Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 44 -

Con Ðường Hy Sinh Thập Giá

 

Một lão phù thủy vừa tìm gặp một cuốn Kinh Thánh. Lão say sưa đọc tất cả những đoạn thuật lại những phép lạ Chúa Giêsu đã làm. Sau khi đã đọc hết "Những trình thuật về các phép lạ", lão ta cảm thấy hứng chí và quyết định sống noi gương bắt chước Chúa, nên lão đã xin được rửa tội và gia nhập đạo Công giáo.

Ðang trên đường đi đến nhà thờ để xin được rửa tội, lão phù thủy nhìn thấy một đám tang đang đi ngang qua mình. Ðó là đám tang của một chàng thanh niên. Bắt chước Chúa Giêsu, lão phù thủy xin người khiêng quan tài dừng lại và đi đến chạm vào chiếc quan tài, vừa đọc những câu thần chú. Ðột nhiên, chàng thanh niên sống lại. Mọi người đưa đám tang reo vui mừng rỡ.

Lão phù thủy tiếp tục cuộc hành trình hướng về nhà thờ mà gã muốn đến. Ngang qua một ngôi làng, lão nhìn thấy một đám người nghèo khổ đang tranh giành bánh với nhau. Vì số người thì quá đông nhưng lại chỉ có năm ổ bánh. Lão phù thủy đến cầm lấy năm chiếc bánh và đọc lời thần chú. Lập tức năm chiếc bánh liền hóa ra nhiều vô kể. Những người nghèo ăn còn dư đem về nhà.

Lão phù thủy cảm thấy rất hứng khởi vì đã bắt chước được Chúa Giêsu, và một lần nữa cũng thành công. Cuối cùng, lão ta đi đến một con sông. Bên kia sông là ngôi nhà thờ tọa lạc trên một đỉnh đồi. Lão ta cũng đọc những lời thần chú và bước đi trên nước để qua bờ bên kia để vào nhà thờ xin rửa tội. Qua sông được rồi, lão phù thủy cảm thấy thỏa mãn vô cùng, vì thêm một lần nữa bắt chước giống Chúa Giêsu làm phép lạ. Lão ta tự nhủ: "Bây giờ, mình đã có thể là một Kitô hữu rồi".

Một lúc sau, lão phù thủy đã đến nhà thờ và xin gặp cha sở. Lão nói:

- Thưa cha sở, con muốn được trở thành một Kitô hữu.

Vị linh mục hỏi:

- Ông có biết là một Kitô hữu có nghĩa là gì không?

Lão phù thủy trả lời một cách trịnh trọng:

- Thưa cha đáng kính, thú thực là con đã bắt chước được những phép lạ của Chúa Giêsu. Con đã làm cho người chết sống lại, hóa bánh ra nhiều và đi trên mặt nước.

Vị linh mục nhẹ nhàng nói với lão phù thủy:

- Này ông, hãy nói cho tôi biết. Ông đã yêu mến kẻ thù, phục vụ anh chị em, vác lấy thập giá và từ bỏ chính mình chưa.

Lão phù thủy phản ứng dữ dội:

- Thật là ngớ ngẩn. Chỉ có kẻ nào khùng mới chịu làm những điều điên rồ như vậy.

Vị linh mục vẫn từ tốn giải thích:

- Nhưng đó lại là những việc làm của một người Kitô hữu đích thực.

Và rồi, ước nguyện trở thành một Kitô hữu cũng tan thành mây khói nơi lão phù thủy.

Tâm thức của chúng ta nhiều khi cũng trùng hợp với tư tưởng của lão phù thủy trong câu chuyện vui trên.

Chúng ta rất dễ và thường truyền bá những phép lạ của Chúa Giêsu. Chúng ta dễ dàng theo Chúa khi được vinh danh vì Chúa. Nhưng mỗi khi nhắc đến con đường khổ nạn Chúa đã đi qua, vì yêu thương và lời trăn trối yêu thương kẻ thù như Chúa đã yêu, thì chúng ta lại cảm thấy lạ lùng và sợ hãi, vì chúng ta cũng biết rất rõ mức độ hiện thực hóa của những lời trăn trối đó cao hay thấp, nhiều hay ít như thế nào trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta muốn làm con Chúa và được thừa hưởng những ân huệ của Ngài ban, nhưng để lãnh nhận và cộng tác với ơn Ngài cách tích cực, nhất là qua con đường hy sinh thập giá, thì chúng ta lại không dám và nhiều khi lơ là chểnh mảng.

Thánh Phaolo trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô chương 13, 1-3 đã dạy chúng ta:

"Giả như tôi nói được các thứ tiếng, nhân loại và thiên thần, mà tôi không có lòng mến,

thì tôi chỉ là thanh la vang vảng hay chũm chọe chập cheng. Và giả như tôi được ơn tiên tri, và biết mọi sự nhiệm mầu, toàn cả trí tri; và giả như tôi được tất cả lòng tin, khiến chuyển được đồi núi, mà tôi lại không có lòng mến, thì tôi vẫn là không! Và giả như tôi đem cả gia tư vốn liếng mà phát chẩn; và giả như tôi nộp mình chịu thiêu, mà tôi lại không có lòng mến, thì cũng hư không vô ích cho tôi! (1Cor 13:1-3)

Vậy, chúng ta hãy rà xét lại đâu là rào cản khiến chúng ta không thể thực hiện những gì Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô muốn chúng ta thực hiện, rồi chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa ban thêm đức tin, tình yêu và nghị lực để chúng ta sẵn sàng bước theo con đường Chúa Giêsu đã đi, cho dẫu chúng ta có bị người đời coi là kẻ ngu si, đần độn và điên dại vì chúng ta biết rằng chỉ mình Chúa mới đưa chúng ta đến hạnh phúc đích thực.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page