Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 61 -

Mong Ðợi

 

Trong tuyển tập Những câu chuyện giáo dục của một cha dòng Don Bosco có ghi lại mẩu chuyện vui sau:

Vào một buổi sáng nọ, ông Coltra thức dậy thật sớm để dọn dẹp nhà cửa, châm bình trà rồi ngồi đón chờ Chúa, vì đêm hôm trước ông mơ thấy Chúa, và Ngài hẹn ông hôm nay Ngài sẽ đến thăm ông dưới hình dáng của một vị khách. Ông ngồi trong một căn phòng tiện nghi ấm cúng và mọi sự đã được chuẩn bị sẵn sàng, để đón chờ Chúa đến. Cứ hồi hộp chờ đợi và sung sướng nghĩ đến giờ Chúa đến gặp rồi chứng kiến sự chu đáo của ông.

Ðang vui sướng trong sự chờ đợi, ông nghe thấy bước chân ở bên ngoài mỗi lúc gần đến cửa và gõ cửa nhà ông. Ông vội vàng chạy ra vì nghĩ rằng Chúa đến. Nhưng đến cửa ông mới biết đó là một người đưa thư tới gõ cửa. Gương mặt của người đưa thư đỏ bừng và những ngón tay tái ngắt vì lạnh. Người đưa thư nhìn chằm chằm vào bình trà đặt trên bàn. Ông Coltra hiểu ý và mời người đưa thư vào nhà dùng một ly trà cho ấm bụng. Một lúc sau, cảm thấy ấm lại, người đưa thư cảm ơn ông Coltra và giã từ để tiếp tục công việc đưa thư.

Người đưa thư vừa ra đi, ông Coltra đã nhanh chóng lau chùi, dọn dẹp cho sạch sẽ, ngăn nắp để rồi tiếp tục ngồi chờ Chúa. Ông vừa dọn dẹp xong thì ông cũng nghe có tiếng người khác đang tiến đến gần cửa, chắc bẩm là Chúa tới, nên ông nhanh nhẹn ra mở cửa. Ông nhận thấy một cậu bé đi lạc đường đang chạy quanh quẩn, vừa chạy vừa khóc tìm mẹ. Ông Coltra gọi cậu bé lại và hỏi han cậu bé, rồi dắt cậu về nhà. Vì sợ Chúa đến khi ông vắng nhà, ông viết vài hàng chữ nhắn Chúa như sau:

"Chúa chờ con, con sẽ trở lại ngay".

Sau khi đưa cậu bé về gặp mẹ, trời đã nhá nhem tối, ông vội trở về nhà. Vừa về tới cầu thang, ông nhận thấy có người trong nhà và ông đoán chắc là Chúa đến và đang chờ ông vì Chúa đọc những lời nhắn của ông là ông sẽ về ngay. Nhưng rồi, ông nhận ra đó là một bà cụ già dáng vẻ rất mệt mỏi và buồn phiền. Bà cụ nói với ông rằng cụ chẳng thể nào ngủ được vì con trai của cụ đau nặng và cụ chẳng biết làm gì bây giờ. Con trai của cụ đang sốt và mê sảng, chẳng nhận ra cụ nữa. Ông Coltra cảm thương bà cụ trong cảnh mẹ góa con côi vì cụ chỉ có một con trai hiếm muộn này. Ông liền đi theo về đến nhà cụ và giúp cho cậu con trai của cụ khỏi sốt.

Xong mọi việc, ông trở về nhà thì đã quá nửa đêm. Ông quá mệt mỏi và thất vọng vì không thấy Chúa đến và ông nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Trong mơ, ông thấy tiếng Chúa nói với ông:

"Coltra, cảm ơn con đã giúp Ta ấm và cho Ta dùng trà. Cảm ơn con đã đưa Ta về nhà và cảm ơn con đã giúp Ta khỏi bệnh. Cảm ơn con đã tiếp đón Ta nồng hậu và lo lắng cho Ta thật chu đáo qua những người khách con gặp hôm nay".

Câu chuyện trên thật thích hợp với tâm tình của chúng ta trong Mùa Vọng này, nó nhắc nhở chúng ta về thái độ và cách thức phải có khi chúng ta đón chờ ngày Chúa đến trong vinh quang, cụ thể trong thời gian chúng ta đón mừng ngày Chúa đến lần thứ nhất.

Tỉnh thức không phải là ngồi chờ với một thái độ thụ động, nhưng với chúng ta ngày nay, tỉnh thức để đón chờ Chúa đến cũng có nghĩa là nhạy bén nhận ra những nhu cầu của con người và giúp anh chị em đạt được hạnh phúc và bình an. Ðó là làm những điều Chúa đã làm tức là làm những công việc của Chúa đã trao cho chúng ta. Ðây là cách thức chúng ta chờ đợi Chúa và làm cho Chúa hiện diện trong từng công việc, những suy nghĩ, thái độ và tình cảm của chúng ta. Chúng ta chờ Chúa đến để Chúa kiện toàn tất cả những việc làm của chúng ta và ân thưởng cho những công việc chúng ta làm vì Chúa và cũng là cho Chúa.

Lạy Chúa, chúng con đang náo nức đón chờ kỷ niệm ngày Chúa đến trần gian mang ơn cứu độ đến cho con người. Xin cho chúng con luôn nhớ lại lời Chúa dạy để chúng con sống Lời Chúa, là chuẩn bị đón Chúa và đưa Chúa đến cho mọi người bằng chính đời sống tốt đẹp gương mẫu với những công việc và cách hành xử đượm thắm tình bác ái.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page