Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 47 -

Con Ðường Trưởng Thành

 

Mỗi buổi sáng, bé Nam đi bộ từ nhà tới trường học. Trên đường, cậu đi ngang qua một tiệm đẽo đá làm tượng.

Sáng hôm ấy, cậu thấy trước sân cửa tiệm, người ta mới đem một khối đá hoa thật lớn và người điêu khắc đang chuẩn bị để làm một tượng gì đấy. Nam phải tiếp tục tiến bước tới trường không thể đứng lại lâu hơn để xem công việc làm của nhà điêu khắc được. Nam càng buồn hơn nữa vì sau ngày hôm đó, cửa trước của tiệm luôn đóng kín.

Mỗi buổi sáng đi học ngang qua, cậu đều lắng nghe tiếng đục, tiếng búa của nhà điêu khắc vọng ra từ sau cửa tiệm. Tuy không trông thấy gì nhưng cậu biết chắc là nhà điêu khắc đang tiến hành công trình của mình. Cậu nóng lòng mong đợi tới ngày cửa tiệm sẽ được mở ra và cậu sẽ được chiêm ngắm kỳ công do tay nhà điêu khắc làm nên.

Sau cùng, ngày mong đợi từ lâu đã tới. Sáng hôm ấy, cũng trên con đường tới trường học, từ đằng xa, cậu đã trông thấy cửa tiệm mở toang. Cậu bước nhanh chân tới trước cửa tiệm và không cần ai mời, cậu đã bước vào để xem cho kỹ. Cậu hết sức ngạc nhiên vui mừng khi nhận ra rằng khối đá hoa trước kia không còn nữa, thay vào đó, trước mắt cậu là một con sư tử to lớn, hung hăng không khác chi con sư tử thật vậy. Cậu bé đi vòng quanh con sư tử đá chiêm ngắm thật kỹ lưỡng từng cái răng, từng nanh vuốt sắc bén, từng sợi lông trên vai nó. Sau cùng, cậu bé quay sang hỏi nhà điêu khắc với tất cả sự ngây thơ của một đứa trẻ:

- Thưa ông, nhưng làm sao ông biết được là trong khối đá hoa trước kia có con sư tử như thế này?

Thiên Chúa chính là nhà điêu khắc toàn năng và giỏi hơn người. Khi tạo dựng con người, Ngài biết trước, đã nhìn thấy rõ trong mỗi con người có gì và sẽ trở thành pho tượng nào rồi. Và để hình thành pho tượng đó, Ngài đã khôn khéo an bài những nhân vật, những hoàn cảnh trong cuộc sống mỗi người để giúp chúng ta nhận ra hình ảnh ẩn giấu bên trong. Họ như những dụng cụ trong tay nhà điêu khắc để đục đẽo, cắt xén cho tới khi xuất hiện hình ảnh phải được hoàn thành.

Như nhà điêu khắc có thể biến đổi khối đá thành con sư tử hung dữ hoặc thành con chiên hiền lành. Mỗi người chúng ta cũng có thể phối hợp với các yếu tố sẵn có và tận dụng những hoàn cảnh trong cuộc sống để uốn nắn nên con người tốt lành hoặc trở thành kẻ gian ác. Tiến trình trưởng thành của mỗi người có thể ví như kim loại thủy ngân. Một giọt thủy ngân rơi xuống đất không thể nhặt lên bằng hai đầu ngón tay được. Nó lan chạy trên mặt đất, một giọt bể ra thành nhiều giọt nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa.

Bản tính con người cũng vậy, với quyền tự do Chúa ban, mỗi người có thể thay đổi một cách bất ngờ khó mà lường trước được. Chúng ta có thể bắt đầu con đường tốt với tất cả thiện chí và lòng cương quyết, nhưng rồi có những yếu tố khác xen vào, làm chúng ta không thành công và bỏ dở dang công việc.

Ðời sống con người là một cuộc hành trình, nếu không tiến bước nghĩa là đang thụt lùi. Ðời sống con người luôn linh động, không thể đứng yên cố định được. Bao lâu còn sống, chúng ta vẫn chưa đạt tới đích điểm và cũng chưa là gì hết, nhưng luôn ở trong trạng thái lý tưởng con người mình muốn nhắm tới. Mỗi lần chúng ta trả lời vâng đối với Chúa và chấp nhận cộng tác với ơn Thánh, tức là chúng ta đang tiến bước trên con đường trưởng thành đang có thể chứng kiến sự biến đổi lạ lùng của đời mình.

Trong Phúc Âm ghi lại nhiều phép lạ tay Chúa Giêsu đã thực hiện trước mặt dân chúng, trong mỗi phép lạ ấy đều có hai điều kiện cần thiết. Trước hết là con người làm tất cả những gì mình có thể làm được trong giới hạn của mình. Ðiều kiện thứ hai là lòng tin tưởng vào ơn Chúa. Người đàn bà chạm tới gấu áo Chúa và được chữa lành (x. Mt 9:20-22). Chỉ một lời Chúa phán từ xa, đầy tớ viên đội trưởng đã được lành bệnh (x. Lc 7:2-10). Vâng lời Thầy, các môn đệ thả lưới và kéo lưới lên đầy cá đến nỗi rách cả lưới (x. Lc 5:4-7; Ga 21:1-8).

Cầu nguyện với lòng đức tin là để cho ơn thánh Chúa làm việc và biến đổi tất cả con người chúng ta cho tới khi hình thành dung mạo của Ngài trong đời sống ta. Bởi vì chúng ta đã được tạo dựng giống hình ảnh của Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần là Thần Khí, là hơi thở và là sự sống của Thiên Chúa. Xin Chúa đổ tràn ơn thánh Chúa trong tâm hồn con. Xin hãy tỏ cho con càng ngày càng thấy rõ hình ảnh Chúa đã khắc ghi trong con. Xin hãy uốn nắn con nên con như Chúa muốn con trưởng thành. Con là khối đá, xin Chúa hãy đẽo gọt, hãy cắt xen con theo ý định nhiệm mầu và đường lối khôn ngoan của Chúa. Con bất lực không làm được gì, nhưng con xin được cộng tác với Chúa bằng tất cả sự ngoan ngoãn và dễ dạy của con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page