Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 51 -

Tầm Quan Trọng Của Việc Ðáp Trả

 

Một linh mục trẻ được bổ nhiệm tới một giáo xứ để giúp cha xứ già yếu. Ðến ngày chủ nhật, nhiều giáo dân tới nhà thờ dự lễ và cũng để xem cha mới giảng hay thế nào?

Quả thật, hôm đó cha phó giảng rất hay và lời giảng của ngài gây ấn tượng rất tốt trong tâm hồn các tín hữu. Tin đó được truyền đi khắp nơi. Và chủ nhật sau đó, nhà thờ xứ chật ních người tới dự lễ. Nhưng họ không khỏi ngạc nhiên khi nghe cha phó lập lại cũng một bài giảng như chủ nhật trước. Những người đã nghe lần trước thầm nghĩ: "Có lẽ cha phó muốn lập lại cho những người mới chưa được nghe". Nhưng rồi chủ nhật thứ ba, thứ tư và thứ năm, cha phó vẫn cứ một bài giảng cũ hâm nóng lại. Giáo dân trong giáo xứ bắt đầu lẩm bẩm chê trách cha phó. Cuối cùng, họ đề nghị phái một nhóm đại diện trong hội các bà mẹ đến trình với cha. Họ bắt đầu với những lời nói lịch sự:

- Thưa cha, bài giảng của cha hôm chủ nhật vừa rồi rất hay, chúng con ai cũng thích lắm.

Cha phó vui vẻ đáp:

- Thành thật cám ơn các bà vì những lời khích lệ ấy.

Các bà ngập ngừng nói tiếp:

- Nhưng thưa cha, xin cha cho phép chúng con được hỏi cha còn bài giảng nào khác nữa không? Bởi vì suốt năm chủ nhật vừa qua, cha đều lập đi lập lại cũng một bài giảng y hệt bài giảng đầu tiên khi cha vừa tới giáo xứ này.

Cha phó thản nhiên trả lời:

- Dĩ nhiên tôi biết điều đó và chắn chắn là tôi cũng có nhiều bài giảng khác nữa.

Các bà mạnh dạn nói thêm:

- Vậy thưa cha, vì ích lợi của cả giáo xứ, khi nào chúng con có thể được nghe cha bắt đầu bài giảng khác?

Cha phó nhanh nhẹn trả lời:

- Dĩ nhiên tôi cũng rất mong ước được bắt đầu bài giảng khác cho tất cả giáo xứ càng sớm càng tốt. Tôi cũng hứa với quí ông quí bà là tôi sẽ bắt đầu sang bài giảng thứ hai ngay sau khi tôi thấy có ai trong quí ông quí bà đã đem thực hành bài giảng thứ nhất.

Câu trả lời của cha phó trên đây cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc đáp trả. Lời Chúa được truyền đạt đến tai của chúng ta rất nhiều lần và bằng nhiều cách, nhưng biết bao lần chúng ta chỉ nghe rồi bỏ ngoài tai, không để cho Lời Chúa được dịp thấm nhập vào tâm hồn, nên cuộc sống của chúng ta không có gì thay đổi cả. Vì thế, thật là vô ích nếu chúng ta chỉ thích nghe để thỏa mãn tính tò mò, để tìm kiếm điều mới lạ hết bài giảng này tới bài giảng khác, để cuối cùng chẳng thu lượm được hoa trái tinh thần nào hữu ích cả.

Tin mừng của Chúa Giêsu được tiếp tục rao giảng qua mọi thời đại, qua trung gian các tông đồ Ngài đã tuyển chọn và qua những người kế vị các tông đồ. Ngài ban quyền cho họ khi tuyên bố rằng:

"Ai nghe các con là nghe Thầy và ai khước từ các con là khước từ Thầy. Mà ai khước từ Thầy là khước từ Ðấng đã sai Thầy" (Lc 10:16).

Vấn đề cần thiết là lắng nghe Lời Chúa, chấp nhận điều Chúa dạy bảo và quyết tâm đáp trả qua đời sống thực tế. Mỗi người đáp trả và sinh hoa trái tùy theo khả năng và lòng quảng đại của mình. Lời Chúa rơi vào trong tâm hồn chúng ta có thể là như hạt giống rơi trên vệ đường, giữa đá sỏi và vào bụi gai bị chết ngạt, không sinh hoa trái được. Ðó là những người nghe nhưng rồi bỏ ngoài tai, không có tác động nào trong cuộc sống của họ; hoặc như hạt giống rơi vào đất tốt, sinh hoa kết quả được gấp trăm, được sáu chục, hoặc được ba chục; đó là những người lắng nghe Lời Chúa, tìm hiểu Lời Chúa và sống Lời Chúa. (x. Mt 13:3-23; Mc 4:1-20; Lc 8:5-15)

Thiên Chúa nhìn thấy rõ tâm hồn mỗi người. Ngài quan tâm đến lòng quảng đại và nỗ lực cố gắng của mỗi người hơn là số lượng sự thành công bên ngoài. Lời Chúa lập đi lập lại, một lúc nào đó sẽ thấm nhuần, sẽ đánh động và trong chốc lát, người ấy có thể chấp nhận để được hoàn toàn đổi mới. Ðó là những phép lạ của ơn thánh, của Lời Chúa mà chỉ những ai biết khiêm tốn đón nhận mới có thể cảm nghiệm được.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến thế gian để đem lửa yêu mến và chỉ ước ao được lửa đó cháy lên mãi. Xin Chúa cũng nhóm lên trong con lửa yêu mến Chúa. Xin ban cho con tinh thần quảng đại phục vụ để xây dựng Nước Chúa, không chỉ bằng lời nói xuông nhưng bằng gương sáng và việc làm thiết thực. Cho dù con bất lực bất tài nhưng con xin dâng cho Chúa sự sẵn sàng và tất cả nỗ lực cố gắng của con. Xin Chúa hãy bắt đầu từ sự hư vô của con và cùng tiến bước với con. Nếu Chúa dẫn đường, con cũng không còn sợ bị lạc đường nữa.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa và trông cậy nơi Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page