Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 59 -

Tái Tạo Bầu Khí Chan Hòa Tình Yêu

 

Khi mùa Giáng Sinh về, mọi người trên đất nước Mỹ thường nhắc đến một biến cố đau buồn trong lịch sử. Biến cố đó là gì?

Lần giở lại quá khứ, vào thế kỷ thứ 17, khi giáo phái thanh giáo đang thống trị nước Mỹ, thì họ đã bác bỏ tất cả những ngày lễ và những dịp nghỉ trừ ngày chủ nhật, vì đó là ngày của Chúa.

Vào năm 1652, chính phủ của giáo phái thanh giáo đưa ra một đạo luật là xóa sổ ngày Nôel cũng như tất cả những gì có liên quan đến ngày mừng Chúa giáng sinh. Người ta cũng không tìm thấy những mẫu bánh giáng sinh và cũng không có bất kỳ một buổi tụ họp nào để mừng lễ Giáng Sinh cả. Tất cả đều bị cấm rất nghiêm ngặt. Và để thể hiện sự cấm cản đó, chính phủ không những chỉ bắt hủy bỏ ngày sinh nhật của Chúa mà còn hủy bỏ tất cả những ngày lễ khác trong năm.

Vào một ngày Giáng Sinh vào thời đó, một văn sĩ người Mỹ là ông John Averlin, cùng với tất cả những thành viên trong gia đình ông và các bạn bè thân quyến bất chấp lời cấm cản của chính phủ, đã cùng nhau tiến vào một nhà thờ để cầu nguyện. Văn sĩ Averlin đã ghi lại tất cả những gì đã diễn ra trong nhà thờ. Khi một số đông đã tụ họp thành một cộng đoàn trong nhà thờ, thì toán lính trong quân đội cũng bỏ hàng ngũ đổ xô đến nhà thờ cùng tham dự buổi cầu nguyện.

* * *

Phần chúng ta hiện nay, điều đáng lo ngại là ngày nay, nhân danh cho sự tự do và với tinh thần hưởng thụ, rất nhiều kitô hữu muốn quên cả tâm trí mình, những ý tưởng thiêng liêng về ngày lễ này, họ đã quên đi và hiểu sai ý nghĩa đích thực của việc tổ chức ngày mừng Chúa giáng sinh. Có rất nhiều người đã nhiều năm không còn nhớ đến ý nghĩa thiêng liêng của ngày đại lễ này nữa, vì họ chỉ muốn nhấn mạnh đến những giá trị tục hóa và cơ hội thương mại, những chiến dịch trên thương trường cho mùa Giáng Sinh này mà thôi.

Phải chăng những đam mê của cải vật chất đã cuốn hút chúng ta đến độ chúng ta chẳng màng chi đến những giá trị và những ý nghĩa cao cả của ngày lễ Giáng Sinh?

Phải chăng, chúng ta đã biến ngày lễ đó trở thành một lễ hội trần tục và nặng tính duy vật?

Người ta biết lễ Giáng Sinh đang về vì những dấu hiệu và âm thanh của ngày lễ vang dội khắp nơi, trên các trang báo và tạp chí, đâu đâu cũng khuyến khích người ta mua sắm với những quảng cáo về đủ các món hàng. Cả gần hai tháng rồi, chúng ta thường nghe thông báo trên truyền hình nhắc nhở chúng ta hãy đi mua sắm. Họ cũng chỉ cho chúng ta những xảo thuật để trở thành dân sành điệu trong việc sắm sửa và tiêu tiền.

Vậy, ý nghĩa đích thực của việc tổ chức mừng ngày Chúa giáng sinh có còn là kỷ niệm và là hiện thực hóa ơn cứu độ mà chúng ta đã lãnh nhận hay không?

Mùa Giáng Sinh đang về, đó là dịp để mừng ngày sinh nhật của Chúa chúng ta. Ngài là vua hòa bình. Ngài đến để đem lại hòa bình cho chúng ta. Mỗi chúng ta hãy sống lại niềm hạnh phúc đích thực đó, vì chính trong ngày đó, Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm. Ngài đã sống giữa chúng ta. Chúng ta nhận biết vinh quang tràn đầy ân sủng tình yêu và sự thật của Ngài.

Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa trở thành một với chúng ta để nói cho chúng ta biết về tình thương của Người dành cho chúng ta thật bao la biết chừng nào. Và khi chúng ta nhận ra điều đó, chúng ta cũng phải giúp cho anh chị em nhận ra tình thương bao la ấy và chúng ta hãy cùng nhau cất lên bài ca:

"Ðêm thánh vô cùng

Giây phút tưng bừng

Ðất với trời

Xe chữ đồng".

Tất cả hãy im hơi lặng tiếng, chỉ để cho Ngôi Hai ngự giữa chúng ta. Người đang yêu thương và cùng cầu nguyện với chúng ta trong mùa Giáng Sinh này. Chẳng bao giờ lễ Giáng Sinh sẽ bị mất đi nữa. Chúng ta tổ chức ngày lễ này vì đó là cách thức chúng ta tái tạo một bầu khí chan hòa tình yêu để vui và bình an.

Lạy Chúa Giêsu, trong giây phút này và trong những giờ phút thiêng liêng của cuộc đời, xin cho chúng con biết để tâm hồn lắng đọng, đón Chúa ngự vào nơi tâm hồn chúng con, để chúng con cảm biết thế nào là sự khôn dò của tình yêu Chúa, và để cho mùa tình yêu của Chúa thấm nhập vào tâm hồn chúng con, biến chúng con thành những người đem bình an của Chúa đến mọi người và mọi nơi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page