Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 68 -

Người Bạn Tốt

 

Một chiếc thuyền bị bão đánh gần như tan tành đang lênh đênh giữa biển và chỉ có hai người đàn ông còn sống sót ráng bơi vào một hòn đảo gần đó. Sau khi đã lên được hòn đảo, hai người đàn ông sống sót chẳng biết phải làm gì nên rủ nhau cầu nguyện để xin Chúa ban cho họ những điều cần thiết để nuôi sống họ rồi chờ ngày tìm cách trở về quê hương.

Tuy nhiên, để có thể biết được lời cầu nguyện của ai trong hai người có hiệu lực, nên họ đã làm một ranh giới trên hòn đảo phân cách hai người. Họ đã đồng ý với nhau là không một ai được bén mảng đến phần hòn đảo của người khác. Ðiều trước tiên họ cầu xin Thiên Chúa ban cho họ có được thức ăn. Sáng hôm sau, người thứ nhất thấy những cây trĩu nặng trái xuất hiện trên phần đất của mình và anh ta có thể ăn cho thỏa thích những trái cây đó cho khỏa lấp cơn đói đang hoành hành. Người kia thì chẳng thấy có gì xuất hiện trên phần đất của mình. Cả những cây trái xum xuê như anh chàng kia cũng chẳng thấy.

Sau đó một tuần, người thứ nhất cảm thấy cô đơn và cầu xin cho mình có được người vợ đoan trang, thùy mị. Ngày hôm sau, một chiếc tàu khác cũng bị nạn và chỉ có một thiếu nữ được sống sót trôi dạt vào phía hòn đảo anh đang ở. Thiếu nữ đã nhận lời cầu hôn của anh. Vậy là anh chàng thứ nhất vừa có trái cây ăn và cũng có vợ để có thể sống hạnh phúc trên hòn đảo. Còn người thứ hai thì cũng vẫn chẳng có điều gì khác cả.

Ít lâu sau, người thứ nhất cầu xin cho mình có được một mụn con, có quần áo để thay và có nhà để ở. Sau đó, anh đã đón nhận được tất cả những gì anh cầu xin. Còn người thứ hai vẫn tay trắng tay.

Cuối cùng, người thứ nhất cầu xin cho có được chiếc thuyền để anh và cả gia đình nhỏ của anh rời khỏi hòn đảo. Sáng hôm sau, khi vừa thức giấc, anh cũng thấy có một chiếc thuyền đang cắm neo gần chỗ anh ở với vợ con. Sau đó, người thứ nhất quyết định để người thứ hai ở lại trên hòn đảo và ra đi vì chẳng có lời cầu xin nào của anh được thành sự thật cả. Người thứ nhất đã coi anh là một kẻ không xứng đáng lãnh nhận chúc phúc của Thiên Chúa. Khi người thứ nhất sắp giăng buồm ra khơi và bỏ lại người thứ hai trên hòn đảo, thì tất cả bọn họ đều nghe thấy tiếng từ trời bảo:

- Anh chàng kia, sao lại bỏ bạn đồng hành của mình trên hòn đảo như vậy?

Người thứ nhất trả lời:

- Vì những điều phúc lộc Chúa ban cho tôi là của tôi, cũng chỉ có một mình tôi cầu xin với Chúa và Chúa ban cho tôi được điều đó. Trong khi anh chàng kia cũng cầu nguyện với Chúa nhưng chẳng có lời cầu xin nào của Chúa chấp nhận. Anh ta là người vô phúc và không xứng đáng được Chúa ân thưởng.

Tiếng từ trời đáp lại:

- Anh đã lầm. Người bạn của anh lúc nào cũng chỉ cầu nguyện một điều mà nếu không có điều đó thì anh cũng chẳng nhận được bất cứ điều gì cả.

Anh chàng thứ nhất vội vã hỏi lại anh bạn của mình:

- Này anh, anh chỉ cầu xin Chúa ban cho anh một điều gì vậy?

Anh thứ hai trả lời:

- Tôi chỉ nguyện xin Thiên Chúa nhận lời cầu khẩn của anh và ban cho anh như lòng mong muốn.

Câu chuyện vui trên nhắc nhở chúng ta câu nói của cha ông là hữu sự mới biết bạn hiền. Bạn hiền ở đây có nghĩa là người bạn tốt, luôn trung thành trong tình bạn và sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc của bạn mình. Câu chuyện đã để lại trong tâm trí chúng ta nhiều điều đáng chúng ta suy nghĩ. Một trong những điều chúng ta thấy người bạn thứ hai tuy không có được điều gì cho bản thân, nhưng có thể nói anh đã có tất cả và rất hạnh phúc vì anh đã có lòng quảng đại và đó là lý do mà lời cầu nguyện của anh đã luôn được Chúa đáp lại. Niềm hạnh phúc của anh hệ tại ở việc anh chứng kiến bạn mình được hạnh phúc.

Chúa Giêsu đã nhập thể để trở nên người cha, người anh, người em, người bạn hữu của chúng ta và dạy chúng ta phải hy sinh vì bạn hữu của mình. Hy sinh là gì nếu không phải là kiếm tìm và kiến tạo hạnh phúc cho bạn hữu của mình cho dù có phải hy sinh chính bản thân. Nhưng chúng ta cũng đừng hỏi lại Chúa ai là bạn hữu của con? Chúa đã trả lời cho người Do Thái biết qua dụ ngôn người Samaritano nhân hậu rồi (x. Lc 10:29-37). Ðó là tất cả những ai cần đến chúng ta. Hơn nữa, qua Mầu Nhiệm nhập thể, Chúa đã đón nhận tất cả chúng ta và Chúa cũng mạc khải chúng ta biết tất cả chúng ta là anh chị em với nhau, vì chúng ta chỉ có một Cha trên trời.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con có một thái độ tích cực tiếp đón mừng kỷ niệm ngày Chúa đến trần gian. Xin ban cho chúng con một tấm lòng quảng đại để luôn hăng say kiếm tìm những kiến tạo hạnh phúc và bình an cho anh chị em, nhờ đó thế giới này sẽ ngày một xinh tươi, con người sẽ ngày một hạnh phúc và càng xích lại gần nhau để xây dựng một gia đình yêu thương của Chúa ngay trên trần gian này.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page