Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 72 -

Hân Hoan Và Hy Vọng

 

Cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã gây đau thương không những cho Hoa Kỳ mà còn cho không biết bao nhiêu nước trên thế giới, đưa đến một mùa Giáng Sinh đau buồn.

Người ta vẫn nói: thế giới đã thay đổi sau ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Ðau buồn nhất hẳn phải là các bà mẹ và những đứa con của những người chồng người cha đã chết trong cuộc khủng bố vừa qua. Trên các báo chí xuất bản trong những ngày này, người ta thấy có một bức hình lớn, tập trung tất cả 16 người phụ nữ, trên tay mỗi bà có một hài nhi chào đời sau ngày 11 tháng 9 năm 2001. Họ là vợ của những người đàn ông đã bỏ mình trong cuộc khủng bố. Vậy mà tất cả những người phụ nữ này đều nở một nụ cười rạng rỡ của hân hoan và hy vọng.

Khi tang lễ của người lính cứu hỏa tên là Peter Nelson đang diễn ra thì bà Chiji Nelson, vợ ông, cũng đang chuyển bụng (dạ). Lindia Nelson đã chọn đúng lúc mẹ em nói lời từ biệt với cha em để chào đời. Giây phút em Lindia Nelson chào đời mang một ý nghĩa tượng trưng đặc biệt. Em nhìn thấy ánh mặt trời giữa sự sống và sự chết. Em đến trong thế giới vào giữa lúc thành phố New York đã cố gắng hồi sinh và vươn lên từ những đổ nát do cuộc khủng bố gây ra.

- Bạn hẳn biết tôi đang hy vọng điều gì?

Bà Chiji Nelson thốt lên như thế khi cùng với 15 người phụ nữ khác tập trung lại để chụp hình chung với nhau cùng với các thơ nhi chào đời sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, nghĩa là sau ngày cha của chúng thiệt mạng trong cuộc khủng bố. Bà nói tiếp:

- Tôi hy vọng rằng con gái tôi sẽ có được trái tim và tinh thần của cha nó. Tôi hy vọng rằng nó sẽ có được cái nhìn về cuộc sống như cha nó. Chồng tôi đã sống như anh phải sống, nghĩa là quan tâm và yêu thương người khác. Ðặt người khác lên hàng đầu trong mọi sự.

Ðây là lần đầu tiên 16 bà mẹ của những đứa con chào đời không cha này đã gặp nhau. Họ là hình ảnh nổi bật nhất giữa các nạn nhân của cuộc khủng bố. Các thơ nhi này là đại biểu của hơn 100 em bé sẽ chào đời không có cha trong năm nay. Bà Lachance Bouding vừa mới sinh con gái bốn tuần sau khi chồng bà chết ở tầng thứ 101 trên ngọn tháp thứ nhất của trung tâm thương mại thế giới. Bà nói:

- Tôi cố gắng sống và tin chắc rằng tôi đang có một điều may mắn để chia sẻ với các con tôi, để chúng sẽ không còn thấy một người mẹ lúc nào cũng buồn nữa.

Kể từ khi đứng chụp chung với nhau trong bức hình trên đây, 16 người phụ nữ này đã chia sẻ với nhau một niềm đau nhưng cũng được liên kết với nhau trong cùng một niềm hy vọng, mà đứa con họ đang bồng trên tay là một biểu tượng.

Trong những ngày Giáng Sinh, mượn lời của tiên tri Isaia, Giáo Hội cất tiếng hát vang:

"Một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta. Một người con đã được trao tặng cho chúng ta" (Isaia 9:5).

Tiếng nhạc tưng bừng và dưới ánh sáng lung linh của mùa Giáng Sinh, một lời ca như thế chỉ có thể làm cho tâm hồn chúng ta tràn ngập hân hoan và hy vọng mà thôi. Mỗi một em bé chào đời, dù trong cảnh nghèo hèn cơ cực đến đâu, cũng đều mang lại cho thế giới niềm vui và hy vọng. Như Chúa Giêsu đã nói về người mẹ, trước khi sinh con thì người mẹ lo lắng buồn phiền nhưng niềm vui của bà lại lớn lao biết dường nào khi đứa con chào đời (x. Ga 16:21), và cùng với bà, gia đình và bà con thân thuộc đều biểu lộ một niềm vui.

Trong bức hình chụp chung của 16 người phụ nữ Hoa Kỳ, người ta thấy tất cả đều nở nụ cười rạng rỡ. Ðó là nụ cười của tin tưởng và hy vọng mà đứa con là biểu tượng. Nơi những người phụ nữ này, người ta cũng nhận ra hình ảnh của một nước Mỹ và của cả thế giới đang xây dựng lại từ những đổ nát.

Một đứa bé chào đời là một hy vọng được mở ra. Con người tiếp tục hy vọng khi một sự sống mới xuất hiện. Trong ngày Giáng Sinh, cùng với Giáo Hội chúng ta hát lên những bài ca của hân hoan và hy vọng. Lễ Giáng Sinh là lễ của âm nhạc, những bài thánh ca Giáng Sinh bất hủ gieo vào tâm hồn chúng ta một niềm vui khó tả và một niềm hy vọng vô biên.

Chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ giữa cảnh trơ trụi khó nghèo, nhìn lại bao mất mát khổ đau trong cuộc sống mỗi ngày, chúng ta vẫn có thể hát lên niềm hân hoan và hy vọng. Nơi Hài Nhi Giêsu, chúng ta cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Ðấng Emanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Bởi vì Ngài là Ðấng Thiên Chúa ở cùng chúng ta cho nên dù có đứng giữa những đổ nát và mất mát, chúng ta vẫn có thể hiên ngang tiến tới trong hân hoan và hy vọng.

Lạy Hài Nhi Giêsu, Chúa đến trong thế giới đổ nát của chúng con để khơi dậy niềm hân hoan và hy vọng cho chúng con. Giữa những mất mát và khổ đau, xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page