Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 50 -

Bức Thông Ðiệp Tưởng Tượng

 

Ngày 13 tháng 10 năm 1997, trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân Do Thái bị Ðức Quốc Xã tàn sát hồi thế chiến thứ 2 tại trại tập trung, nằm ở ngoại ô Paris, Ðức Giám mục phụ tá giáo phận Paris đã đọc một bài diễn văn chính thức xin lỗi con cháu các nạn nhân nói trên, vì Giáo Hội không nỗ lực để chống lại tội ác của Ðức Quốc Xã. Có khoảng trên bảy mươi ngàn người Do Thái bị bắt từ Pháp để đem đi sát tế trong các trại tập trung.

Với lễ tưởng niệm trùng vào ngày đầu năm của niên lịch Do Thái và cũng là kỷ niệm 57 năm ngày Chính phủ Pháp thời đó ban hành luật bài Do Thái. Mặc dù có nhiều người Công giáo tham gia các tổ chức chống Ðức Quốc Xã đã lên tiếng chống lại các cuộc lùng bắt người Do Thái ngay cả khuyến khích dân chúng tuân lệnh chính phủ trong chủ trương bài Do Thái.

Ðức Hồng Y Tổng Giám mục Paris hiện nay, Ðức cha Jean-Marie Lustiger, lúc ấy là một trong những trẻ em Do Thái được che dấu một trong những tu viện Công giáo, cuối cùng ngài đã trở lại Công giáo năm lên 14 tuổi. Vì Ðức cha Lustiger lên tiếng xin lỗi người Do Thái về sự thinh lặng của các Ðức Giám mục Pháp trước tội ác của Ðức Quốc Xã đã khiến cho một tác giả nọ đã tưởng tượng ra một bản tin với tựa đề:

"Rất hối hận, một vị Giáo Hoàng trong tương lai cáo lỗi những sai lầm của hiện tại".

Theo bản tin tưởng tượng trên đây, vào khoảng năm 2033, Ðức Giáo Hoàng Pio XV kêu gọi các tín hữu trên khắp thế giới cùng nhau tự vấn lương tâm để chuẩn bị các nghi lễ cử hành kỷ niệm 2,000 năm mầu nhiệm tử nạn của Chúa Giêsu. Theo gương vị tiền nhiệm của ngài là Ðức Gioan Phaolô II, Ðức Pio XV cũng ban hành một thông điệp với tựa đề: Ngàn năm thứ ba đang đến" trong đó ngài cho biết như sau:

"Tôi muốn đi theo bước chân của vị tiền nhiệm khả kính của tôi, Ðức Gioan Phaolô II, cũng như ngài đã kêu gọi các tín hữu trên khắp thế giới chuẩn bị cho cuộc cử hành trọng thể này bằng cách xét lại lịch sử của dân Chúa và nhận ra bao lần chúng ta đã không sống đúng với lời hứa và các đòi hỏi của Tin Mừng".

Theo bản tin tưởng tượng trên đây, Ðức Pio XV kêu gọi dân Chúa một cách cụ thể như sau:

"Trước tiên và trên hết, chúng ta hãy xin Chúa tha thứ cho sự việc là quá nhiều người trong chúng ta đã đứng lên trong những năm đó, khi các trẻ em vô tội bị xé nát từ trong cung lòng của mẹ chúng. Chúng ta không thể bỏ qua hay khiển trách những người đã tự gọi là Kitô hữu Công giáo, nhưng lại ủng hộ mà còn ngay cả việc sát hại những người vô tội. Chúng ta hãy xin lỗi cách riêng những người mà cha ông họ đã hy sinh mạng sống và tự do để bênh vực trẻ sơ sinh trong khi quá nhiều người Công giáo dung túng việc tàn sát này".

Về sự im lặng trước những cuộc bách hại trong các chế độ độc tài, bức thông điệp tưởng tượng viết như sau:

"Chúng ta, dân Chúa phải nhìn nhận sự thống hối và hèn nhát đã khiến chúng ta bị đàn áp, qua những tín hữu Công giáo trung thành của Trung Hoa, những người phải đau khổ vì trung thành với Tòa Thánh, họ là những tín hữu ở Liban và Palestina, những người đã phải mất nhà cửa và công việc của họ trong miền đất mà Chúa Giêsu đã từng đi qua, họ là những anh chị em của chúng ta tại Sudan, những người bị sát hại vì đã tuyên xưng đức tin vào một thời đại bị bách hại".

Dĩ nhiên, trong bức thông điệp tưởng tượng này, Ðức Pio XV không thể không nghĩ đến con số những tín hữu Kitô khác đã từng bị bách hại trong các chế độ độc tài xây dựng trên các ý thức hệ vô thần.

Xin lỗi vì sự thinh lặng của Giáo Hội trước tội ác dường như đã trở thành thói thường. Sau khi một chế độ độc tài sụp đổ, người ta lại nghe các Giám mục ở đây lên tiếng xin lỗi vì sự thinh lặng thỏa hiệp ngay cả đồng lõa của Giáo Hội. Thật ra, việc xét mình và sám hối trong Giáo Hội phải diễn ra từng ngày trong đời sống của Giáo Hội và của mỗi người tín hữu Kitô. Cử chỉ này chỉ có giá trị khi nó là một hành động cá nhân đối với trách nhiệm cá nhân của mình trong giây phút hiện tại này của mình mà thôi.

Lạy Chúa, giây phút này đây chúng con xin đấm ngực sám hối vì những lỗi lầm của chúng con, giây phút này đây xin Chúa tha thứ cho chúng con vì chúng con đang thỏa hiệp với quyền lực và tăm tối để cầu thân và tìm sự an toàn cho riêng chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page