Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 52 -

Lắng Nghe Và Thực Hành Lời Chúa

 

Trong làng kia có một người thợ rèn nghèo khó. Một hôm, ông ta nằm mơ, trong giấc mơ, ông thấy một thiên thần bước vào nhà và nói với ông:

- Thiên Chúa sai tôi tới báo cho ông là đã đến ngày tôi đón ông vào Nước Trời.

Người thợ rèn đáp:

- Xin cho con được chân thành cảm tạ Chúa đã thương nhớ đến con, nhưng như thiên thần thấy đó, sắp tới ngày gieo giống rồi, các bác nông phu phải cày bừa chuẩn bị đất, dĩ nhiên sẽ có nhiều người cần đến con để sửa chữa cày cuốc cho họ và đóng móng chân cho ngựa kéo xe nữa. Nếu không phải là điều vô ơn đối với Chúa, xin thiên thần cho con khất lại, đợi khi xong mùa màng, con sẽ vào Nước Trời, có lẽ cũng không muộn.

Thiên thần nhìn ông với ánh mắt thông cảm và nói để xem có thể làm gì cho ông được, rồi lặng lẽ ra đi. Người thợ rèn tiếp tục công việc. Ðến gần cuối mùa thì được tin người hàng xóm bị ngã bệnh nặng đang giữa mùa gieo giống.

Ít lâu sau, thiên thần lại xuất hiện với bác thợ rèn. Ông giơ tay chỉ những thửa ruộng bị bỏ hoang đầy cỏ mọc và nói với thiên thần:

- Thiên thần nghĩ xem, không lẽ Nước Trời hằng có đời đời lại không thể đợi con thêm được một ít nữa ư? Vì nếu con không làm xong công việc của con, có rất nhiều người sẽ phải khổ lắm đó, nào là gia đình con, bạn bè, bà con lối xóm của con nữa.

Thiên thần lại mỉm cười, nhìn ông rồi ra đi.

Kế đó, những tai ương khác lại tiếp tục xảy tới, nào là nhà cháy, người chết, những bà vợ góa, những đứa con thơ bị mồ côi. Mỗi lần thiên thần xuất hiện, người thợ rèn đều giơ tay lên trời và xin thiên thần thông cảm hoãn lại cho.

Năm tháng trôi qua, một hôm người thợ rèn thấy mình tuổi già sức yếu, ông nhớ lại tất cả những lần đã khiếu nại với thiên thần và bắt đầu cảm thấy ân hận, ông liền nhớ tới thiên thần và quì gối khẩn nguyện:

- Lạy Chúa, nếu Chúa còn thương gửi thiên thần đến thì lần này chắc chắn con sẽ tiếp đón người.

Vừa dứt lời khẩn nguyện, thì thiên thần đã tới trước cửa, người thợ rèn vui mừng thưa:

- Thưa ngài, nếu ngài còn muốn gọi con nữa, thì con xin sẵn sàng đi theo ngài vào Nước Trời.

Thiên thần âu yếm nhìn người thợ rèn già yếu, mỉm cười rồi cùng ra đi với bác thợ rèn.

* * *

Chết quả là định mệnh của mỗi người, cho dù con người có muốn trì hoãn đi nữa, nhưng không thể nào trốn tránh được. Và khi đến giờ, sẽ phải từ giã cõi đời để trở về với Thiên Chúa. Kẻ trước người sau, mỗi người một hoàn cảnh, một thời điểm, không ai biết chắc chắn trước được khi nào và sẽ phải chết cách nào.

Thế nhưng, có những người lại sống như không bao giờ phải chết vậy, họ phủ nhận thế giới bên kia bờ sự chết và chỉ mù quáng chạy theo tiền bạc, danh vọng, chức quyền với những thú vui mau qua như thần tượng và tìm mọi cách hưởng thụ tối đa cuộc sống hiện tại. Có những người lại luôn bận rộn với trăm nghìn việc, không có thời giờ nghĩ đến cái chết và đời sống sau này, để rồi cuối cùng phải ân hận đối đầu với cái chết mà vẫn chưa được chuẩn bị sẵn sàng.

Thiên Chúa là Ðấng nhân từ giàu lòng thương xót, Ngài luôn nhắc nhở và cảnh cáo mỗi người qua trung gian của những hoàn cảnh và sự việc trong cuộc sống hằng ngày. Ngài kiên nhẫn ban nhiều cơ hội tốt và chờ đợi con người chấp nhận trở về với Ngài. Ngài tiếp tục mời gọi cho tới khi con người biết lắng nghe và quyết định hành động theo tiếng gọi của Ngài. Không đủ có ý muốn tốt để được cứu rỗi, nhưng cần phải nhất quyết hành động và minh chứng lòng tin bằng việc làm. Người ta thường nói rằng: con đường xuống hỏa ngục được lát bằng những viên gạch của ý muốn tốt. Trong Phúc âm, Chúa Giêsu nhấn mạnh sự cần thiết của việc làm khi Ngài tuyên bố hạnh phúc cho những người biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ở gần bên con luôn, đừng ngoảnh mặt lìa xa con cả những khi con lười biếng chỉ muốn trì hoãn. Chúa biết con hay chậm chạp, có khi không muốn đáp trả Lời Chúa mời gọi con nữa. Xin Thánh Thần Chúa kiện cường ý chí con. Xin tiếp tục nói vào tai con, soi dẫn tâm trí con để con không còn bưng tai giả điếc làm ngơ trước tiếng gọi của Chúa nữa, hoặc để cho Lời Chúa phải rơi vào mảnh đất khô cằn. Con trông cậy và tín nhiệm Chúa, xin Chúa đừng mỏi mệt chán bỏ con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page