Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 48 -

Tiếng Lương Tâm Chính Trực

 

Bé Văn Minh có thói quen thích đọc truyện các Thánh và thường cảm phục những hành động anh hùng, những cử chỉ khác thường của các ngài. Bé quyết định muốn trở thành một vị thánh, nhưng vẫn còn phân vân không biết nên thánh như thế nào, hoặc nên giống ai.

Hôm ấy, sau khi đọc hết quyển sách về Thánh Simon, người đã sống trên cây cột trong một khu phố nhỏ. Cậu bé tự nhủ: "Ðó quả là một cách nên thánh rất độc đáo. Hơn nữa, nếu đã muốn nên thánh thì cũng cần được nhiều người biết đến cho bõ công đáng sức của mình". Rồi cậu bé bắt tay ngay vào việc. Nhìn quanh quẩn cậu bé chẳng thấy có cây cột nào để leo lên trên cả. Sau cùng cậu nghĩ: "Hay là mình sẽ tạm bước đầu bằng những bước nho nhỏ", tức là leo lên cái ghế cao nhất ở trong nhà bếp và đứng yên trên ghế.

Một lúc sau, chị của bé bước vào nhà bếp, đụng vào ghế suýt làm bé té nhào xuống đất. Cậu bé bước xuống rồi đặt sang một bên. Nhưng khi mẹ bé đi chợ về, bà lại không thể nào mở cửa tủ để cất đồ được vì vướng ghế của bé, nên bảo bé phải đi nơi khác. Bé lại xách ghế đem đặt nơi phòng khách và đứng lên trên ghế.

Tối đến, khi ba của bé đi làm về. Từ bên ngoài đẩy cửa bước vào vô tình đã đụng phải ghế làm bé té nhào xuống đất thật đau điếng. Bé Văn Minh vừa buồn bã thất vọng vừa bực mình đứng dậy chạy ra ngoài tuyên bố: "Không thể nào nên thánh trong nhà được".

Phản ứng của cậu bé trên đây diễn tả sự hiểu biết sai lầm của em về việc nên thánh, vì em muốn bắt chước làm việc bên ngoài thay vì hiểu biết giá trị và những đòi hỏi của việc nên thánh.

Nên thánh không hẳn chỉ căn cứ trên việc làm của con người, cũng không phải chỉ là kết quả của nỗ lực cố gắng của con người mà thôi. Nhưng trước hết và trên hết là qua công việc của Chúa. Ơn thánh Chúa hoạt động trong tâm hồn mỗi người một cách nhiệm mầu, âm thầm. Nhiều khi chính đương sự cũng không thể hiểu rõ, không biết diễn tả và cũng không đoán trước được.

Tuy nhiên, nên thánh không phải là một mơ ước hão huyền hay chỉ là điều tưởng tượng của trí khôn loài người. Nên thánh là điều Chúa Giêsu truyền dạy tất cả mọi người. Ngài đã phán bảo dân chúng đến nghe Ngài giảng dạy rằng: "Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn thiện". (Mt 5:48)

Tấm gương đời sống thánh thiện của biết bao tín hữu qua mọi thời đại cũng cho ta thấy rằng nên thánh là điều có thể được, đúng như lời Chúa Giêsu đã hứa. Không cần phải đi đến tận đâu xa hoặc làm những điều gì xa lạ cả. Con đường nên thánh ở ngày tại chỗ đứng và môi trường sống của mỗi người. Phương tiện nên thánh ở trong tầm tay của mỗi người, tức là chu toàn Thánh ý của Chúa ngay ở dưới đất này cũng như trên trời vậy. Chính Chúa Giêsu cũng đã giải thích một cách cụ thể rõ ràng là:

"Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa, Lạy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời mới được vào mà thôi" (Mt 7:21)

Nhưng tìm đâu ra Thánh ý của Chúa?

Ai có thể chỉ dạy cho chúng ta Thánh chỉ của Ngài?

Thánh ý Chúa được tỏ lộ qua mười giới răn của Ngài, qua lời hằng sống và lời chân lý của Ngài trong sách thánh, qua những lề luật của Giáo Hội, qua lời chỉ dạy của những người có bổn phận hướng dẫn chúng ta trong đời sống tinh thần và qua cả những luật pháp ngay chính của quốc gia nữa.

Nhưng gần gũi chúng ta hơn cả là tiếng lương tâm chính trực của mỗi người. Ngay từ lúc con người được tạo dựng, Thiên Chúa đã khắc ghi luật tự nhiên trong lương tâm như kim chỉ nam nhắc nhở chúng ta làm điều thiện và xa tránh điều gian ác. Thánh Ðaminh Savio, vị tông đồ và là tấm gương thánh thiện cho giới trẻ đã khám phá ra nên thánh của người. Người viết:

"Con đường nên thánh của tôi là luôn chu toàn bổn phận hằng ngày và sống vui vẻ".

Thật vậy, chỉ những ai có tâm hồn trong sạch sống trong ơn thánh Chúa, không bị nô lệ của tội lỗi và các tính hư nết xấu thì niềm vui của họ mới có thể là sâu xa thực sự được. Những người gian ác luôn bị lương tâm cắn rứt không thể nào có niềm vui thật biểu lộ trên nét mặt được.

Lạy Chúa Thánh Thần là Thần Khí của Thiên Chúa. Xin thở hơi sống của Ngài trên chúng con. Xin ban cho con một tâm hồn cởi mở và một tinh thần luôn sẵn sàng quảng đại đáp trả ơn Chúa. Xin ban cho con một trái tim mới và nghị lực tinh thần mới. Xin kiện cường sự yếu đuối trong con, hàn gắn những đổ vỡ sứt mẻ và chữa lành các vết thương để con mỗi ngày một tiến thêm trên con đường trọn lành mà Chúa đang vạch chỉ cho con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page