Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 57 -

Nụ Cười

 

Kết quả của một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy rằng khuôn mặt giận dữ là điều làm cho con người sợ hãi hơn cả. Con người có thể run rẩy trước những con vật có nọc độc như nhện và rắn, hoặc hốt hoảng khi nhìn thấy tai nạn giao thông. Nhưng điều làm cho họ thực sự sợ hãi hơn cả là khuôn mặt hầm hầm của người bên cạnh. Ðó là kết quả của một cuộc nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc viện sức khỏe quốc gia ở Bethesda, bang Maryland, Hoa Kỳ thực hiện.

Trong một cuộc thí nghiệm, nhóm nghiên cứu đã cho những người tham dự xem những hình ảnh về tai nạn xe hơi, vũ khí, cá mập, rắn, nhện độc và các khuôn mặt người giận dữ. Sau đó họ dùng phương pháp cộng hưởng từ trường để quan sát phản ứng của trung tâm sợ hãi ở não bộ của những người này. Ðồng thời, nhóm khoa học gia cũng đo nhịp tim và lượng mồ hôi toát ra sau mỗi hình ảnh. Kết quả, không một hình ảnh nào, dù là của một con vật dữ tợn nhất hoặc một tai nạn khủng khiếp nhất khiến cho người ta sợ hãi và phản ứng mạnh như khi nhìn thấy một khuôn mặt giận dữ.

Trong một cuộc thí nghiệm khác, nhóm khoa học gia đã đưa một nhóm sinh viên đến sinh hoạt trong một khu vườn có rắn, chuột và nhện. Tất cả những sinh viên này đều đeo một máy ghi nhịp tim ở ngực. Khi nhóm sinh viên đang quan sát các con vật thì thỉnh thoảng một giáo sư lại xuất hiện với bộ mặt giận dữ. Kết quả ở những lần này, nhịp tim của sinh viên cũng biến động rõ rệt. Giáo sư Amas Kharili, trưởng nhóm nghiên cứu, đã kết luận như sau:

"Trong cuộc sống, điều khiến chúng ta lo lắng và sợ hãi hơn cả là sự giận dữ của những người chung quanh, đặc biệt là của những người ruột thịt".

Trong khi đó, theo kết quả của một cuộc nghiên cứu khác do một tạp chí tại Ðức thực hiện, thì nụ cười quí hơn tiền bạc và quyền lực. Trong số một ngàn lẻ ba người được hỏi thì phần đông cho rằng nụ cười là điều gây ấn tượng mạnh nhất nơi con người. Kết quả này thật bất ngờ, bởi vì từ trước đến nay người ta vẫn cho rằng tiền bạc, quyền lực và sắc đẹp dễ gây ấn tượng mạnh nhất. Nhưng kết quả của cuộc nghiên cứu trên đây lại cho thấy rằng một nụ cười rạng rỡ và hiền lành mới thực sự là điều con người khao khát hơn cả.

* * *

Kết quả của hai cuộc nghiên cứu trên đây trùng hợp với nhau. Ðổi lại gương mặt giận dữ là điều làm cho con người sợ hãi nhất; thì dĩ nhiên một nụ cười rạng rỡ và hiền lành phải là điều gây ấn tượng mạnh nơi con người nhất. Có lẽ hầu hết chúng ta đều thuộc nằm lòng bài thơ về giá trị của nụ cười sau đây:

"Một nụ cười không tốn kém gì

Lại sinh nhiều lợi ích

Nụ cười làm giàu cho người nhận

Và không đổ nghèo trên kẻ cho

Nụ cười chỉ kéo dài trong chốc lát

Nhưng đôi khi lại gợi nhớ miên man

Không ai giàu đủ đến bỏ lỡ nụ cười

Hay nghèo quá đến độ không có nụ cười đem cho

Nụ cười tạo hạnh phúc cho gia đình

Là dấu chỉ cụ thể của tình bạn

Một nụ cười đủ cho người mệt được nghỉ ngơi

Cho người thất đảm thêm can trường

Bởi đó, ai cũng cần đến nụ cười

Ai cũng có nụ cười đem trao tặng".

Nụ cười có một giá trị như thế bởi vì nó là dấu ấn của Thiên Chúa nơi con người. Loài vật không biết cười; khi xử sự với nhau như loài sói, người ta không còn cười với nhau nữa.

Quả thật, mỉm cười là nhìn người khác với cái nhìn của Chúa Kitô. Nụ cười là tia sáng rực rỡ đến từ dung nhan của Thiên Chúa và nói với người xa lạ rằng họ được nhìn nhận và đón tiếp như người anh em.

Lạy Chúa Kitô, xin ban cho con nghị lực để thi hành bác ái với nụ cười, cả khi con mệt lả và bị nghiền nát vì thánh giá Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page