọi người; nhưng gia đình chỉ trở thành một mái nhà ấm cúng khi nào con người biết san sẻ và trao ban cho nhau. Những cánh thiệp và quà tặng giăng mắc trên cây giáng sinh hẳn gợi lên cho chúng ta ý nghĩa ấy. An bình nuôi dưỡng niềm hy vọng. Chỉ với một tâm tình bình an, con người mới hy vọng. Giữa cảnh đổ nát, ánh sáng của cây giáng sinh mới thật sự mang lại niềm hy vọng cho con người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng thế gian. Xin xóa tan mọi bóng đêm của ích kỷ và thất vọng trong tâm hồn chúng con. Xin gin giữ niềm hy vọng của chúng con luôn được bừng cháy giữa những khó khăn của cuộc sống.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page