Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 60 -

Hạnh Phúc Và Bình An

 

Vài ngày trước lễ Giáng Sinh, trong khi cầu nguyện với mẹ, một em nhỏ đột nhiên tự hỏi:

- Mẹ ơi, chúng ta đã chuẩn bị gì cho ngày lễ Giáng Sinh và Chúa muốn chúng ta làm gì cho Ngài?

Mẹ em nhìn em, mỉm cười và nói:

- Ðiều quan trọng hơn con cần hỏi là chính con đã chuẩn bị gì để mừng lễ Chúa giáng sinh?

* * *

Có lẽ chúng ta cũng giật mình trước câu hỏi người mẹ trong mẫu đối thoại trên khi nhắc nhở con mình về bổn phận của chính em. Thực sự, chúng ta chuẩn bị rất nhiều nhưng dường như những sự chuẩn bị đó là những việc ở bên ngoài.

Vậy trong giây phút này, mỗi chúng ta hãy bình tâm dừng lại để tâm hồn lắng đọng rồi tự hỏi: "Tôi đã chuẩn bị gì cho chính tôi để đón mừng ngày lễ Chúa giáng sinh?"

Trở lại với điều căn bản đó, chúng ta nhận thấy ý nghĩa và mục đích của việc Chúa đến trần gian là đem ơn cứu độ cho mọi người, để mọi người được hưởng hạnh phúc và bình an đích thực.

Phần chúng ta, chúng ta có bổn phận để tiếp nối sứ mạng đó, là đem bình an và hạnh phúc đến cho mọi người. Nhưng trước hết, chính chúng ta phải là một con người được hạnh phúc và bình an. Hạnh phúc và bình an đích thực mà chúng ta có được là sự bình an và hạnh phúc chúng ta đã lãnh nhận từ chính Chúa, sau đó chúng ta có bổn phận phải nuôi dưỡng và làm cho chúng được tăng trưởng trong từng ngày sống của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta dùng chính sức mạnh Chúa làm cho những điều tốt đẹp Chúa đã đặt để nơi mỗi chúng ta được thăng hoa và tiến triển không ngừng. Nhưng bằng cách nào để chúng ta làm tăng trưởng sự bình an mà Chúa đã ban cho chúng ta? Trước hết, chúng ta phải tạo nên những tương quan tốt đẹp, tương quan với Chúa, với anh chị em, với muôn loài thọ tạo và với chính bản thân từng người chúng ta.

- Trước hết, trong tương quan với Chúa, chúng ta có thường xuyên lắng nghe, tâm sự và gắn bó thân tình với Chúa hay không?

- Chúng ta có để cho sức mạnh của Chúa tác động đến đánh đổi và cảm hóa chúng ta hay không?

- Chúng ta có để cho Chúa làm chủ đời sống chúng ta?

- Một cách cụ thể, trước khi quyết định và trước khi hành động cũng như thực hiện những dự án, chúng ta có tham khảo ý Chúa hay không?

- Chúng ta có làm mọi việc trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa hay không?

-Và rồi, khi thực hiện, chúng ta có xin Chúa chúc lành và kiện toàn những gì Ngài đã khởi sự cho chúng ta hay không?

- Rồi khi kết thúc một giai đoạn của cuộc sống, chúng ta có dâng lên Chúa tất cả những cố gắng nỗ lực của bản thân và cả những thiếu sót của chúng ta hay không?

Khi chúng ta trả lời "có" hay "rồi" cho tất cả những câu hỏi trên thì cũng có nghĩa là chúng ta đã có tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa. Ðể có tương quan tốt đẹp với anh chị em, trước hết chúng ta phải chắc rằng đó là tương quan dựa trên tình yêu vị tha và tương quan liên vị, có nghĩa là chính trong tương quan đó, chúng ta tôn trọng nhau. Mỗi người được trở nên phong phú, hoàn thiện, được hạnh phúc và bình an mỗi ngày một hơn. Rồi tương quan giữa chúng ta và muôn loài thọ tạo sẽ là một tương quan tốt đẹp nếu chúng ta biết trân trọng và đối xử với chúng đúng với giá trị và phẩm giá mà Thiên Chúa đã đặt để nơi mỗi loài, là được làm bạn với chúng ta. Chúng sẽ góp phần tạo nên cuộc sống hạnh phúc cho chúng ta, khi chúng ta biết đối xử với chúng đúng theo chức năng của nó.

Và một tương quan thiết thực chúng ta cần phải làm đẹp là tạo nên sự hài hòa trong tương quan giữa những cơ quan chức năng trong chính bản thân chúng ta, giữa xác và hồn, giữa lý trí và con tim, và sau cùng giữa những cơ phận trong thân thể chúng ta.

Tất cả đều có tương quan hữu cơ với nhau, chúng ta cần nuôi dưỡng và giúp cho tất cả được tăng trưởng nhờ những thức ăn bổ dưỡng thích hợp cho mỗi cơ quan chức năng tinh thần lẫn thể xác, để tất cả cùng thăng tiến và triển nở tốt đẹp. Khi chúng ta hoàn thiện những mối tương quan trên cách tốt đẹp, chắc hẳn chúng ta sẽ có được bình an tự tại đích thực sống động cụ thể. Bình an sẽ làm cho con người trở thành hạnh phúc vẹn toàn.

Lạy Chúa, Chúa xuống trần gian đem ơn an bình, hạnh phúc xuống cho nhân loại. Xin cho chúng con luôn tìm gặp và mau mắn đón nhận, cùng là gìn giữ bình an đó được dồi dào phong phú, để chúng con và tất cả mọi người sẽ được hưởng ơn cứu độ của Chúa khi sống trong bình an và hạnh phúc của Ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page