Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 54 -

Sức Mạnh Của Thập Giá Chúa

 

Trên một cánh thiệp giáng sinh, cuộc đời của Chúa Giêsu được tóm tắt như sau:

"Ngài sinh ra trong một ngôi làng hẻo lánh, Mẹ Ngài là một thiếu phụ miền quê. Ngài lớn lên trong một ngôi làng khác. Tại đó, Ngài làm việc trong một xưởng mộc cho đến năm ba mươi tuổi. Sau đó, trong ba năm, Ngài đi đó đây để giảng dạy. Ngài chưa bao giờ viết một cuốn sách, Ngài chưa bao giờ có một văn phòng, Ngài không hề có một gia đình hay sở hữu một căn nhà. Ngài chưa bao giờ cắp sách đến trường, Ngài không đi quá ba trăm cây số khỏi nơi Ngài sinh ra. Ngài chẳng làm được việc gì mà người đời thường cho là vĩ đại. Ngài bị mọi người chống đối khi Ngài vừa tròn ba mươi ba tuổi. Các bạn hữu của Ngài trốn chạy. Ngài bị 1 trong 12 môn đệ của ngài trao nộp trong tay kẻ thù và bị xử án. Ngài bị đóng đinh vào thập giá giữa hai tên trộm. Khi Ngài hấp hối, các lý hình bốc thăm để chia nhau chiếc áo của Ngài. Ðây là tài sản duy nhất của Ngài trên trần gian. Khi Ngài chết, Ngài được tống táng trong ngôi mộ của một người bạn.

Hai mươi thế kỷ đã trôi qua, ngày nay, Ngài là khuôn mặt trọng tâm của nhân loại, Ngài là vị lãnh đạo sự tiến bộ của loài người. Tất cả mọi quân đội, tất cả mọi chiến hạm, tất cả mọi quốc hội, tất cả mọi vua chúa trên trần gian này, dù có hợp lực với nhau cũng không thể chi phối cuộc sống con người như Ngài, một con người đơn độc. Một con người đơn độc, chúng ta thấy rõ hình ảnh ấy khi ngắm nhìn Chúa Giêsu bị treo trên thập giá giữa hai kẻ cướp. Nhưng như Ngài đã báo trước, chính khi bị treo lên thập giá, Ngài đã lôi kéo mọi người lên với Ngài".

Sử gia Winderant trong tác phẩm Lịch Sử Văn Minh đã viết như sau:

"Không có thảm kịch nào trong lịch sử nhân loại đau thương cho bằng cảnh một nhóm nhỏ các tín hữu kitô bị miệt thị, đàn áp hàng loạt bởi những hoàng đế, nhưng vẫn kiên cường chịu đựng mọi thử thách, âm thầm gia tăng dân số, xây dựng trật tự khi kẻ thù chỉ gieo rắc hỗn loạn. Chiến đấu chống lại gươm giáo bằng Lời Chúa, đương đầu với thô bạo bằng niềm hy vọng và cuối cùng đã đánh bại được đế quốc hùng mạnh nhất trong lịch sử. Césare và Chúa Kitô đã gặp nhau trên đấu trường và Chúa Kitô đã toàn thắng".

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuyên xưng Chúa là vua của chúng con. Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự dữ bằng cái chết trên thập giá. Xin cho chúng con là thần dân và chiến sĩ của Chúa cũng được tiến bước theo Chúa và được trang bị không bằng một thứ khí giới nào khác hơn là sức mạnh của thập giá Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page