Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 42 -

Ðức Tin Trưởng Thành

 

Một đoàn hành hương đang tiến bước trên con đường dẫn đến đền thờ, bất ngờ trởi đổ mưa. Phái đoàn hành hương nài nỉ vị linh mục cùng với họ hãy cầu nguyện cho trời ngừng mưa. Vị linh mục hỏi lại:

- Tạo sao cầu cho trời ngừng mưa? Những điều mà anh chị em ao ước có phải là điều tốt nhất hay không?

Các khách hành hương trả lời:

- Thưa cha, dường như chỉ có một giải pháp này là tốt thôi, vì chúng tôi không muốn bị ướt để khỏi bị cảm lạnh.

Vị linh mục đáp lại:

- Thôi được, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta thực hiện những gì Ngài thấy là tốt nhất cho chúng ta.

Sau khi mọi người cầu nguyện, thì trời lại mưa to hơn. Ðoàn người hành hương phàn nàn với vị linh mục và trách Thiên Chúa đã làm khổ họ. Nhưng đột nhiên, từ trên trời, hàng trăm cây dù rơi xuống. Ðoàn người hành hương được bảo vệ qua cơn mưa rào.

Câu chuyện vui trên phần nào diễn tả tâm thức tầm thường của con người mỗi khi cầu nguyện. Thường thì chúng ta chỉ muốn Thiên Chúa thực hiện ngay những điều mình ao ước, vì thế chúng dễ dàng có tư tưởng đồng hóa hay chỉ giới hạn việc cầu nguyện bằng việc cầu khẩn nài xin một điều gì đó. Nếu việc cầu nguyện của chúng ta chỉ dừng lại ở việc cầu xin và mong ước cho những nhu cầu mà chúng ta nghĩ là cần cho chúng ta mau được thực hiện, thì đó không phải là thái độ đức tin trưởng thành.

Người có đức tin trưởng thành là người biết cầu xin Thiên Chúa thực hiện những điều Thiên Chúa thấy là tốt nhất cho chúng ta, vì chúng ta tin rằng Thiên Chúa là Ðấng yêu thương chúng ta. Người là Cha giàu lòng nhân ái, là Ðấng cứu độ chúng ta, Người là Ðấng toàn năng, Người dựng nên chúng ta và tất cả mọi sự. Mọi loài, mọi vật đều thuộc về Ngài. Vì thế Ngài làm chủ tất cả và mời gọi chúng ta đến chung hưởng hạnh phúc với Ngài.

Ý thức điều đó, chúng ta chẳng biết gì hơn là chỉ biết dâng lời tạ ơn, tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa. Một cách tích cực, chúng ta sống trọn vẹn từng giây phút của cuộc sống tương quan thân tình với Thiên Chúa, nhất là khi những khó khăn xảy đến, chúng ta hãy bền tâm, tin tưởng và phó thác cho Chúa để Người hành động và hướng dẫn chúng ta hành động.

Những người hành hương trong câu chuyện vui trên chỉ nhìn thấy mưa và ngay lập tức chỉ muốn cầu xin cho hết mưa, nhưng sử dụng dù che mưa là phương thế Chúa dùng. Vậy chúng ta hãy đón nhận những giới hạn của mình, sống khiêm nhường và phó thác cho tình thương quan phòng của Chúa, khi đó chúng ta sẽ nhận ra những điều kỳ diệu Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời chúng ta.

Chúng ta đừng có thái độ của con cóc ở đáy giếng, chỉ nhìn thấy thế giới chỉ rộng bằng chu vi của miệng giếng mà trách cứ Thiên Chúa hững hờ, không để tâm đến những nhu cầu của chúng ta. Thực ra, Thiên Chúa là Ðấng thấu suốt mọi sự và yêu thương mọi loài thụ tạo Ngài dựng nên. Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày được nhận ra những ý định, chương trình Chúa lập ra cho mình và cho anh chị em cũng như cho thế giới quanh ta.

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn biết nhận ra chương trình, những ý định của Chúa trong đời con, nhờ đó chúng con sẽ cảm nhận được tình thương của Chúa trải dài trong suốt cuộc đời của con cũng như anh chị em và cùng nhau cất lên lời tạ ơn, cùng cảm tạ Chúa là Cha yêu thương.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page