Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 69 -

Sống Kinh Nghiệm Của Người Khác

 

Chúng tôi bắt đầu phút cầu nguyện hôm nay bằng kinh nghiệm của một thiếu nữ như sau:

"Khi tôi suy ngắm tình thương của Thiên Chúa và thái độ đáp trả của con người, một kỷ niệm đau buồn và cũng là một kinh nghiệm đức tin thường sống lại trong tôi, đó là một lần tôi phải đối diện với một thất bại, một sự tổn thương về tình cảm. Tôi mới cảm nhận được nỗi đau của người bị phản bội chối từ và nhận ra tình thương Chúa tuyệt hảo đến dường nào khi Ngài đến trần gian trong sự lạnh lùng của con người. Kỷ niệm đó diễn ra như sau:

Cha tôi qua đời khi tôi chưa đầy một tháng tuổi nên tôi không có may mắn được sống và vui hưởng tình thương của một người cha. Do đó, tôi luôn mang trong mình một ước mơ rằng ngày nào đó tôi sẽ có được một người cha như tôi thường họa lên trong tâm trí mình. Rồi thời gian trôi qua, tôi cũng yêu một người đàn ông. Chẳng hiểu tại sao tôi luôn nhìn thấy hình ảnh cha tôi qua người đàn ông mà tôi yêu đó nên tôi đã vội vã dồn tất cả tình thương cho người đàn ông này. Mối liên hệ mỗi ngày một gắn bó mật thiết và tôi đã bộc bạch cho ông biết tất cả những điều thầm kín nhất của tôi. Dần dần tôi cảm thấy ông là người không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. Ông đã trở thành một phần của chính tôi. Tất cả niềm vui, nỗi buồn, những băn khoăn lo lắng, sự thành công thất bại, tất cả những gì xảy ra đối với ông, tôi cũng cảm thấy như là của chính mình. Tôi vui, tôi buồn, tôi hạnh phúc hay băn khoăn lo lắng với những gì diễn ra trong cuộc đời ông. Ông cũng đáp lại tình thương của tôi bằng những sự âu yếm vuốt ve của một người cha. Tôi cảm thấy dường như tôi là người ông yêu thương nhất trên đời và ông đúng là một người cha tuyệt vời của tôi. Nhưng rồi ngày tháng qua đi, tôi nhận ra những tình cảm, sự âu yếm ông dành cho tôi không phải xuất phát từ một trái tim nhân hậu của một người cha, mà..."

Cô bỏ lửng câu chuyện ở đó rồi cô nói tiếp:

"Tôi cảm thấy mình như bị phản bội và bị xúc phạm nặng nề. Tất cả tình thương yêu, sự tin tưởng và lòng kính trọng của tôi dành cho ông bây giờ đã biến thành một niềm bất hạnh. Tôi hối hận vô chừng vì đã quá sớm tin tưởng vào một con người khi chưa biết rõ về họ. Và vì mù quáng, tôi đã phóng chiếu lên ông tất cả những khái niệm đẹp nhất tôi đã ấp ủ trong tâm về một người cha mà tôi chưa một lần gặp mặt. Tôi chẳng biết phải xử lý ra sao. Trong lúc tâm hồn bấn loạn và đau khổ đến tột cùng, tôi đã đọc lại Lời Chúa để mong tìm thấy một ánh sáng nào đó giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này của tâm hồn. Và tôi đã đọc được đoạn Tin Mừng nói về biến cố giáng sinh, bối cảnh chào đời của Ngôi Hai Thiên Chúa trong sự hững hờ của con người. Tôi thấy rằng những đau khổ, những phản bội mà con người dành cho Chúa sao kinh khủng đến thế, nhưng Chúa đã tha thứ tất cả và ngay cả khi con người chưa ngỏ lời xin lỗi, bởi một lý do duy nhất là vì yêu thương. Và chính khi chiêm ngắm về tình thương của Thiên Chúa tôi mới vượt qua được những đau khổ. Từ đó, tôi đón nhận những giới hạn của con người và của bản thân một cách nhẹ nhàng hơn, cũng như dễ dàng tha thứ cho những sự xúc phạm của người khác".

Và cô kết luận:

"Chỉ có tình yêu quảng đại chân thực của Thiên Chúa, và tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa mới hóa giải được nỗi đau buồn và uất hận nơi tâm hồn con người".

Người ta thường nói chẳng có ai có thể sống kinh nghiệm của người khác, nhưng qua kinh nghiệm và tâm sự của thiếu nữ trên đây chúng ta cũng rút ra bài học hữu ích cho chính mình:

Thứ nhất, cách thức của cô khi giải quyết vấn đề là tìm đến chính lời của Chúa cùng chiêm ngắm tình thương của Ngài qua Mầu nhiệm nhập thể. Lời của Chúa hôm qua, hôm nay và mãi mãi muôn đời vẫn mang một giá trị vô song. Lời Chúa vẫn đang vang vọng trong tâm hồn chúng ta. Chỉ cần chúng ta bình tâm và dám để cho sức mạnh của Lời Ngài thực hiện, chúng ta sẽ vượt qua tất cả những khổ đau, những tổn thương mất mát, những tâm trạng tiêu cực của lòng mình. Và có lẽ chính trong Lời Chúa và trong sự thinh lặng, cô gái trên đã cảm nhận được giá trị của tình yêu chân chính, tình thương vô biên của Thiên Chúa để sẵn sàng bước theo Ngài, dám chấp nhận thua thiệt, hy sinh vì tình yêu.

Lạy Chúa, Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước qua những bóng tối đêm đen của cuộc đời và của kiếp người. Trong thời gian chúng con đón chào kỷ niệm ngày Chúa đến lần thứ nhất, xin cho chúng con biết siêng năng học hỏi và cầu nguyện bằng chính Lời Chúa, để chúng con tìm ra sức mạnh của Lời Ngài. Chúng con biết rằng với ánh sáng của Lời Chúa và với sức mạnh của tình yêu Chúa, chúng con sẽ đứng vững trông chờ Chúa đến lần thứ hai và chúng con sẽ vững bước trên con đường tiến về quê trời vĩnh cửu. Xin Chúa ban ơn trợ lực cho mỗi người chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page